Nghi án chồng sát hại gia đình vợ do ghen tuông

Sáng 13/8, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 người chết trong một gia đình.
nghi an chong sat hai gia dinh vo do ghen tuong
Ðến chiều tối 13/8, công an vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Nhiều người có mặt tại hiện trường vụ việc kể lại, vào khoảng gần 5h sáng 13/8, người dân ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà của bà Lê Thị Hoa (SN 1974) ở cùng ấp. Khi nhiều người lao đến thì phát hiện cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013) đã tử vong dưới gốc dừa trong sân nhà.

Tiếp đó là thi thể bà Lê Thị Hoa và con gái là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN1994, là mẹ của cháu Anh) trong nhà, trên người còn dây siết cổ. Nạn nhân sống sót kêu cứu là em Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 2001) - cũng là con gái bà Hoa .

Em Đinh Thị Ngọc Ánh kể lại, anh rể Ánh là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, quê ở Đồng Tháp) là người gây ra vụ việc. Ánh kể Khoa đã dùng tay bóp cổ em bất tỉnh, lúc này nghĩ em đã chết nên Khoa bỏ đi chỗ khác để tìm đồ vật trong nhà. Đến khi Khoa phát hiện Ánh còn sống nên tiếp tục dùng dây trói tay Ánh lại.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Khoa là chồng sau của chị Ngân. Khoa về ở rể bên gia đình vợ khoảng 2 năm nhưng chưa có con chung. Trước đây Khoa làm ở ngành thú y nhưng đã nghỉ. Còn cháu Phan Ngọc Anh là con của chị Ngân với người chồng trước, bà Lê Thị Hoa là mẹ vợ của Khoa. Sau khi gây án Khoa đã lấy xe máy của chị Ngân và nhiều tài sản trong nhà. Người thân trong gia đình tiết lộ, hai vợ chồng lục đục cả tháng nay, nguyên nhân có thể người chồng ghen tuông.

Chiều tối cùng ngày, công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục phong tỏa khu vực xảy ra án mạng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời nhiều lực lượng phối hợp cũng đã tiến hành truy bắt nghi phạm.

Ngồi bên ngoài hàng rào chờ đợi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, bà Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 1967) là bà nội của cháu Phan Ngọc Anh (SN2013) khóc kể: Con trai bà là anh Phan Minh Bằng (SN 1990) có quen biết và yêu chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994). Đến năm 2012, hai gia đình tổ chức đám cưới. Công việc của anh Bằng và Ngân là gia công nữ trang bạc rồi giao cho người ta. Vào đầu năm 2013 Ngân sinh cháu gái đầu lòng là Phan Ngọc Anh.

Đến khoảng giữa năm 2015 do cơm không lành canh không ngọt nên Bằng và Ngân li dị, do cháu Anh chỉ vừa 2,5 tuổi nên toà án cho chị Ngân quyền nuôi con, đồng thời anh Bằng có trách nhiệm cấp dưỡng. Thông thường cứ 2 tuần thì cháu Anh được đón về nhà nội chơi từ chiều thứ Sáu đến chiều Chủ nhật, sau đó bên nội đưa cháu Anh trở về ngoại để đi học mẫu giáo. Cũng vào chiều hôm 12/8, cháu Anh vừa được bên nhà nội đưa trở về nhà ngoại để kịp thứ hai đi học thì vụ việc đau lòng xảy ra.

Người thân trong gia đình tiết lộ, hai vợ chồng lục đục cả tháng nay, nguyên nhân có thể người chồng ghen tuông.
nghi an chong sat hai gia dinh vo do ghen tuong Nước mắt của cha bé gái trong vụ thảm án 3 người chết ở Tiền Giang

Người chồng đến nhà vợ cũ rồi ngồi ngoài lề đường bật khóc. Anh đau đớn trước cái chết tức tưởi của con gái ruột.

nghi an chong sat hai gia dinh vo do ghen tuong Gia cảnh của các nạn nhân vụ thảm án ở Tiền Giang

Đến 14h chiều 13/8, công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan ...

nghi an chong sat hai gia dinh vo do ghen tuong Thảm án ở Tiền Giang: Cô gái 17 tuổi run rẩy kể lại phút được tha mạng

Bị anh rể xiết cổ ngất đi. Sau khi tỉnh lại, thấy anh rể đang lục lọi đồ đạc, biết cô em vợ còn sống, ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.