Người Sài Gòn lạc bước trong 'thiên đường’ hải sản cỡ 'khủng’, giá bình dân

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, chợ hải sản Hàng Dương ở huyện Cần Giờ được xem như ‘thiên đường hải sản’ với nhiều loại tôm, cua, ốc, mực… tươi rói, giá cả lại hợp lí.
Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 1.

Đủ loại hải sản tươi rói, giá cả hợp lí sẽ làm du khách bị choáng ngợp. (Ảnh: Lê Nam).

Đi bằng xe máy, buýt hoặc phà

Sau những ngày làm việc căng thẳng và ngột ngạt với sự chật chội nóng bức của TP, bạn muốn làm gì để giải stress? Đi du lịch ở những địa điểm gần TP, có thể đi về trong ngày sẽ là một lựa chọn cho những dịp cuối tuần hoặc những kì nghỉ lễ ngắn ngày.

Chúng tôi xin gợi ý đến bạn một địa điểm lí tưởng, mà bạn có thể đi về bằng xe máy trong ngày. Đó là bãi biển 30 tháng 4, nằm cạnh bên chợ hải sản Hàng Dương với rất nhiều loại hải sản tươi sống hấp dẫn.

VIDEO: Khám phá chợ hải sản 'ăn liền' Cần Giờ.


Từ trung tâm TP, bạn có thể đến chợ hải sản bằng 3 cách. Cách thứ nhất là đi xe buýt, từ bến xe buýt công viên 23 tháng 9 bắt xe buýt 75 Sài Gòn - Cần Giờ, giá 20.000 đồng/lượt; hoặc bắt xe buýt 20 Bến Thành - Nhà Bè đến phà Bình Khánh, đi bộ qua phà rồi bắt xe buýt số 90 ra biển.

Cách thứ hai là đi tàu cao tốc, xuất phát từ bến Bạch Đằng tới biển Cần Thạnh. Tới đây, bạn bắt xe ôm hoặc xe buýt đi về biển 30.4. Giá vé TP HCM - Cần Giờ - TP HCM như sau: người lớn 200.000 đồng/lượt, trẻ em từ 6 - 11 tuổi 100.000 đồng/lượt, người già 140.000 đồng/lượt. Từ thứ hai đến thứ sáu giảm 50.000 đồng/vé.

Cách thứ 3 là đi bằng xe máy. Đi bằng xe máy cũng là một trải nghiệm thú vị vì bạn sẽ được ngắm con đường Rừng Sác dài khoảng 30 km với hai rừng cây bên đường, hít thở không khí trong lành.

 Tuy nhiên, hiện tại đường này đang có nhiều ổ gà nhỏ, nếu đi bằng xe máy bạn cần phải thật chú ý quan sát mặt đường. Và bạn nhớ đi từ sáng sớm, khi trời còn mát mẻ để tránh mất sức.

Chảo hải sản khổng lồ

Vừa bước vào chợ hải sản Hàng Dương tại đường Thạnh Thới, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi không gian ngập tràn hải sản tươi sống. Cũng có những quầy hải sản “ăn liền” với nhiều chảo khổng lồ đựng hải sản đã chế biến sẵn nóng hổi, liên tục đảo qua đảo lại chắc chắn sẽ khiến bạn thòm thèm và hoa mắt vì không biết nên lựa chọn hàng nào trước.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 3.

Chợ hải sản Hàng Dương nằm ngay cạnh bãi biển 30 tháng 4, huyện Cần Giờ

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 4.

Bước vào chợ, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi không gian hải sản đủ loại

Bạn có thể thoải mái lựa chọn đủ các loại sò, ốc, cua, ghẹ, tôm, mực... và nhờ người bán trực tiếp chế biến tại chỗ với phí chế biến cho món hấp là 10.000 đồng/kg, các món rang muối, cháy tỏi, xào dừa, xào bơ, xào me, nướng mỡ hành, nướng phô mai, nướng mọi,… là 30.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, vào những ngày khách đông, bạn sẽ phải đợi khoảng 30 - 40 phút mới tới lượt chế biến cho mình.

Do vậy, nếu không muốn đợi lâu, bạn có thể lựa chọn hải sản ăn liền. Hoặc tới nơi lựa hải sản liền rồi nhờ chế biến ngay trước khi đi ngắm biển.

Hầu hết hải sản ở chợ đều còn sống, được thở ô-xy và con nào con nấy thuộc dạng “size khủng”, chắc thịt. Theo những người bán hàng, món hấp dẫn được nhiều khách lựa nhất thường là ghẹ, tôm tích và ốc…

Chị Trần Thị Kim Anh, chủ quầy bán hải sản ăn liền cho biết, sò điệp 50.000 đồng/phần, hàu 12 con có giá 50.000 đồng, mực 80.000 đồng/con, bạch tuộc 120.000 đồng/con, ốc len xào dừa là 100.000 đồng/hộp 700gram,…

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 5.

Tất cả hải sản đều tươi rói được chào mời với mức giá hợp lí

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 6.

Tôm, ghẹ,... tất cả đều còn sống và được cho thở ô-xy

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 7.

Nếu không muốn chờ lâu, bạn có thể chọn hải sản đã chế biến sẵn.

“Có những khách thích ăn bình dân, mau lẹ thì người ta ăn ở đây, chế biến sẵn, có khách thì thích chọn đồ sống rồi chế biến sau. Khách tới đây thường là 50-50, nửa thích đồ chế biến sẵn, nửa thích đồ sống”, chị Kim Anh cho hay.

Chị Võ Thị Phượng, chủ một quầy hải sản tươi sống cũng cho biết hải sản ở đây được chị lấy theo ngày. Sáng sớm khi ghe vô ở Cầu Cảng, chị chạy đi lấy rồi mang ra chợ nên hải sản ngày nào cũng là hàng mới và còn sống. Hằng ngày, chị bán ở chợ từ 7 giờ sáng đến khoảng 21 giờ tối.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 8.

Với hản sản chế biến sẵn, trước khi giao khách đều được chủ quầy hâm lại cho nóng

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 9.

Nhìn thật hấp dẫn đúng không nào...

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 10.

Ghẹ size 'khủng' này có giá 450.000 đồng/kg

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 11.

Ốc mỡ rang me rất tuyệt vời

"Ăn gì bây giờ?" chắc chắn sẽ là câu hỏi của nhiều người khi đứng trong "thiên đường" hải sản này

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 12.

"Ăn gì bây giờ?" chắc chắn sẽ là câu hỏi của nhiều người khi đứng trong "thiên đường" hải sản này

Một khách đi từ Sài Gòn đến Cần Giờ bằng xe buýt cũng chia sẻ: “Giá cả rất hợp lý, 5 - 6 món mà chỉ có 640.000 đồng thôi à. Tôi thường chỉ chọn những con quen thuộc thôi, lạ lạ thì không ăn. Ghẹ thì lựa con vừa vừa, không quá to nhưng còn sống”.

Với những nhóm bạn hoặc gia đình có sở thích cắm trại thì bạn cũng có thể mang theo bếp cùng với một số loại gia vị để có thể tự tay làm hết từ công đoạn chọn nguyên liệu tới chế biến món ăn.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 13.

Hàu nướng có phô mai và mỡ hành, giá rất "hạt dẻ", chỉ 50.000 đồng/12 con

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 14.

Món nào cũng rất ngon, đậm đà

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 15.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 16.

Nếu thích tự tay lựa hải sản thì bạn phải chịu khó đợi mới được thưởng thức vì thời gian chế biến cũng khá lâu

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 17.

Sau khi mua hải sản xong, bạn có thể đi bộ khoảng 50 m là tới bãi biển 30 tháng 4. Bãi biển này còn khá hoang sơ nên không khí rất trong lành và mát mẻ. 

Trời mát, bạn có thể trải bạt ngồi ngay trên bờ biển. Nếu không, bạn cũng có thể thuê ghế của những người bán nước với giá 10.000 đồng/ghế để vừa ăn hải sản, vừa ngả lưng.

Những người bán nước ở đây cũng rất vui vẻ, giá cả hợp lí. Khi bạn ăn xong hải sản, chủ quán cũng rất vui vẻ dọn bàn giúp bạn. Hãy thử tưởng tượng vừa thưởng thức món ăn vừa lắng nghe vị mặn của biển xộc vào mũi với sóng vỗ rì rào thì sẽ tuyệt vời đến thế nào…

Người Sài Gòn đội nắng xếp hàng ở quán chiều khách nhất, mỗi ngày bán một món Giữa trưa, người Sài Gòn xì xụp bánh canh vỉa hè chỉ bán giờ ‘thiêng’ 30 năm, quán gỏi bò khô từ vỉa hè lên ‘sang chảnh’ ở Nha Trang

Tuy nhiên, một điểm trừ là các hàng quán ở đây đều sử dụng hộp xốp và túi ni-lông để đựng thức ăn chế biến cho khách. Do vậy, nếu có điều kiện bạn hãy chủ động mang theo hộp đựng thức ăn từ nhà đi để góp phần bảo vệ môi trường nhé.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 18.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 19.

Tôm với kích cỡ 'khủng' nhìn đã mắt

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 20.

Phí chế biến cũng rất rẻ, chắc chắn sẽ khiến ai đến đây cũng hài lòng

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 21.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 22.

Người Sài Gòn lạc bước trong thiên đường’ hải sản cỡ khủng’, giá bình dân - Ảnh 23.

Những món hải sản nhìn thôi cũng đã thòm thèm

Những quán ăn ngon nhất ở Đà Lạt, du khách không thể bỏ qua Những quán ăn ngon nhất ở Đà Lạt, du khách không thể bỏ qua Bỏ túi địa chỉ quán ăn ngon ở Nha TrangBỏ túi địa chỉ quán ăn ngon ở Nha Trang Tối nay ăn gì: Thứ 6 họp hành vất vả, tối đến quây quần bên mâm cơm thịnh soạn chỉ với 110.000 đồngTối nay ăn gì: Thứ 6 họp hành vất vả, tối đến quây quần bên mâm cơm thịnh soạn chỉ với 110.000 đồng

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.