Ở nơi ngày 8/3 bình thường như 364 ngày bình thường khác

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, cũng là ngày tôn vinh, tri ân những hy sinh, những tần tảo chăm sóc của người mẹ, người vợ. Nhưng ở đâu đó, vẫn có những phụ nữ không biết đến khái niệm ngày 8/3. Họ vẫn làm việc bình thường như 364 ngày còn lại khác trong năm.

Mùng 8/3 đáng lẽ ra là ngày một nửa thế giới tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn bên bạn bè, người thân, một bó hoa nhỏ, một món quà nhỏ hay có khi là một bữa ăn thật ngon ở ngoài hàng. Thế nhưng ở đâu đó, mùng 8/3 dường như không hiện hữu. Vẫn có những người phụ nữ đón mùng 8/3 không quà, không hoa, không lời chúc tụng. Họ vẫn làm việc bình thường như 364 ngày còn lại trong năm.

o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Chị Hồ Thị Thu, ngụ tại tổ 128, Xuân Thủy đã gắn bó với công việc dọn sạch đường phố bao năm nay.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Ngày 8/3 với chị cũng bình thường như bao ngày làm việc bình thường khác.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Một nhân viên dọn vệ sinh đô thị khác.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Chị cho biết ngày 8/3 có khác thì khác là công việc dọn dẹp vất vả hơn một chút, vì ngày lễ lượng rác thải cũng xả ra nhiều hơn.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Đẩy nốt chiếc xe rác này là hết ca làm đêm.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Bà mẹ nông thôn này tối muộn vẫn cố trụ lại ở thành phố, với hy vọng kiếm thêm được chút giấy vụn, thêm được vài đồng tiền lẻ chắt chiu cho gia đình.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Thông thường mọi người chuẩn bị đón mùng 8/3 từ vài ngày trước đó. Còn với người phụ nữ đang đẩy chiếc xe chở rác kia, hạnh phúc ngày 8/3 với cô đơn giản chỉ là được mau mau chóng chóng về nhà nghỉ ngơi.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Cô Hồng và quầy rau củ quả, Cô thường bán đến 12h đêm mới về nhà.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Chị Chu Thị Hương, xóm 4, làng Đăm 1, xã Tây Tựu và công việc trồng hoa.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Trên người khoác chiếc áo mưa, đầu đội chiếc nón, là hình ảnh quen thuộc mọi người thường thấy ở chị.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Công việc của chị đều đặn ngày này qua tháng khác, bắt đầu từ rạng sáng tinh mơ, mùa đông lạnh cũng như mùa hè.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Khi được hỏi về ước mơ ngày mùng 8/3, người phụ nữ khắc khổ này không biết phải trả lời thế nào. Cô ngoảnh mặt đi.
o noi mung 83 binh thuong nhu 364 ngay binh thuong khac
Nhưng nhìn vào những mớ rau hái vội lúc sáng sớm, có lẽ món quà mùng 8/3 ý nghĩa nhất đối với cô là tăng thêm vài nghìn mỗi mớ mà vẫn có nhiều người mua, không mặc cả.
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.