Phản ứng bất ngờ của bà mẹ khi con trai là đồng tính muốn lấy vợ

Không ít những người con vì sự chữ hiếu đã gạt bỏ đi ước mơ được là chính mình, được sống cho tình yêu để chấp nhận lấy một người khác giới.
phan ung bat ngo cua ba me khi con trai la dong tinh muon lay vo Cặp đồng tính nam bật khóc khi nói lời hẹn ước trong lễ cưới

Khi biết con là người đồng tính, số đông những ông bố, bà mẹ đều rơi vào trạng thái tâm lý sốc, buồn bã. Bởi, trong suy nghĩ, họ hy vọng con mình sẽ lập gia đình, sinh con nối dõi như truyền thống từ xưa đến nay.

Đã thế, sự dị nghị về “đứa con đồng tính” từ những người xung quanh cũng đủ khiến những người làm cha, làm mẹ phải "đau đầu" nghĩ suy. Áp lực về danh dự, lời bàn tán của láng giềng chưa bao giờ là trở ngại nhỏ với các bậc phụ huynh, nhất là khi định kiến về người đồng tính vẫn còn lớn.

Cũng bởi vậy mà không ít những người con vì sự chữ hiếu đã gạt bỏ đi ước mơ được là chính mình, được sống cho tình yêu để chấp nhận lấy một người khác giới. Những đứa con đó luôn mong muốn có thể xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng cha mẹ. Nhưng liệu sẽ có bao nhiêu bậc phụ huynh ủng hộ việc con mình là đồng tính lấy người khác giới? Có bao nhiêu phụ huynh phản đối chuyện đó?

Dưới đây là câu chuyện của một chàng trai đồng tính, Lê Quốc Rin, 20 tuổi đến từ Đồng Tháp chia sẻ về hành trình công khai cũng như tâm sự về việc muốn lấy vợ để đáp trả chữ “hiếu” với người mẹ của mình.

phan ung bat ngo cua ba me khi con trai la dong tinh muon lay vo
Quốc Rin và mẹ.

“Mẹ tôi là một nông dân. Ba bỏ mẹ con tôi 5 năm trước. Đến bây giờ, tôi còn chẳng nhớ vì sao ba tôi lại bỏ đi đột ngột đến vậy. Đến bây giờ, khi đã 20 tuổi, ở độ tuổi trưởng thành, tôi vẫn chưa tìm được tung tích của ba và cũng chẳng hiểu lý do vì sao ba lại bỏ mẹ con tôi đi.

Mẹ một mình làm nông vất vả nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành. Tất cả tình yêu thương mẹ đều dành cho tôi. Tôi biết, mẹ khổ lắm, khi người ta đồn đại về gia đình, mẹ phải chấp nhận nén tất cả sự đau thương vào trong.

Khi lớn lên, tôi biết mình là người đồng tính. Tôi buồn lắm vì chẳng biết sẽ nói với mẹ như thế nào. Vì là người đồng tính, thay vì lấy một cô gái sinh con, tôi chỉ yêu được một người đàn ông. Mẹ làm sao chấp nhận được khi trong sâu thẳm tâm trí của mẹ, con trai lớn phải lấy vợ sinh con. Mà gia đình tôi neo người, người mẹ nào chẳng mong muốn nhà có đông người thêm vui.

Một năm trước, khi đang đi làm ở Sài Gòn, tôi cảm thấy rất bức bối và muốn chia sẻ bí mật này với mẹ. Tôi về nhà và hỏi mẹ:

- Nếu con hỏi cưới một thằng con trai thì mẹ thấy như thế nào?

- Khùng! Con gái không lấy mà đi lấy con trai. Nhà đã không có đàn ông, cha mày bỏ đi. Mẹ chỉ có mình mày là con trai đó con. – Mẹ mắng tôi như vậy.

- Thì mẹ có thêm một thằng con trai đó…

Mẹ không trả lời gì mà im lặng bỏ đi. Tôi biết mẹ buồn lắm. Cả cuộc đời này mẹ đều dành trọn sự kỳ vọng cho tôi mà.

2 ngày sau, mẹ đã nói chuyện với tôi rằng: “Con là con mẹ. Mẹ hiểu con. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, còn lấy con gái hay trai không quan trọng. Quan trọng là con hạnh phúc. Còn đau khổ đừng về than với mẹ là được.”

phan ung bat ngo cua ba me khi con trai la dong tinh muon lay vo
Rin từng nghĩ sẽ đi lấy vợ.

Tôi biết mẹ đã chấp nhận tôi từ lần đó. Nhưng rồi, chính tôi lại thấy thương mẹ vô cùng. Mỗi lần trở về nhà, nghe tiếng thở dài của mẹ, thấy đôi mắt mẹ buồn buồn nhìn xa xắm.

Đôi lần vô thức, mẹ hay hỏi tôi về đám cưới của những người bạn cùng lớp. Tôi hiểu mẹ phải cố gắng chịu đựng cảm xúc con trai mình sau này không lấy vợ.

Thời gian gần đây, tôi nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Tôi muôn lấy vợ để mẹ vui, mong cho mẹ được bồng cháu. Tôi cứ nghĩ như vậy nhiều lắm. Đôi lần, tôi cũng thổ lộ ý kiến đó với mẹ trong câu nói nửa đùa nửa thật.

Đến hôm vừa rồi, hình như mẹ biết được suy nghĩ điên rồ ấy của tôi. Mẹ gọi tôi vào và nói: “Mày đừng vì lợi ích của mình mà làm khổ đời con gái người ta. Ai cũng có quyền được yêu thương. Nhưng kết hôn kiểu đó là trái với luân thường đạo lý.

Mẹ thì không sao, mẹ chỉ lo sau này chính mày khổ mà thôi. Mà chỉ có mình mẹ hiểu được mày là ai, đang suy nghĩ gì.”

Rồi mẹ nói: “Nếu có người yêu cứ dẫn về. Mày chịu yêu người ta thì mẹ cũng đứng ra làm đám cưới cho. Ai nói gì thì nói, thế kỷ gì rồi mà còn sợ làm dèm pha. Yêu nhau, quan trọng là cái lòng. Hai đứa yêu nhau rồi cùng làm, sau này muốn có con thfi đi xin cũng được. Người ta không nuôi đượcc thì mình nuôi hộ. Đừng có nghĩ quẩn nhiều!”

Mẹ nói nhiều lắm và không chỉ 1 lần, mẹ nói thành nhiều lần. Tôi đã cay đôi mắt và sống mũi. Mẹ làm nông, tự nhận ít học nhưng sao mẹ nghĩ xa rộng vậy. Tôi đã không biết mình kiếp trước đã làm gì để kiếp này hạnh phúc là con của mình. Tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi đã khiến chính tôi tự cảm thấy xấu hổ với những gì mà mình đã làm cho mẹ.

Cám ơn mẹ đã luôn bên con như vậy!"

phan ung bat ngo cua ba me khi con trai la dong tinh muon lay vo Vì sao đồng tính nam dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý?

Thực tế, những người đồng tính nam đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn những người có xu hướng tính dục ...

phan ung bat ngo cua ba me khi con trai la dong tinh muon lay vo Chuyện cô chủ quán trà sữa chỉ tuyển nhân viên là LGBT

Đến thành phố Thanh Hóa, nhắc đến quán trà sữa của cô chủ Thu Hương, không thành viên LGBT nào là không biết tới. Đã ...

chọn
Một tập đoàn BĐS, xe điện... sẽ xây hai tòa cao hơn 30 tầng để cho thuê, làm trụ sở ở Mỹ Đình
Công ty CP Hỗ trợ phát triển Công nghệ DETECH sẽ xây dựng thêm dự án bất động sản cho thuê cao hơn 30 tầng trên phố Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.