Vietnam's Next Top Model là một chương trình truyền hình về nghề người mẫu rất được yêu thích ở nước ta. Trải qua 7 mùa giải, Vietnam's Next Top Model đã để lại được nhiều ấn tượng sâu sắc bởi tính chuyên môn và yếu tố nghệ thuật cực kì cao.
Thế nhưng không gì là hoàn hảo tuyệt đối, Vietnam's Next Top Model vẫn khó tránh khỏi những sơ suất trong việc thể hiện sự sáng tạo. Bằng chứng là sau 7 mùa giải, chương trình đã để lại nhiều "tác phẩm nghệ thuật" mà người xem không thể nhịn được cười mỗi khi "thưởng thức".
Một trong những "thảm họa" làm dậy sóng dư luận của Vietnam's Next Top Model phải kể đến chủ đề chụp ảnh "mùa thu lá vàng" kinh điển ở mùa 6.
Nhiều khán giả nhận xét bối cảnh này không khác gì trong ảnh viện ở vài chục năm về trước.
Mùa giải thứ 6 tiếp tục làm công chúng choáng váng với bức ảnh "nàng tiên cá chết trôi'" của Hồng Xuân trong chủ đề chụp ảnh dưới nước. Điều đáng nói hơn, đây lại là thành quả giúp chân dài 1m90 được gọi tên đầu tiên và giành chiến thắng.
Cũng ở thử thách này, Nguyễn Hợp đã có một bức ảnh với biểu cảm "để đời".
Dù phải đến tận đảo khỉ chụp ảnh và vất vả trong việc tạo dáng nhưng các thí sinh của Vietnam's Next Top Model mùa 6 vẫn không có được những bức ảnh như mong muốn.
Trang phục màu mè, rối mắt cùng với đạo cụ là hoa quả và sự xuất hiện của những chú khỉ, nhiều người ví von các thí sinh trông không khác gì Tôn Ngộ Không.
Mặc dù ý tưởng chụp ảnh khá hiện đại nhưng với cách tạo dáng hài hước như đang "đau bụng" của mình, Đức Anh (mùa 5) đã khiến cho người xem không nhịn được cười.
Thanh Tuyền (mùa 5) với biểu cảm "đau khổ" khi bị ném bột lên người đã bị loại thẳng tay trong thử thách này. Thậm chí, Quang Hùng - người chụp ảnh cùng cô cũng bị liên lụy và suýt phải cùng cô ra về.
Lê Thúy (mùa 2) đã nhận phải một "trận mưa chê bai" khủng khiếp từ ban giám khảo bởi bức ảnh với biểu cảm quá kém. Cô bị ví như 1 con búp bê vô hồn bị nhấn chìm xuống nước.
Hoàng Oanh (mùa 2) loay hoay trong tấm vải lụa và bị loại khỏi ngôi nhà chung dù những tập trước đó đã có biểu hiện rất tốt. Đây có lẽ là bức ảnh mà Hoàng Oanh muốn "chôn vùi" đi nhất trong sự nghiệp của mình vì đã tước đi cơ hội của cô.
Phạm Hương thời điểm tham gia Vietnam's Next Top Model mùa 1 mới 19 tuổi nhưng với bộ trang phục, cách trang điểm già dặn đã biến cô thành một quý bà U40. Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 có lẽ sẽ không hứng thú với việc "chiêm ngưỡng" lại tác phẩm này.
Ngoài việc phối trang phục không ăn nhập thì với biểu cảm... vừa đánh cầu lông vừa buồn ngủ của mình, Thanh Hằng đã làm nhiều người không nhịn được cười khi xem ảnh. Màn thể hiện không tốt này cũng đã khiến cô bị loại khỏi cuộc đua.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Trong quý III/2025, các địa phương vùng ven như Hải Phòng, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai... trở thành tâm điểm trên thị trường bất động sản miền Bắc và miền Nam. Tại miền Trung, khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam nổi lên và thu hút dòng tiền ngoại tỉnh từ Hà Nội, TP HCM.