Cậu ruột dùng dao chém cháu tử vong vì nghi trộm tiền

Nghi ngờ đứa cháu ruột trộm tiền, người cậu dùng dao chém vào mặt khiến cháu tử vong.

Ngày 19/4, trao đổi với phóng viên, Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết: Hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Đoàn khai nhận đã dùng dao chém vào mặt cháu mình vì nghi trộm tiền của gia đình.

Được biết, Nguyễn Trọng Đoàn trước đó giữ chức xã đội trưởng, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Cậu ruột dùng dao chém cháu tử vong vì nghi trộm tiền - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/4, người thân phát hiện em N. H. T. (học sinh lớp 9, trú tại xã Cẩm Dương) bị thương nên đưa vào trạm y tế xã Cẩm Dương cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở má trái, chảy nhiều máu, nhiều ngón tay có vết thương.

Vết thương quá nặng, T. được đưa vào Khoa chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hà Tĩnh cấp cứu. Tiến hành chụp cắt lớp phát hiện cháu T. bị chấn thương ở vùng não nên người nhà yêu cầu chuyển viện ra Hà Nội điều trị.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng các bác sĩ đã không thể cứu sống T. Cháu T được bệnh viện trả về và tử vong vào 20h ngày 16/4.

Được biết, cháu T. mồ côi bố từ nhỏ, mẹ lấy chồng ở miền Nam nhiều năm nay, được cậu nuôi nấng chăm sóc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Nguyễn Trọng Đoàn bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

chọn
Cuộc chơi đất đấu giá sẽ không còn chỗ cho giới đầu cơ và tâm lý FOMO
Từ năm 2026, các quy định mới về đấu giá đất như tăng mức đặt cọc lên tối đa 50% giá khởi điểm và cấm tham gia đấu giá từ 2-5 năm với người bỏ cọc sẽ siết chặt thị trường. Chuyên gia dự báo sẽ khó lặp lại những cơn sốt đất ảo trên diện rộng như năm 2024, đồng thời sàng lọc hoàn toàn những nhóm đầu cơ mang tâm lý ăn xổi.