Năm nay hoa gạo nở đẹp đúng dịp tháng 3, không chỉ có ở một số điểm quanh Hà Nội mà còn ngang qua Hải Phòng, Bắc Giang bạn cũng dễ thấy sắc hoa gạo rực rỡ.
"Về ngang một mùa hoa gạo
Tháng ba e ấp má hồng
Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo
Một trời hoa đỏ mênh mông..." (*)
Hoa gạo còn được gọi với cái tên là mộc miên, hồng miên, ban chi hoa... năm nay hoa gạo nở vào giữa tháng 3, không chỉ có ở một số điểm quanh Hà Nội mà còn ngang qua Hải Phòng, Bắc Giang bạn cũng dễ thấy sắc hoa gạo rực rỡ.
 |
Hoa gạo nở trở thành một mùa hoa đặc biệt nhất tháng 3, có lẽ bởi vì sắc hoa đỏ nồng rực, thân cây cao vươn thẳng khiến khung cảnh làng quê Bắc Bộ trở nên thơ mộng đôi phần. Ở khu vực đầu cầu bắc qua con kênh của xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Tây (cũ) có hai cây hoa gạo cổ thụ vào mỗi mùa hoa đều bung nở rất đẹp. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Hoa gạo là loài hoa cánh đơn, có 5 cánh lớn, cánh hoa dày chứ không mỏng và mang màu sắc đỏ tươi đầy sức sống. Hoa gạo có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm. Có lẽ vì thế mà hoa gạo khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Một cây hoa gạo cổ thụ nở soi bóng dưới làn nước, nằm lẫn trong những rặng cây xanh biếc ở ngay đầu lối vào của chùa Thầy, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Bồng bềnh hoa gạo nở soi bóng dưới làn nước trong trên con đường vào động Hương Tích. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Một cây gạo cổ thụ tại Chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Tây (cũ), cứ đến mùa hoa nơi đây lại rực rỡ sắc đỏ cả một góc trời nhỏ khiến khung cảnh trở nên thanh bình và yên ả. |
 |
Hoa gạo trong hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, phía xa xa là những dãy núi đá vôi nằm trong khu vực của hồ. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Trong cơn mưa lâm thâm, những giọt mưa bay nhẹ bâng tựa làn khói mong manh hòa lẫn trong sắc đỏ của những bông hoa gạo nở trở thành điểm đặc trưng của làng quê bắc bộ. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Cây hoa gạo cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân cây to, đứng sừng sững, uy nghiêm ở đầu làng, bên cạnh là đàn bò đang ngẩn ngơ gặm cỏ ở xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Đến đây bạn sẽ bắt gặp được những khoảnh khắc như quay trở về với ký ức tuổi thơ. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Hoa gạo nở tại Chùa Keo, Vũ Thư - Thái Bình. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Tại tượng đài Liệt sỹ Thành phố Nam Định. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Hoa gạo rơi đỏ cả thảm cỏ trong công viên thuộc hồ Vị Hoàng - TP. Nam Định. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Hoa gạo vùng cao nở nhiều nhất là ở Hà Giang, tập trung nhiều ở địa phận huyện Yên Minh, từ lối dọc Quốc lộ 4C dẫn lên trung tâm Đồng Văn và con đường xuôi về từ huyện Mèo Vạc. Ở đây, những cây gạo được mọc thành hàng lối ven quốc lộ, sắc hoa thắm như lửa cháy tạo nên sức sống cho miền cao nguyên đá. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
 |
Hoa gạo nở cũng như lời báo hiệu đất trời đã chuyển từ mùa xuân yêu thương sang mùa hạ rực rỡ. Ảnh: Lâm Phú Nghiêm |
(*) Thiên Ân
Ảnh: Lâm Phú Nghiêm
>> Cùng chủ đề