Quang Vinh hào hứng khám phá thủ đô Kuala Lumpur bằng xe buýt 2 tầng

Mở đầu chuyến tham quan ở Malaysia, chúng ta sẽ cùng Quang Vinh dạo quanh một vòng thủ đô Kuala Lumpur bằng xe buýt 2 tầng.

Trải qua chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ nhưng vừa xuống sân bay, tâm trạng chàng ca sĩ điển trai của chúng ta đã vô cùng háo hức, chỉ muốn nhanh chóng bắt đầu hành trình khám phá đất nước Malaysia xinh đẹp.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh hào hứng khám phá thủ đô Kuala Lumpur bằng xe buýt 2 tầng.

Vào ngày đầu tiên ở Malaysia, Quang Vinh quyết định sử dụng Hop On Hop Off - để khám phá thủ đô Kuala Lumpur. Đây là dịch vụ du lịch bằng xe buýt 2 tầng với tầng 2 không có mui, dừng ở 23 điểm với hơn 50 điểm tham quan trong khắp thành phố. Đặc điểm nổi bật của loại hình này là du khách có thể xuống ở bất kỳ điểm dừng nào mình muốn trong danh sách và thỏa thích khám phá địa điểm đó mà không phải phụ thuộc vào thời gian hay bất kì ai.

Cảm giác thoáng mát khi ngồi ở tầng 2 xe buýt, vừa được ngắm toàn thành phố, vừa có thể đi đến tất cả những nơi muốn tham quan ở Kuala Lumpur khiến “Hoàng tử Sơn Ca” vô cùng thích thú. Anh chàng cũng rất tâm đắc với quyết định di chuyển bằng Hop On Hop Off của mình.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh thích thú dạo China Town ở Kuala Lumpur

Điểm đến đầu tiên của hành trình vòng quanh thành phố là China Town. Vừa đặt chân vào khu khố, Quang Vinh đã bị thu hút bởi những gian hàng đầy màu sắc với đủ loại hàng hóa từ quần áo, trang sức đến đồ thủ công mỹ nghệ. Đi loanh quanh được một lúc, anh quyết định ghé vào một cửa tiệm bán Herbal Jelly – một món ăn được làm từ thảo mộc của người Hoa. Quang Vinh hào hứng khoe rằng đây là món ăn có tác dụng thải độc tố và khiến da đẹp hơn mà anh đã được rất nhiều người giới thiệu.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh trải nghiệm tự tay nướng bánh Butter Nan - đặc sản của người Ấn Độ

Sau khi rời China Town, Quang Vinh tiếp tục di chuyển đến Central Market. Nhìn chung, Central Market khá giống chợ Bến Thành ở Việt Nam với đủ chủng loại hàng hóa khác nhau. Đặc biệt, nơi đây bán khá nhiều đồ thủ công mỹ nghê, đồ gốm sứ và cả đồ cổ, rất thích hợp để mua về làm quà lưu niệm. Cách phân chia các gian hàng theo từng khu vực rõ ràng: khu Ấn Độ, khu Mã Lai, khu người Hoa... cũng khiến Quang Vinh vô cùng ấn tượng. Anh chàng hào hứng đi tham quan khắp các gian hàng, thỏa thích ngắm nghía đủ loại hàng hóa với đủ màu sắc.

Vốn sở hữu “tâm hồn ăn uống” dạt dào, Quang Vinh nhanh chóng tìm được một quán ăn có dán chứng nhận “Món ăn xuất sắc nhất” của Tripadvisor ở khu phố người Ấn. “Hoàng tử Sơn Ca” đã tự tay nướng cũng như thưởng thức Butter Naan – món bánh đặc sản của người Ấn Độ và không ngừng tấm tắc khen ngon.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh trầm trồ với kiến trúc độc đáo của những tòa nhà bao quanh Dataran Merdeka

Theo tuyến đường của chuyến xe bus vòng quanh thành phố, Quang Vinh cũng đã tranh thủ ghé qua Quảng trường Độc Lập Dataran Merdeka - nơi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm của Malaysia, các chương trình hòa nhạc và các sự kiện lớn khác. Xung quanh nơi đây tập trung những tòa nhà thuộc địa kiến trúc vô cùng độc đáo như: Phòng trưng bày thành phố, Bảo tàng dệt may quốc gia, Nhà thờ St. Mary được xây từ thế kỷ 19, Nhà thờ Đức mẹ Giáo phận Tây Malaysia, Tòa nhà Sultan Abdul Samad với mái vòm tinh xảo, tháp canh hình vòm và tháp đồng hồ Moorishcao cao 43m hay Câu lạc bộ Hoàng gia Selangor với tòa nhà mang phong cách phục hồi kiến trúc Tudor… khiến chàng ca sĩ điển trai của chúng ta không ngừng trầm trồ.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh mê tít món Bak Kut Teh với nước dùng được làm từ thảo mộc

Trước khi tham quan các địa điểm kế tiếp, Quang Vinh đã cùng anh chàng quay phim tranh thủ lắp đầy bụng với món Bak Kut Teh trứ danh. Đây là món ăn truyền thống của Trung Hoa với sườn heo nhiều thịt được hầm trong một thứ nước dùng đặc biệt làm từ thảo mộc và gia vị. Những người không quen sẽ không thể ăn được món ăn này, nhưng vốn là người yêu thích hương thảo mộc, chàng ca sĩ của chúng ta đã mê tít vị mặn, ngọt, béo trộn lẫn của món ăn ngay từ lần đầu tiên nếm thử, cứ liên tục cảm thán “Trời ơi ngon quá!”.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh ngỡ như lạc vào chốn thần tiên với Batu Caves

Sau khi đã “nạp” đủ năng lượng, Quang Vinh lên xe buýt tiếp tục hành trình đến Batu Caves. Ẩn mình sau sự xô bồ của thủ đô Kuala Lumpur, Batu Caves nằm bên trong ngọn núi đá vôi gồm một hệ thống hang có rất nhiều đền thờ. Nơi này biết đến như là một trong những khu điện thờ Hindu nổi tiếng nhất ở Malaysia và là địa điểm thờ phụng thần Murugan linh thiêng. Đường vào động khá gian nan với tất cả 272 bậc thang khiến Quang Vinh dù mới được “tiếp” năng lượng vẫn không khỏi hụt hơi. Bù lại, bên trong động là một quang cảnh tuyệt đẹp với kiến trúc độc đáo cùng vòm cao rộng, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, những bức tường đá vôi được phản chiếu lại trở nên lóng la lóng lánh như được dát vàng khiến Hoàng tử Sơn Ca ngắm đến mê mẩn, ngỡ như mình đang lạc vào chốn thần tiên.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh chia sẻ tips di chuyển khi tham quan Kuala Lumpur

Rời khỏi Batu Caves khi trời đã chập choạng tối, Quang Vinh tranh thủ đi dạo, ngắm nhìn thành phố về đêm trước khi về khách sạn nghỉ ngơi. Anh chàng tỏ ra rất hài lòng với lựa chọn sử dụng xe buýt để khám phá Kuala Lumpur của mình. Anh cho rằng đây là phương tiện di chuyển tiện lợi nhất dành cho những người du lịch một mình và khuyên các bạn du lịch cùng gia đình hoặc bạn bè nên chọn di chuyển bằng Grab hay Uber, sẽ tiện lợi hơn và chi phí cũng rẻ hơn đến 4 lần so với đi Taxi. “Hoàng tử Sơn Ca” cũng đã tranh thủ ghé thăm tòa tháp đôi biểu tượng của Malaysia - Petronas Twin Towers ở gần đó và chụp được kha khá ảnh “sống ảo” từ selfie cho đến toàn cảnh.

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang
Quang Vinh méo mặt vì món bánh Putu Piring tự làm quá dở

Điểm đến cuối cùng trong ngày là chợ đêm “Night Market” nằm trên đường Jalan Alor - nơi được mệnh danh là con đường ăn uống nhộn nhip nhất Kuala Lumpur. Giọng ca Dù nhớ dù quên nhanh chóng bị thu hút bởi những dãy hàng quán dài dằng dặc cùng mùi thức ăn ngào ngạt ở nơi đây.

Anh chàng “lê la” từ hàng ăn này đến hàng ăn khác, thử thưởng thức món Dragon Breath với những làn khói được phả ra từ mũi và miệng khi ăn. Quang Vinh cũng đã tự tay thử làm Putu Piring - món bánh hấp có hình tròn dẹt được làm từ bột gạo, nhân bên trong là đường cọ hoặc đường thốt nốt, bên ngoài phủ một lớp dừa nạo sợi, cũng là món bánh truyền thống của Malaysia. Khoảnh khắc anh chàng “méo mặt” vì món bánh vừa làm ra quá dở đã khiến khán giả không khỏi bật cười.

XEM VIDEO:


'MỜI BẠN XEM THÊM'

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang Quang Vinh trổ tài làm bánh trong khách sạn siêu sang ở Phú Quốc

Tuần này, Quang Vinh đã dành hẳn một buổi trưa yên bình, học làm bánh trong căn bếp hoành tráng ở khách sạn 5 sao ...

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang Cảnh đẹp như mộng với biển xanh, cát trắng và nắng vàng ở Phú Quốc

Trong chuyến tham quan Phú Quốc, Quang Vinh đã có những trải nghiệm tuyệt vời với hoạt động lặn ngắm san hô ở hòn Móng ...

quang vinh hao hung kham pha thu do kuala lumpur bang xe buyt 2 tang Cùng Quang Vinh check-in resort đẹp như mộng ở Phú Quốc

“Hoàng tử Sơn ca” đã có những phút giây thư giãn và hoà mình cùng với thiên nhiên thơ mộng ở đảo Phú Quốc, những ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.