9x đồng tính nổi tiếng trong cộng đồng LGBT: 'Mẹ hay gọi tôi là con gái'

Bùi Thế Bảo một người đồng tính may mắn được gia đình công nhận. Thậm chí, 9X còn được mẹ gọi là “con gái”.
 
9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai Chuyện tình 'chị em' của đôi đồng tính thích 'đá đểu' nhau

Bùi Thế Bảo (sinh năm 1995) là một trong những hot facebooker khi sở hữu hơn 100.000 lượt theo dõi. Chàng trai 9x này còn là thành viên may mắn trong cộng đồng LGBT nhận được sự đồng ý của bố mẹ khi công khai là đồng tính.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Thế Bảo về câu chuyện gia đình và tình yêu:

“Mẹ đã coi mình là con gái”

- Khi nhắc về mẹ, nhớ về thời thơ ấu, kỉ niệm nào khiến bạn ấn tượng nhất?

Chắc không thể quên câu chuyện diễn ra ngày mình học lớp 3. Chuyện là vào cuối học kỳ 1, mình chỉ được học sinh khá nên sợ về nhà bị mẹ la và đánh đòn vì bình thường mẹ kèm mình học rất gắt. Thế là năm lớp 3, mình đã dùng bút xoá xoá chữ tiên tiến sửa thành chữ giỏi. Báo hại về mẹ cầm bằng khen đi lên trường xin cô cấp lại. Nghĩ lại, mình chỉ biết cười chứ không biết diễn tả cái cảm xúc lúc đó như thế nào!

- Điều gì khiến bản ám ảnh về tuổi thơ của mình?

Trước nhà mình rất nghèo, ba mẹ phải chạy khắp nơi vay mượn để lo cho 2 anh em đi học. Có lần, mẹ đang nấu cơm thì có người đến nhà đòi nợ, ba lại không có nhà. Khi ấy trong nhà không có gì để trả cho người ta nên hai mẹ con ôm nhau khóc nghe họ nói nặng nhẹ, khinh miệt đủ điều. Lúc đó, còn nhỏ nhưng mình không quên được cảm giác nhìn thấy mẹ rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Đến giờ hình ảnh đó vẫn luôn là động lực thúc đẩy bản thân mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai
Bùi Thế Bảo.

- Câu nói của mẹ theo bạn tới tận bây giờ là gì?

"Sao con dại dột vậy Bảo! Sao con bỏ má đi vậy?", đây là câu nói của mẹ khi mình “come out” và để lại một bức thư công khai là đồng tính với gia đình. Khi đó, mới lớn nên mình suy nghĩ bồng bột. Một khoảng thời gian sau, nghe tin mẹ bệnh và suy sụp nhiều vì mình nên mình quay về. Hình ảnh mẹ bước từ trong nhà ra với thân hình gầy guộc thấy mình trở về khiến bản thân hối hận chỉ biết ôm mẹ khóc. Từ đó dặn lòng không được làm ba mẹ buồn.

- Bạn có sợ bố mẹ mình?

- Ba mẹ mình nghiêm khắc có tiếng! Những lần còn học cấp 1, 2 cứ dưới 6 điểm hay đi chơi qua 17h chưa về là mình bị phát. Khi ấy, mình biết về nhà mẹ sẽ cầm roi đứng sẵn ở cửa. Đơn giản vì ba mẹ lo lắng cho mình, ngày đó làm gì có điện thoại như bây giờ đâu!

- Bố mẹ phản ứng ra sao khi bạn công khai là đồng tính?

- Năm đó học lớp 10, mình nhận ra bản thân rất thích được người khác che chở và lo lắng nhất là những bạn nam lớn hơn. Ban đầu, mình giấu gia đình nhưng sau không thể “gồng gánh” được nữa nên đã quyết định “come out” và để lại một bức thư. Bởi vậy, mình không biết cảm xúc của ba mẹ khi đọc thư như nào nhưng khi trở về bố nói: “Ba mẹ thừa sức biết con như thế nào! Con sao cũng được miễn là sống tốt cho mình đầu tiên, sau là mọi người”. Lúc đó, mình không biết nói gì chỉ ngồi khóc.

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai
Bùi Thế Bảo và mẹ.

- Từng bước trưởng thành trong vòng tay ấm áp của gia đình, mỗi khi vấp ngã, ba mẹ thường nói gì với bạn?

- Đến thời điểm hiện tại, chuyện vui hay buồn mình đều tâm sự với mẹ. Khi nói ra được, tình cảm mẹ con càng gắn bó, hơn nữa, mình cũng cảm thấy thoải mái. Thậm chí, hai mẹ con còn xưng hô như chị em gái trong nhà, mình hay gọi mẹ: “Chị gái ơi! Chị gái à!”.

Bên cạnh mẹ, còn có ba và những người thân trong gia đình luôn tạo động lực cho mình vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Ba mẹ cũng coi mình là con gái luôn! “Cố lên con gái!”, ba mẹ mình hay động viên như vậy.

- Sắp đến ngày Vu Lan bạn muốn gửi điều gì đến với gia đình?

Điều muồn nhắn gửi tới ba mẹ, đó là: "Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn luôn tin tưởng và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con mỗi khi con vấp ngã hay mất cảm hứng trong cuộc sống. Có câu này ngày nào con cũng nói rồi nhưng hôm nay con muốn lại là:" Con rất là yêu ba mẹ!". Bên cạnh đó, mình cũng muốn nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT nói riêng và các bậc cha mẹ nói chung rằng: “Chúng ta sinh ra trên đời này đã là một điều may mắn, được là gia đình của nhau lại càng hạnh phúc hơn. Vì vậy dù có như thế nào đã là gia đình thì mãi mãi có nhau nên hãy trân trọng mọi thành viên và sống hết mình vì nhau”.

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai

Mất niềm tin vào tình yêu khi bị người cũ phản bội

- Hiện tại khi nhắc đến người cũ, bạn nhớ điều gì nhất?

- Đó là những chuyến đi chơi, du lịch của cả 2 nhưng chỉ là quá khứ thôi, mình hiện tại đang rất hạnh phúc bên người yêu mới. Đối với người cũ là chuyện đã qua nên mình lấy đó làm kinh nghiệm và động lực để có thể yêu người sau nhiều hơn họ thật nhiều!

- Được biết, mối tình “đứt gánh giữa đường” vì người cũ phản bội, cảm xúc khi nhận tin dữ này như thế nào?

- Mình chỉ muốn tâm sự với các bạn rằng đúng là khi yêu chúng ta có thể mù quáng rất nhiều và có thể tha thứ cho người mình yêu bất cứ chuyện gì nhưng hãy suy xét thật kỹ những sai lầm mà họ gây ra. Có những lỗi có thể bỏ qua nhưng đôi khi hãy lý trí một chút, mình tin sự phản bội đã có lần 1 sẽ có lần 2. Hậu quả sẽ đến ngay khi mất đi một người hết lòng vì họ.

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai
Bạn trai hiện tại của 9X.

- Hiện bạn có mất đi niềm tin vào tình yêu?

Trước đây, sau khi chia tay người yêu đầu tiên mình đã mất hẳn niềm tin vào tình yêu. Cho đến một ngày, mình gặp một người cũng trải qua tình cảnh giống như mình, hai trái tim đồng cảm với nhau vậy nên đã quyết định tiến đến. Một phần, cả hai đều đã bị tổn thương do bị người cũ phản bội nên chúng mình sẽ không khiến nhau rơi vào tình cảnh như vậy một lần nữa.

Bởi nghĩ lại lúc thất tình và bị tổn thương vì người cũ, mình tuyệt thực và chỉ muốn một mình trong phòng tối, tắt đèn và chỉ biết khóc. Chuyện gì đến sẽ đến, mình nhận ra trong khi bản thân đang đau khổ ở đây thì họ đang vui vẻ ngoài kia nên mình mạnh mẽ và lý trí hơn. Nhiều lúc thấy ngu ngốc khi khóc về một người không xứng đáng.

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai
Người thân trong gia đình là chỗ dựa vững chắc của 9X.

- Sau khi mối tình cũ kết thúc, hiện có ai đang muốn quen với bạn? Mốii quan hệ đổ vỡ trước đó chắc hẳn sẽ khiến bạn dè dặn hơn?

Mình day dứt chuyện cũ một thời gian, cũng dè chừng nhưng khi gặp người đó – người đồng cảnh ngộ. Bản thân đã quyết định sẽ cùng anh làm lành vết thương. Đối với mình khi yêu một người sẽ không dè dặn bất cứ điều gì cho dù mối tình trước có như thế nào. Bởi vì hiện tại, mình rút ra một kinh nghiệm, không cần yêu nhau thật dài lâu mới là hạnh phúc mà hạnh phúc chính là mỗi ngày trôi qua đều trân trọng những phút giây bên nhau. Thế nên, hạnh phúc không nằm ở con số là bao nhiêu ngày mà nằm ở trái tim có chung nhịp đập hay không?

- Gia đình bạn phản ứng ra sao khi bạn bị người cũ phản bội?

Gia đình mình không biết chuyện người yêu cũ phản bội vì mình giấu. Lúc chia tay mình vẫn nghĩ sẽ dành cho người cũ con đường quay trở về nhưng khi mình tâm trạng thì họ đang mãi mê với niềm vui mới bên ngoài nên khi đó bản thân tự khép cánh cửa đó lại. Gia đình, bạn bè cũng nhận ra và đều mong mình tìm được một người tôn trọng và yêu thương mình.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị!

(Ảnh: NVCC)

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai Yun Bin chia sẻ câu chuyện xúc động về mẹ

Trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu, đạo diễn trẻ Yun Bin có dịp trải lòng về ba mẹ - những người tuyệt vời nhất ...

9x dong tinh noi tieng trong cong dong lgbt me hay goi toi la con gai Thư gửi cha mẹ: 'Ba mẹ ơi, con là người đồng tính'

Con đã cắt tay và mang con dao lên trước mặt ba mẹ bảo hãy: "Giết con đi, con là người đồng tính".

chọn
ĐHĐCĐ Fecon: Điểm rơi lợi nhuận các dự án bất động sản vào 2027, tập trung thi công hạ tầng ngầm, cảng và phát triển thêm TOD
Theo ban lãnh đạo Fecon, điểm rơi dòng tiền các dự án đầu tư sẽ rơi vào năm 2027 khi bán xong Square City và 2 khu công nghiệp. Mảng xây dựng vẫn được xác định là thế mạnh cho giai đoạn sau 2028 - 2029, chiếm khoảng 60% lợi nhuận, còn mảng đầu tư chỉ chiếm 40%. Mục tiêu cốt lõi của Fecon là trở thành đơn vị thi công hàng đầu về hạ tầng, công trình ngầm và cảng.