Solo cùng Bolero: Càng vào trong càng khó…nuốt

Các tiết mục trình diễn trong đêm chung kết 9 Solo cùng Bolero hầu như nhận nhiều sự góp ý từ ban giám khảo vì chưa được chỉn chu...
Diễn viên Quý Bình: ‘Đã đến lúc tôi cần phải nổi loạn’
Danh ca Thái Châu sợ bà xã ghen khi bị Phi Nhung ‘cưỡng hôn’
Ca sĩ Phi Nhung khóc khi bị danh ca Vũ Khanh quát trên ghế nóng
Đêm chung kết 9 Solo cùng Bolero với chủ đề “Ánh lệ và Hào quang” vừa phát sóng trên kênh THVL1 vào tối 6/1/2017.

Đêm thi làm cho khán giả thỏa lòng không chỉ bởi sự trở lại của thí sinh Đào Duy Khánh và Thu Hồng sau khi nhận “vé vàng” của Ban giám khảo ở tuần trước mà còn bởi phần trình diễn mãn nhãn của top 6.

Với mong muốn mang đến sự đa dạng về mặt âm nhạc, chương trình đã đưa vào nhiều ca khúc sáng tác trước năm 1975, vốn không xa lạ với khán giả thế hệ 7x trở về trước nhưng có lẽ với những khán giả trẻ thì vẫn còn “lạ lẫm”.

Lê Trinh.

Giám khảo của đêm thi có sự thay đổi so với tuần trước đó là sự xuất hiện của danh ca Phương Dung và Mạnh Quỳnh thay cho Phi Nhung và Thái Châu. Giám khảo Ý Lan và Vũ Khanh vẫn tiếp tục cầm trịch chương trình. Do đau mắt nên Vũ Khanh phải đeo kính đen lên “ghế nóng”.

Thí sinh Lê Trinh mở đầu với ca khúc Kiếp ve sầu (sáng tác: Lam Phương). Ca khúc nói về nỗi lòng của những ca sĩ phòng trà, vũ trường, đêm đêm mang lời ca tiếng hát cho công chúng để rồi sau đó độc bước cô đơn trên đường về…Giám khảo Phương Dung nhận xét Lê Trinh có sắc vóc đẹp - một yếu tố thành công trong nghề ca sĩ. Giám khảo Mạnh Quỳnh thì cho rằng nữ thí sinh có bài thi chưa hoàn hảo.

Thu Hồng.

Là 1 trong 2 thí sinh may mắn nhận “vé vàng”trở lại, Thu Hồng thể hiện ca khúc Đêm vũ trường (sáng tác: Minh Kỳ - Dạ Cầm) và gây ngạc nhiên cho Giám khảo Vũ Khanh.

Tuy nhiên, giám khảo Mạnh Quỳnh lại có những góp ý: “Thu Hồng nên hát “ướt át” thêm một chút để chuyển tải nội dung bài hát, dù không có bạn diễn thì khi là ca sĩ thì mình phải tưởng tượng để diễn. Mạnh Quỳnh không phải là ca sĩ hát hay nhưng quan niệm của Mạnh Quỳnh là nói như hát và hát như nói nên khi trình diễn bài hát phải cho người ta thấy mình đang hát gì, chuyển tải điều gì”.

Tùng Anh là thí sinh có sắc vóc sáng sân khấu, giọng hát trầm ấm và được mệnh danh là chàng “lãng tử bolero”. Trong đêm thi tối qua, Tùng Anh khá mạo hiểm khi chọn ca khúc Chuyện tình buồn (sáng tác: Phạm Duy) vốn gắn liền với tên tuổi của giám khảo Vũ Khanh. Chọn cách hát rền rĩ và da diết, Tùng Anh đã không chinh phục được giám khảo Vũ Khanh.

Tùng Anh.

Thí sinh 14 tuổi Quỳnh Như chọn ca khúc khó so với tuổi của mình: ca khúc Xóm đêm – một sáng tác nổi tiếng của nhạc Phạm Đình Chương - bác ruột của nữ Giám khảo Ý Lan.

Là người nghe ca khúc từ nhỏ, đến mức thấm từng lời, từng nốt nhạc nên giám khảo Ý Lan soi rất kỹ: “Quỳnh Như có đổi nốt ở câu “đẹp kiếp sống thêm” nhưng bài hát này có 2 lần lặp lại thì con nên 1 lần hát đúng với nốt của nhạc sĩ còn lần kia con thay đổi một chút cũng không sao”.

Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét: “Từ đầu chương trình đến giờ, tiết mục của Quỳnh Như là hay nhất”. Giám khảo Vũ Khanh tuyên bố: “Chưa bao giờ tôi nghĩ tiếng hát Quỳnh Như là 14 tuổi, tôi nhìn tiếng hát của Quỳnh Như là một sự hoàn hảo”.

Quỳnh Như.

Thí sinh Đào Duy Khánh trở lại Solo cùng Bolero 2016 với ca khúc Qua xóm nhỏ (sáng tác: Mạnh Phát). Với chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp và phong cách trình diễn tự nhiên, Duy Khánh đã làm say lòng Ban giám khảo. Mạnh Quỳnh rất thích lối trình diễn của Duy Khánh vì “hát như nói” và cách biểu lộ tình cảm như một lời tâm sự.

Giám khảo Phương Dung xúc động: “Đây là bài hát mà nhạc sĩ Mạnh Phát đã viết riêng cho danh ca Thanh Thúy, lúc đó cô rất ngưỡng mộ bài hát này qua chất giọng liêu trai của cô Thanh Thúy mà đến nay mấy chục năm rồi mới có cơ hội nghe lại. Duy Khánh đã nói và diễn trong lúc hát, đó là cách trình diễn không phải ai cũng có được”.

Duy Khánh.

Giám khảo Ý Lan thốt lên: “Từ mắt nhìn cho đến tai nghe, Ý Lan rất hài lòng với phần trình diễn của Duy Khánh. Đây là một bài hát khó, có rất nhiều luyến láy, Duy Khánh đã khéo léo luyến láy vừa đủ, mang tình cảm đến cho người nghe và vẫn có những âm hưởng lạ tai. Nếu Mạnh Quỳnh cho rằng Quỳnh Như là người hát hay nhất thì với Ý Lan thí sinh Duy Khánh là người hát hay nhất đêm thi hôm nay”.

Mạnh Quỳnh cũng đồng ý với ý kiến của nữ danh ca. Giám khảo Vũ Khanh thán phục: “Tôi rất thích người nào hát mà như kể chuyện, đó là con đường tôi đang đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thí sinh hát tương giao bất chợt với cảm xúc của tôi. Duy Khánh đã trở lại và chứng tỏ khả năng tuyệt vời khiến cho tôi hân hạnh được ngồi chấm điểm ca khúc này”.

Thí sinh Ngọc Hương khép lại đêm chung kết 9 với ca khúc Kiếp cầm ca (sáng tác: Huỳnh Anh). Ngọc Hương là thí sinh thường xuyên được Ban giám khảo đánh giá cao về giọng hát, sắc vóc và cả phong cách trình diễn, đó cũng là lý do Ngọc Hương thường xuyên nằm trong top các thí sinh an toàn.

Ngọc Hương.

Giám khảo Phương Dung khen ngợi: “Em hát hay, tuyệt vời, trình diễn đẹp và nhạc quá hay”. Giám khảo Vũ Khanh nhận xét “Phần hòa âm bản nhạc này đổi từ Rumba thành Tango đã giúp cho Ngọc Hương thăng hoa. Đêm nay là đêm của Ngọc Hương”. Giám khảo Mạnh Quỳnh kết luận: “Đẹp, sang trọng, sáng sân khấu, thể hiện tốt bài hát. Ngọc Hương đã kết thúc đêm thi rất hay”.

Kết thúc đêm chung kết 9, thí sinh Quỳnh Như và Đào Duy Khánh cùng đạt số điểm cao nhất 39,75 điểm, kế đến là Ngọc Hương với 39 điểm, Thu Hồng với 38,75 điểm và Lê Trinh với 38,5 điểm. Thí sinh Tùng Anh đã phải dừng cuộc thi với 38,25 điểm.

Để chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết xếp hạng Solo cùng Bolero 2016, top 5 gồmQuỳnh Như, Đào Duy Khánh, Thu Hồng, Ngọc Hương và Lê Trinh sẽ tranh tài trong đêm thi “Những lữ khách cuối cùng”, phát sóng lúc 21h ngày 13/1/2017 kênh THVL1.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.