Bức thư gửi mẹ già 75 tuổi của chàng trai đồng tính 10 năm không có Tết trọn vẹn

Tính đến Tết năm nay, anh Tư (một đồng tính nam) đã có hơn 10 năm không được đón tết trọn vẹn cùng gia đình. Ở nơi xa, người đàn ông ấy vẫn khắc khoải một nỗi niềm về những mùa Tết nhớ nhà.
buc thu gui me gia 75 tuoi cua chang trai dong tinh 10 nam khong co tet tron ven Sự giống nhau đến bất ngờ của đôi đồng tính cùng lên kế hoạch cầu hôn đối phương

Anh Lê Xuân Tư (SN 1984, Sóc Sơn, Hà Nội) là con út trong gia đình 4 anh em. Mẹ anh là bà Lê Thị Thi, năm nay 75 tuổi. Câu chuyện về hành trình chấp nhận, ủng hộ con của bà Thi đã từng khiến không ít người phải xúc động. Sau khi người con trai út công khai là đồng tính, bà chưa một lời trách mắng hay ép con phải “lấy vợ” như định kiến truyền thống xưa nay.

Ở độ tuổi ngoài 70, bà còn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động ủng hộ quyền cho người LGBT. Chỉ gần 2 năm trở lại đây, do điều kiện về sức khỏe, bà không thể tham gia được các hoạt động của cộng đồng LGBT từ Bắc vào Nam.

Hiện tại, bà đang sống một mình cùng anh Tư. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, vì điều kiện công tác nên anh Tư đều phải đón Tết ở phương xa. (Anh Tư đang làm việc tại nhà máy thủy điện Bái Thượng, Thanh Hóa).

buc thu gui me gia 75 tuoi cua chang trai dong tinh 10 nam khong co tet tron ven
Bà Lê Thị Thi. (Ảnh: Mai Linh)

Với anh Tư, nỗi trăn trở nhất chính là những cái Tết dang dở, chưa một lần cùng mẹ đón trọn vẹn một mùa Tết. Người đàn ông ngoài 30 tuổi luôn canh cánh trong lòng những tâm sự nặng trĩu khi Tết đến, Xuân về.

Dưới đây là những dòng tâm sự của anh Tư gửi đến mẹ trong những ngày Tết:

“Sinh ra con được ít ngày, bố mất. Một mình mẹ vất vả nuôi con khôn lớn. Khi các anh chị trưởng thành đi lập gia đình, chỉ còn con với mẹ trong căn nhà tranh.

Con vẫn nhớ nhất những năm đầu tiên, 2007 – 2009, đi làm xa quê. Mới đi làm nên gần như các ngày rằm, lễ, tết, con chưa bao giờ được có mặt ở nhà. Cả cơ quan gần như về hết, chỉ còn lại những người ở xa quê.

Cảm giác lúc đó vừa buồn, vừa nhớ nhà. Con nhớ có lần vì tâm trạng buồn bực, chán nản mà phải vội chạy ra khỏi khu tập thể trong thời tiết giá lạnh mà hét thật to. Đứng giữa núi rừng cô đơn, lại khắc khoải muốn được về ăn Tết cùng gia đình thật khủng khiếp. Ngày ấy chưa hề có điện thoại, mọi sự liên lạc vô cùng khó khăn. Nhớ mẹ, nhớ nhà, con chỉ biết âm thầm ngồi viết những nỗi buồn vào cuốn nhật ký.

Những ngày giáp Tết, mỗi lần nghe lại những bài nhạc xuân từ máy tính của các bạn cùng cơ quan, nhất là bài hát “Xuân này con không về”, sống mũi con lại cay cay. Lúc đó, con chỉ thèm một bữa cơm đoàn viên trong ngày giáp Tết với mẹ và các anh chị. Nhưng điều đó cứ như một giấc mơ xa vời.

Có năm, con được nghỉ 30 Tết nhưng lại chẳng thể về nhà vì đúng mùng 1 lại đến lịch trực. Vì thèm được hưởng không khí đón giao thừa, được nếm vị Tết mà con quyết định chạy xe về nhà bạn cùng cơ quan, cách chỗ làm chừng 80 km. Đúng sáng mùng 1, con lại trở về cơ quan từ 5 giờ sáng. Đường vắng tanh, không một bóng người, cảm giác cô đơn cứ ùa về. Con chỉ muốn chạy thẳng về với mẹ. Chỉ nghĩ lúc đó chắc mẹ vui lắm rồi lật bật dậy hỏi: “Thằng Tư đã về rồi đấy hả con.” Nhưng rồi lại nghĩ tới gánh nặng cơm áo gạo tiền, con lại ngậm ngùi chịu đựng.

buc thu gui me gia 75 tuoi cua chang trai dong tinh 10 nam khong co tet tron ven
Anh Lê Xuân Tư và mẹ.

5 năm sau đó, cảm giác tương tự như vậy vẫn diễn ra. Nhiều lúc đi trên đường bắt gặp những hình ảnh người bán đào, bán quất mà con lại càng thấy buồn. Đáng lẽ ra những ngày này, con được thư thả, đi chơi Tết, sum họp cùng gia đình nhưng chỉ vì công việc mà bản thân phải lăn lộn xa quê. Nhiều lúc thấy ai ai cũng bận rộn cho ngày Tết mà lòng con lại thêm nặng trĩu.

Ngày trẻ, con từng nghĩ mình sẽ chẳng thể quen nổi chuyện đón Tết xa gia đình nhưng mà riết rồi đã thành quen.

Con vẫn nhớ những năm trước khi công khai, đôi lần giáp Tết, mẹ lại nhắc chuyện lấy vợ để nhà có thêm người cho mẹ đỡ buồn. Con chỉ biết im lặng, lảng tránh. Khi mẹ biết con là người đồng tính thì chuyện cưới xin với một cô gái nào đó, mẹ không bao giờ nhắc tới. Nhưng con biết, trong sâu thẳm suy nghĩ của mẹ là nỗi niềm mong muốn một ngày con yên bề gia thất.

buc thu gui me gia 75 tuoi cua chang trai dong tinh 10 nam khong co tet tron ven
(Ảnh: Mai Linh)

Hôm trước có người bạn của con hỏi: “Nếu anh Tư có bạn trai, bác có tổ chức đám cưới cho không?”. Mẹ bảo: “Chỉ cần hai đứa hạnh phúc thì bác tổ chức.” Con đã bất ngờ vì câu nói của mẹ. Con hiểu mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để hiểu và ủng hộ con. Và con càng hiểu, đến độ tuổi thất thập cổ lai hi, bất cứ người cha, người mẹ nào cũng đều mong muốn con cái được ổn định. Nhiều lúc con chỉ biết nói với mẹ rằng: “Mẹ không phải lo gì, giờ con đã lớn và tự lo được cho mình. Việc của mẹ giờ là nghỉ ngơi an dưỡng và sống vui vẻ.” Mẹ lại gật đầu và cười. Nhưng con biết có lẽ mẹ chỉ không muốn con lo lắng.

Đến bây giờ, con vẫn ao ước và khao khát có một năm đón trọn Tết cùng mẹ, cùng gia đình. Và có lẽ điều con khao khát nhất là tìm được bến đỗ của cuộc đời mình để mẹ có thể được chứng kiến rồi an tâm về con.

Mẹ ơi, lại thêm một mùa xuân nữa con không về..."

buc thu gui me gia 75 tuoi cua chang trai dong tinh 10 nam khong co tet tron ven Cặp mỹ nam hot facebook: 'Tết năm nay sẽ đặc biệt vì ba mẹ biết hai đứa yêu nhau'

Cặp mỹ nam Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Hùng Anh đang đếm ngược từng ngày để chuẩn bị một cái Tết đặc biệt với gia ...

buc thu gui me gia 75 tuoi cua chang trai dong tinh 10 nam khong co tet tron ven 5 năm yêu nhau của đôi đồng tính nữ: 'Đi chúc Tết ai cũng khen đẹp đôi'

5 năm yêu nhau cũng là từng đó khoảng thời gian Linh đón Tết cùng người yêu. Linh và người yêu chưa bao giờ cảm ...

chọn
Hiện trạng đường Hội Bài - Phước Tân sắp được mở rộng gần 5 lần, kết nối nhiều trục giao thông huyết mạch ở khu đông TP HCM mở rộng
Đường Hội Bài - Phước Tân sắp được mở rộng gần 5 lần với tổng mức đầu tư 3.691 tỷ đồng, kết nối nhiều trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 51, tỉnh lộ 991B và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.