Cháu bé chào đời bình an dù bố mẹ đều mắc Covid-19 và một người thân khác thì tử vong vì dịch ở Tây Ban Nha

Vanesa Muro (ở Madird, Tây Ban Nha) sinh con khi cả hai vợ chồng đều mắc Covid-19, còn bà của cô thì qua đời vì căn bệnh này.

Khi cặp vợ chồng cô Vanesa Muro và anh Oscar Carrillo đang tất bật chuẩn bị chào đón đứa con sắp chào đời của mình vào ngày 16/3 như dự tính, thì một điều bất ngờ đã xảy ra khiến mọi thứ bị đảo lộn.

Bà của Muro đã được phát hiện dương tính với virus corona, người mà hai vợ chồng tiếp xúc mỗi ngày. Bà đã qua đời sau đó. 

Tới ngày 12/3, hai vợ chồng cô nhận được kết quả xét nghiệm, cả hai đều dương tính với loại virus này. Carrillo lập tức đưa vợ đến Bệnh viện Đại học La Paz của Madrid nhưng sau đó anh không được phép vào cùng cô. "Vì vậy chỉ còn mình tôi ở đó", Muro nói.

Bệnh viện quyết định phẫu thuật đưa đứa bé ra ngay ngày hôm sau.

"Cảm xúc của tôi lúc đó vô cùng hỗn độn, thật kinh khủng", cô nói. Cô vừa lo sợ con mình bị nhiễm Covid-19, vừa lo lắng khi phải vượt qua mọi thứ mà không có chồng bên cạnh, và cảm giác lạ lẫm khi được phẩu thuật bởi các bác sĩ đã che kín hoàn toàn trong những bộ đồ bảo hộ.

"Chúng tôi không được phép chạm vào thằng bé" Trải nghiệm sinh con khi cả 2 vợ chồng đều phát hiện bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Vanesa Muro đã chuẩn bị sinh con nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bà của cô bị nhiễm virus corona (Ảnh: AFP).

Sau khi trở về nhà, anh Carrillo cũng không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với hai người dù biết vợ đang được phẫu thuật. "Đó là 90 phút dài nhất trong cuộc đời tôi", anh chia sẻ.

Cuối cùng, cậu bé Oviver đã chào đời khoẻ mạnh với cân nặng 3,6 kg. Cậu bé được đưa thẳng vào lồng ấp và tránh xa tất cả những đứa trẻ khác cho đến khi được xét nghiệm. Thật may mắn, cậu bé không bị nhiễm virus corona.

Sau 48 giờ hồi phục ở bệnh viện trong sự cô lập gần như hoàn toàn, vì các nhân viên được khuyến cáo vào phòng bệnh càng ít càng tốt do thiếu các thiết bị bảo vệ, Muro được phép về nhà, nhưng phải để lại đứa con nhỏ.

"Điều này thật ngớ ngẩn, dù ở bệnh viện thằng bé ở dưới tôi 7 tầng nhưng vẫn còn gần hơn là tôi về nhà", cô nói. 

Chỉ 10 ngày sau, cặp vợ chồng đã được phép đưa cậu bé về nhà với điều kiện phải đeo găng tay và khẩu trang.

"Này nhà vô địch nhỏ, chúng ta đã được về nhà", đó là những lời nói đầu tiên mà Muro nói với con trai mình trong cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. "Giống như thằng bé vừa mới sinh ngày hôm đó", cô nói.

Mặc dù họ đã trải qua 14 ngày cách li, nhưng không có bộ dụng cụ xét nghiệm nào để xác nhận rằng đã hết virus trong người nên họ vẫn đeo găng tay và khẩu trang.

"Tôi vẫn không chạm vào con trai mình khi không đeo găng tay. Chúng tôi chỉ chờ những ngày cách li kết thúc để có thể hôn con trai mình", Carrillo nói.

"Đứa con đáng thương giữ chặt lấy nhựa, không phải với tay bạn, nhưng ít nhất một ngày nào đó những điều này sẽ kết thúc, bạn phải nghĩ như thế nếu không bạn sẽ trầm cảm", Carrilo nói thêm.

Cặp đôi không thể quay về với gia đình để được hỗ trợ.

"Dù cha mẹ của Muro sống rất gần đây, nhưng Tây Ban Nha đã bị phong toả, tôi cảm thấy như họ sống cách xa hàng dặm", Carrilo nói.

"Thực sự rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vượt qua được", Muro nói. Sẽ không lâu, thằng bé sẽ được 1 tháng tuổi và chúng tôi sẽ trở lại với gia đình. "Thằng bé sẽ biết ông bà, cô chú của nó, và tất cả những điều này sẽ chỉ còn là những kí ức", người mẹ hình dung về tương lai tươi sáng.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.