Tắm nắng 10 ngày 9 đêm xuyên biển Malaysia đến Thái Lan chỉ với 8 triệu đồng

Hè rồi, cùng rủ gấu đi “nhuộm da” đen toàn tập tại những bãi biển xanh đẹp mê li của Thái và Malaysia với kinh phí chỉ 8 triệu đồng.

Không đi theo cung hành trình quen thuộc Malaysia – Singapore, bạn trẻ Đào Mai Phương (SN 1994, Marketing, TP.HCM) đã cùng bạn trai thực hiện chuyến du lịch 10 ngày 9 đêm xuyên từ Langkawi, Malaysia đến Koh Lipe, Thái Lan chỉ với 8 triệu đồng (chưa kể ăn uống, mua sắm) khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
Hành trình đến Malaysia - Thái Lan 10 ngày 9 đêm chỉ hết 8 triệu đồng.

Đây là một hành trình trải nghiệm khá mới mẻ đối với những bạn trẻ yêu thích du lịch và cũng là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn có thể “tắm nắng” trên những bãi biển trải dài nắng và gió tại Thái, Malaysia.

Cô bạn hài hước kể: “Đúng như các cụ thường nói: đi du lịch để thay da đổi thịt, cái này đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vừa gặp con gái, ba mình đã phán: “Con giờ đi đâu bây giờ cũng phải cười nhe răng ra, không thì người ta không thấy lại đâm cho bầm mặt”.

tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
Hành trình "nhuộm da" của cô bạn Mai Phương.

9X chia sẻ, do quyết định vội nên cả hai đặt vé máy bay khá muộn khiến giá cao hơn so với dự kiến. Cô nàng cũng mách nhỏ rằng, nếu đặt vé sớm thì giá máy bay khứ hồi và tàu di chuyển giữa hai nước chỉ hết khoảng 5-6 triệu đồng/người.

Chuyến đi tự túc và cung đường khá lạ này hầu như chưa có người review trên mạng xã hội nên Mai Phương cũng gặp nhiều khó khăn trong việc lên kế hoạch. Dẫu vậy, hành trình 10 ngày của 9X vẫn rất suôn sẻ và nhiều kỉ niệm thú vị bởi cô và bạn trai người nước ngoài đều “tùy cơ ứng biến” và thích mày mò.

Dành 10 ngày 9 đêm để đến Malaysia và Thái Lan, Mai Phương lựa chọn những bãi biển nổi tiếng như Langkawi và Koh Lipe để tắm nắng và thỏa sức tận hưởng sự yên bình, trong xanh của những hòn đảo nhỏ.

tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
Những bãi biển xanh ngắt tại Malaysia và Thái Lan.

9X chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất là những lần ngắm hoàng hôn ở Koh Lipe, vì hòn đảo rất “tí hon” chỉ cần hơn 1 tiếng là có thể đi hết tưngg ngõ ngách của đảo, nên mỗi ngày mình chọn 1 nơi để ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ở đây là 1 trong những khoảnh khắc đẹp và yên bình nhất mình từng thấy.

Cảm giác ngâm mình trong làn nước trong veo, "chơi đùa" cùng đàn cá siêu thân thiện bơi vòng vòng dưới chân rồi nhìn ánh hoàng hôn tan dần vô cùng tuyệt diệu. Đồ ăn thì siêu ngon, phố đi bộ ngập tràn đồ ăn và quán cà phê siêu chất luôn “nói không với Wifi” nữa”.

Đọc đến đây, ắt hẳn rất nhiều người tò mò về hành trình 10 ngày 9 đêm đáng nhớ mà lại rất tiết kiệm của Mai Phương. Hãy cùng đọc bài review “có tâm” cực chi tiết này để lên lịch trình đi biển tắm nắng mùa hè này cùng cạ cứng nào!

tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong
tam nang 10 ngay 9 dem xuyen bien malaysia den thai lan chi voi 8 trieu dong

LANGKAWI, MALAYSIA

Ngày 1:

Ngày đầu tiên, chúng mình nhong nhong từ TP.HCM - Kuala Lumpur sau đó chạy để kịp bay tiếp từ Kuala đến Langkawi. Cảm nhận đầu là thời tiết hơi nóng, sân bay ở Langkawi khá nhỏ và không được tiện nghi lắm nhưng vì tinh thần đi chơi đang hừng hực nên thiếu thốn mấy cũng không sao.

Taxi: ở đây rất hay vì xe nào cũng đồ sộ, đi 10 người vẫn xe đó mà 2 người vẫn xe đó, có quầy bán vé ở ngay ngoài cửa, giá 30RM (khoảng 180.000 đồng) cho những ai về thiên đường Duty-Free ở Kuah Town (Yacht Club Hotel) như mình.

Đến nơi check in thì cũng đã khoảng 3 giờ chiều, cả hai tỉ tê “Ôi mệt quá thôi chỉ 30 phút ngủ nghỉ rồi đi dạo nhé” nhưng mà lúc tỉnh giấc thì đã 7 giờ.

Sau đó đến tiết mục ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ở đảo cực đẹp luôn, nơi tụi mình ở có hẳn 1 bar nhỏ xinh cùng ban công siêu rộng, giờ vẫn còn lâng lâng cảm giác được nhâm nhi bia trong ánh hoàng hôn ngày đầu tiên lúc 8 giờ tối.

Quảng trường chim đại bàng - đây là biểu tượng của hòn đảo này, khá rộng và mát mẻ, lát gạch theo hoa văn Hồi và tượng đại bàng.

Đi chợ đêm Local market: Đồ ăn ở đây ăn rất ngon, con người trên đảo cũng dễ thương hay cười. Giá khoảng 5RM - 15RM. Vì lí do tôn giáo nên đa số không ăn bò, heo và đồ có cồn, đồ ăn thường có mùi cari.

Chợ đêm ở Langkawi mở hàng ngày ở các địa điểm khác nhau (7-10 giờ tối), trong đó ở Air Hangat vào tối thứ 6 là nhất.

Ngày 2:

Cũng vì nắng nóng quá nên chúng mình thuê ô tô với giá 100-120RM (600.000 – 720.000 đồng) ngay khu chợ lớn quầy nào cũng được, đổ thêm 25RM xăng là đủ đi cả ngày. Ở đây thuê xe máy khoảng 35 - 70RM, ai đi theo nhóm hoặc đồ nghề cồng kềnh thì theo mình nên chọn ô tô.

Ở đây như thiên đường của chim và khỉ, đi dọc đường khỉ đu dây theo tâm sự cùng là chuyện bình thường.

Sky Cab: giá vé 55RM gồm Skycab (cáp treo) + Sky Bridge (Cầu trên không) + Sky Dime (phim 3D) + 3D Art (triển lãm 3D).

Phải nói là SkyCab cực kỳ cao và dài (950m), đi mãi không lên được đến đỉnh mà đặc biệt có vụ Glass Bottom nữa nên nếu ai sợ độ cao thì nên đi loại thông thường. Lên đến nơi thì đúng là cảnh sắc ảo diệu luôn, rừng xanh ngút ngàn, mây ngang vai, biển trong xanh lè xanh lét, không khí lạnh lạnh, gió lồng lộng.

Sky Bridge thì được mệnh danh là cầu trên không dài nhất thế giới. Nếu ngại leo cầu thang thì mọi người có thể mua vé đi từ Cab sang Bridge bằng hộp điện (chạy trên đường ray), còn tiết kiệm và muốn tập thể dục thì đi đường bộ xuyên rừng.

Ngày 3:

Boat trip: Langkawi --> Koh Lipe.

Bạn nhớ check vé boat Tropical Charters - 110RM/người lớn. Chúng mình chọn chuyến 11 giờ trưa ngày thứ 3. Có thể mua vé từ hôm trước hoặc sáng sớm hôm sau đều được. Lần đầu tiên “vượt biên” bằng đường biển luôn.

✔ Note:

-Ở đây lệch 1 giờ so với Việt Nam, chú ý kẻo lỡ lịch trình.

-Chuẩn bị sẵn sạc 3 chân.

-Nên Ở khu Kuah Town hoặc Cenang.

-Nên book kèm ăn sáng tại hotel nếu không muốn đi xa tìm chỗ ăn.

-Tổng tiền vé 6,5 triệu đồng cơ mà do chúng mình book hơi muộn.

KOH LIPE, THAILAND

Nhập cảnh: Đến Koh Lipe đầu tiên sẽ làm thủ tục nhập cảnh (có thời hạn 5 ngày). Họ sẽ hỏi ở bao lâu và ở đâu nên các bạn hãy in sẵn mail xác nhận của hotel để họ nhìn, chuẩn bị sẵn 200 Bath/người (khoảng 145.000 đồng). Taxi ở đây đồng giá 100 bath.

Chúng mình ở Phuritra Resort có bãi tắm riêng, rất đẹp và thích, có cả nhà hàng và quán bar nhỏ xinh bật toàn bài nhạc “hay lạc lối”. Thậm chí ở đây còn có các loại dịch vụ Free taxi, Kayak, Xe đạp (trong khoảng giờ nhất định). Resort này ở gần Sunset Beach, rất yên tĩnh và dễ thương.

Ngày 4,5:

Snorkeling + Kayak + Getting some tan: “Bí quyết để có làn da đen tuyệt đối”.

Phải nói Koh Lipe là 1 trong nhưng nơi tuyệt nhất từ trước tới giờ (với mình) cho Snorkeling - biển vừa trong lại có hệ sinh thái đa dạng - cá ở đây thân thiện đuổi mãi không đi, đứng trên bờ có thể nhìn thấy cá lượn lờ quanh chân, cảm giác thật vi diệu.

Các bạn cũng nên mang sẵn đồ nghề cho Snorkeling, nếu mua mask tại đảo thì khoảng 1500 -1800 bath, khá mắc nhưng mà ai không đi thì sẽ tiếc cả đời.

Tiếp theo là tiết mục Kayak từ Koh Lipe qua Koh Adang, Koh Kra và Koh Usen. Đối với mình, chèo Kayak có lẽ là 1 trong những trải nghiệm thú vị nhất vì sẽ bắt gặp 1 loạt các bãi biển tí hon nhỏ xinh chỉ khoảng 3-4 mét, đi dọc đường thấy bãi nào đẹp mà chưa có chủ là cứ tha hồ ngắm và vào checkin làm bãi riêng, thích làm gì thì làm... Ngoài ra Kayak còn rất hiệu quả cho những ai muốn “phơi thây” để có 1 làn da đen tuyệt đối.

Buổi tối đi xuống phố ăn chơi xong đừng về nhà vội mà hãy ra biển thăm các em Plankton - thiên thần phát sáng, cực kỳ tuyệt diệu. Chỉ cần 1 cử động nhẹ của làn nước thôi là nhìn thấy các em phát sáng lung linh ngay dưới chân mình, mà thi thoảng các em cũng hay cắn 1 miếng gọi là giao lưu, không đau mà hơi ngứa thôi.

Bình minh và hoàng hôn có lẽ là thứ đẹp nhất trên hòn đảo này. Nhưng mình thì thích hoàng hôn hơn cả. Ở đây đêm ngắn ngày dài, nếu muốn ngắm bình minh có thể ra muộn hoặc ở lại lâu hơn 1 chút, nhưng hoàng hôn thì cực kỳ ngắn, chỉ 15 giây trước khi mọi thứ xung quanh dần chìm vào bóng đêm.

Phố đi bộ: Ở đây cái gì cũng nho nhỏ, gọi là đảo Thái nhưng chẳng bao giờ gặp người Thái, toàn là Tây. Trên phố tràn ngập đồ ăn vặt giá cũng hợp lý, từ quán bar đến cửa hàng cái gì cũng nhỏ nhỏ dễ thương, cây xanh rợp bóng mà nắng vàng thì muôn nơi.

Bạn hãy đi thử Elephant, đồ ăn rất ngon, quán hơi Tây 1 chút, có anh ca sĩ hài hước cute, cũng giống như đa số các quán khác, Elephant không có wifi nhưng có nhiều game để cả nhóm cùng chơi.

Ngoài ra có Sunrise Beach restaurant , view biển từ góc này điểm 10 tuyệt đối mà đồ ăn thì ngon khỏi bàn. Có ngày ăn 3 bữa ở đây rồi mà hôm sau ra nhìn cái menu vẫn muốn ăn liền thêm vài ngày nữa.

Ngày 6 + 7 + 8: Diving + Café + Massage

Ngày thứ 6 tụi mình chuyển qua Kaixolipe Resort ngay Sunrise Beach, phòng ở đây rất đẹp và có 2 phòng duy nhất trên lầu riêng view sát biển, sáng nào cũng được ngắm bình minh.

Diving (lặn biển): Giá 2500Bath/1 lần – 4000Bath/2 lần nếu bạn chưa có Scuba Diving license. 1500Bath cho ai đã có Scuba Diving license.

Tụi mình chọn Adang Sea Divers, các anh ở đây rất nhiệt tình và chuyên nghiệp (người Pháp + Úc). Nếu chưa có Scuba Diving license thì các anh sẽ cho làm 1 bài Test nho nhỏ và hướng dẫn từ bước đầu. Lúc trên bờ thì mình tự tin lắm, mà tới lúc lên thuyền đeo quả bình oxi nặng phát khóc thì bắt đầu thấy hơi khó thở và hồi hộp, 5 phút xong nhảy phát tùm xuống nước, quẫy đạp như điên là đâu lại vào đó.

Biển sâu đúng là 1 bí ẩn, 2 lần lặn ở Koh Lipe, mình đã cảm thấy đây chính là nơi mình thuộc về. Cá ở dưới đại dương “đanh đá” hơn 1 tý, tập hợp thành băng đảng mấy trăm con mặt mâm thi nhau đuổi người. Càng xuống sâu càng nhìn thấy nhiều loài mà cả đời chưa bao giờ biết đến.

Combo Café + Massage: Chiều nào 2 đứa cũng lôi nhau đi uống dừa mà không chán, uống xong lên Massage toàn thân, gió hiu hiu, ngủ một giấc dậy là đi ăn tiếp. Thiên đường!

✔ Note:

+ Không phải nơi nào cũng có wifi

+ Bar dọc Sunrise or Sunset beach khoảng 50-200 bath/ đồ uống. Đồ ăn: 120-400bath.

Ngày 9: Boat Trip (again)- Koh Lipe về Langkawi

Bạn có thể mua vé tàu ở bất kỳ cửa hàng nào bán tour trên phố đi bộ. Có chuyến 11 giờ trưa và 4 rưỡi chiều. Trên tàu hơi lạnh, các bạn nhớ mang áo giữ nhiệt.

Về Malaysia, chúng mình ở Langkawi Lagoon Resort gần sân bay. Resort này phải gọi là siêu ưng luôn, dạng Bungalow nằm riêng biệt trong phân khu riêng và cực kỳ đẹp luôn, có xe đưa đón từ sảnh chính đến từng nhà nữa. Phòng tắm có bồn rộng thênh thang và nhìn được xuống biển ngay dưới chân, ban công rộng view hồ bơi xanh ngắt.

Ngày 10: Trở về

Ở sân bay, các bác có thể ăn Extra Noodle với giá khoảng 15 RM ngay trên lầu, tranh thủ dạo quanh mấy cửa hàng duty-free trong lúc đợi chờ để tiêu hết tiền trước khi về Việt Nam.

Ảnh: NVCC

Nhật ký hành trình Đào Mai Phương

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.