Tin tức 24h qua: Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ bí mật gây 'sốc', người Sài Gòn 'bì bõm' lội nước

Đàm Vĩnh Hưng khóc kể chuyện mẹ ruột nợ nần, người Sài Gòn "bì bõm" lội nước, xe công an và xe quân đội va chạm khiến 6 người thương vong,.. là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Triều cường tiếp tục lên, người Sài Gòn 'bì bõm' lội nước

Triều cường tiếp tục đạt đỉnh sau đợt áp thấp nhiệt đới, nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh lại ngập nước khiến người dân phải "bì bõm" lội nước về nhà.

Trên đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Nhơn Đức, Phước Kiển H.Nhà Bè, lúc 16 giờ 45, nước từ các miệng cống bắt đầu phun lên ào ạt. Chỉ 15 phút sau, cả tuyến đường kéo dài hơn 3km qua đây ngập kéo dài như sông.

Do triều cường diễn ra vào giờ cao điểm, hàng nghìn người trên đường đi làm từ trung tâm TP về nhà, qua đây xe bị chết máy la liệt, phải đẩy bộ.

 
Một bé trai đẩy xe giúp mẹ và em gái qua đoạn đường ngập. Ảnh: Văn Dũng

Dọc theo vỉa hè hai bên đường Lê Văn Lương, xe chết máy dựng đầy. Theo đó, nhiều người chạy ba gác tại địa phương lại tất bật dịch vụ chuyển xe qua nước ngập với giá từ 30.000 – 80.000 đồng/lượt.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng buôn bán trên đường Lê Văn Lương phải tất bật dọn hàng, vận chuyển lên nơi cao. Đồng thời, dùng bạt căng trước cửa nhà tránh tràn và tạt nước vào nhà.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang tiếp tục lên và hiện ở mức cao. Tính đến 7 giờ, ngày 14.12, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,52m (xấp xỉ báo động 3), trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,52m.

Dự báo, mực nước triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên cao trong 1 -2 ngày tới và đạt đỉnh. Tại trạm Phú An có thể lên tới 1,57m (cao hơn báo động 3 là 0,07m), tại trạm Nhà Bè là 1,62m (cao hơn báo động 3 là 0,12m).

Thời gian triều cường xuất hiện buổi sáng từ 4 – 6 giờ và buổi chiều từ 17 – 19 giờ. Ngoài ra, một số tuyến đường khác trên địa bàn TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (Q.7) cũng tiếp tục ngập do triều cường.

Va chạm giữa xe công an và quân đội, 6 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 14/12, tại Quốc lộ 6 đoạn đi qua địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (địa bàn giáp danh giữa huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Hòa Bình) đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe chuyên dụng của công an và xe chở xăng dầu của quân đội.

Chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an mang BKS 89A. 002xxx lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng Mai Châu – Hà Nội đến khu vực huyện Mai Châu thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe chở dầu của quân đội mang BKS TH 81xxx lưu thông theo chiều ngược lại.

 
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh FB N.P.N)

Vụ tai nạn xảy ra khiến chiếc xe chuyên dụng của công an bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, một số chiến sĩ công an đi trên xe bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, xe chở nghi phạm của công an tỉnh này trong quá trình đi làm nhiệm vụ đã gặp nạn ở huyện Mai Châu, Hòa Bình. Trên xe gặp nạn có cán bộ công an tỉnh và nghi phạm. Hiện tại, đơn vị chưa nắm được thông tin cụ thể về số người tử vong và đang cử cán bộ đến hiện trường.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cũng xác nhận, có vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn đó là chiếc xe chở nghi phạm của công an và chiếc xe chở xăng dầu của quân đội.

Trao đổi với PV, ông Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) cho biết, vụ tai nạn khiến 5 chiến sĩ công an đi trên xe biển xanh bị thương nặng và một người được cho là nghi phạm trên xe tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Xe buýt nhanh chạy chính thức từ 1/1/2017, miễn phí 1 tháng

Liên ngành Sở GTVT Hà Nội và Công an TP Hà Nội vừa có đề xuất gửi UBND TP Hà Nội về việc tổ chức giao thông để vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT từ Yên Nghĩa đến Kim Mã.

Trao đổi với PV, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết từ ngày 15/12 đến 31/12, đơn vị sẽ thử nghiệm khớp nối kỹ thuật, tập huấn lái xe và cho chạy thử trên đường. "Từ 1/1/2017, chúng tôi mới chính thức vận hành tuyến xe buýt nhanh", ông Quang nói.

 
Sở GTVT Hà Nội cho biết, xe buýt nhanh sẽ chính thức vận hành 29 chiếc vào ngày 1/1/2017, miễn phí vé 1 tháng. Ảnh: Lê Đoàn

Được biết, tuyến xe buýt nhanh khi vận hành sẽ có 29 xe bao gồm cả xe dự phòng chạy trên tuyết. Trước mắt, vé dùng cho xe buýt nhanh vẫn là vé thẻ giấy thông thường, bán tại các điểm nhà chờ với giá dự kiến là 7.000 đồng/lượt.

Ngoài ra, theo ông Quang, xe buýt chạy với tần suất 3-5 phút/1 chuyến; thời gian chạy trên tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa là 45 phút/1 xe nhanh hơn so với xe buýt thường từ 5-10 phút.

Tuyến buýt nhanh BRT có 44 điểm dừng (cả 2 chiều) phục vụ dừng đón trả khách. Xe buýt nhanh chở được 90 người/lượt (nhiều hơn xe buýt thường 10 người). Trên xe có camera giám sát hành trình, hệ thống nhận dạng thẻ từ, thẻ thông minh, wifi phục vụ hành khách.

Cũng theo Sở GTVT, trong thời gian vận hành một tháng kể từ ngày 1/1 đến ngày 31/1/2017 hành khách được sử dụng xe buýt BRT lộ trình Kim Mã - Yên Nghĩa miễn phí.

Đàm Vĩnh Hưng khóc kể chuyện mẹ ruột nợ nần hàng chục tỷ đồng

Vì không tiếp tục chịu đựng được nữa những việc làm sai trái của mẹ ruột nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức livetream trên trang cá nhân để “cảnh báo” mọi người, đặc biệt là những fan hâm mộ của anh.

Kèm với video livetream, anh viết: “Tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm cần phải cứng rắn đúng nghĩa nhất để bước vào cuộc chiến đầy khó khăn nhất của 45 năm làm con người của tôi.

Tôi biết chắc đây sẽ là một loại vũ khí mới dành cho những kẻ ganh tỵ và không ưa tôi có thêm đồ chơi để tiếp tục ra tay với tôi! Và nó cũng là một ca đại phẫu để giải quyết khối u bệnh hoạn, kinh tởm mà nó đã đeo bám gia đình tôi suốt hơn 30 năm qua...

Tôi đã bỏ qua và chấp nhận sự tấn công của những kẻ ác miệng, thiếu hiểu biết và không có lòng cảm thông đó...

Tôi chính thức tuyên chiến! Và đánh một trận cho tơi bời tất cả.

Dẫu có như thế nào thì tôi cũng xin đón nhận! Hơn ai hết tôi tin vào những quyết định của mình! Vì tôi đã nhận ra cả một cuộc đời tôi cho đến giờ phút này và cả về sau đều gói trong 2 chữ: SỐ PHẬN.

Khi sự chứa đựng đã ở đỉnh điểm thì buộc lòng cái vỏ bọc kia phải toác hoặc vỡ tung!

Hôm nay tôi quyết định chọn giải pháp này mà không cần hỏi lại lý trí của mình một lần nào nữa!

Bởi hơn 30 năm nay tôi cũng vì một chữ NHỤC mà đã bao che, đã tự làm luật sư bào chữa cho khối u đó… một cách khó nhọc nhất khi mà tâm lý và tâm thế của tôi ở một vị trí khó nói nhất!

Hy vọng là mọi người dành tư duy của mình nhìu hơn mọi ngày để đọc kỹ và hiểu kỹ từng chữ mà tôi phải chọn lựa vô cũng cẩn thận để viết xuống đây…

Tôi sẽ nói bằng giọng của mình, khuôn mặt của mình! Để không trốn tránh hay hoảng sợ rồi đổ lỗi cho trợ lý hay người thân quá bức xúc dùm tôi mà viết ra...

KHÔNG! Không ai khác! Chính tôi!...”.

 
Đàm Vĩnh Hưng livetream tiết lộ số nợ hàng chục tỷ đồng của mẹ ruột.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chia sẻ câu chuyện về cuộc sống riêng tư của gia đình mình. Trong video, anh thẳng thắn tố cáo mẹ ruột của mình là người thường xuyên dùng danh nghĩa của anh để mượn tiền bạn bè, người hâm mộ khiến nam ca sĩ rơi vào tình trạng nợ nần.

Đàm Vĩnh Hưng đã phải trả hơn 20 tỷ trong suốt 10 năm qua. Nam ca sĩ chấp nhận bị chỉ trích là "vạch áo cho người xem lưng" để không một ai bị chính mẹ ruột của mình tiếp tục lừa đảo. Có lúc anh không đủ tiền chỉ có thể trả ít một: "Mỗi lần như vậy họ tới nhà tôi rất nhiều, ai cũng có lý do và trên tay là giấy nợ mẹ tôi viết rõ ràng. Đó là việc làm sai trái!".

Đàm Vĩnh Hưng vừa khóc vừa tâm sự: "Mọi người cứ hỏi tôi vì sao nổi tiếng rồi nhưng lại cứ đi hát hoài như vậy. Nhưng đâu có ai hiểu 1 tháng kiếm được bao nhiêu thì lại phải trả 500 - 600 triệu đồng cho những con nợ. Chưa trả hết gói này thì lại tới gói khác ập tới".

Nam ca sĩ còn chia sẻ không dám yêu ai vì không đủ sức để lo cho người đó, phải gác lại niềm vui ngày giáng sinh vì còn số nợ trước mắt phải lo. Anh cũng không thể chấp nhận viễn cảnh về già phải nhờ các đồng nghiệp quyên góp tiền để chữa bệnh nên phải liên tục đi hát để dành dụm tiền.

Hành động này của nam ca sĩ đã khiến cư dân mạng, đặc biệt là những người yêu mến anh vô cùng bất ngờ và lo lắng. Rất nhiều bình luận để lại với sự an ủi, cảm thông và chia sẻ.

Sau khi livetream xong, báo giới đã liên hệ nam ca sĩ để xác thực thông tin, tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời trong thời điểm này, anh gửi lời xin lỗi và hẹn một dịp gần nhất sẽ trải lòng câu chuyện vừa qua.

 


 

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.