Chính quyền Đức ‘phải đeo dây xích vào chân để giữ giới trẻ ở yên trong nhà’

Từ khi nhận ra nguồn lây bệnh lớn tại Berlin là các quán bar, vũ trường, câu lạc bộ đêm… chính quyền Đức đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ địa điểm giải trí sau 6h tối. Thế nhưng, giới trẻ Đức vẫn thản nhiên tiệc tùng, bất chấp đại dịch đang hoành hành.

Renate Skorupa và con gái của bà Agnes đang ngồi trong một câu lạc bộ nhạc jazz nổi tiếng ở Berlin vào tối cuối tuần, với khoảng 150 người khác. Đột ngột buổi biểu diễn phải giải tán, vì thông báo từ người quản lí câu lạc bộ: Chính quyền yêu cầu mọi hoạt động giải trí tụ tập đông người về đêm phải huỷ bỏ.

Hàng chục ca nhiễm Covid-19 tại Đức là do đi quán bar, khiêu vũ…

Chính quyền thủ đô Berlin đã quyết định đóng cửa tất cả các quán bar, câu lạc bộ đêm, buổi hòa nhạc, phòng khiêu vũ, sòng bài và nhà thổ… từ ngày 15/3, để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Đến ngày 18/3, Đức quyết định phong toả nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Berlin.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Zehofer gọi đây là "phương sách cuối cùng" cho nước Đức trước hoạ Covid-19. Hầu hết các cửa hàng, trừ siêu thị và nhà thuốc, sẽ đóng cửa. Các nhà hàng, quán bar… cũng sẽ phải đóng cửa lúc 6h chiều. 

Hầu hết mọi người đều chuyển sang làm việc tại nhà.

Chính quyền Đức ‘phải đeo dây xích vào chân để giữ giới trẻ ở yên trong nhà’ - Ảnh 1.

Các nhà hàng, quán bar… tại Berlin phải đóng cửa lúc 6h chiều. (Ảnh: ABC).

Nhiều chủ quán rượu và người vui chơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. Hằng đêm, có hơn 100 cảnh sát, mặc đồ chống bạo loạn, đi khắp thủ đô để thực thi các quy tắc mới.

Cô con gái Agnes Skorupa chia sẻ với Thời Báo Los Angeles, rằng chương trình này sắp bắt đầu thì lại bị hủy bỏ. Người mẹ 54 tuổi của cô đã đi từ Duesseldorf, cách Berlin gần 600km, để thưởng thức buổi hòa nhạc.

"Nhiều người rất bực mình và không thể tin được. Có rất nhiều tiếng rên rỉ. Mọi người đều bức xúc lên tiếng 'Cái gì? Tại sao không ai nói với chúng tôi sớm hơn? ' và 'Chúng tôi lấy lại tiền ở đâu đây?'…", Agnes cho biết.

Cuộc sống về đêm tấp nập của Berlin bất ngờ bị sập cửa đã làm trầm trọng thêm bầu không khí ở thủ đô nước Đức. Khung cảnh câu lạc bộ đông đúc từ lâu đã trở thành huyết mạch sống còn đối với Berlin. Khoảng 3 triệu khách du lịch và nhiều người dân địa phương khác đã quen với việc tập trung tại 280 địa điểm khiêu vũ và tiệc tùng, như Berghain, Tresor, Sisyphos và Pearl mỗi năm.

Theo một nghiên cứu năm 2019 của nhóm vận động hành lang Ủy ban Câu lạc bộ Berlin, tổng cộng, hoạt động giải trí về đêm đã đóng góp khoảng 1,8 tỉ USD cho nền kinh tế Berlin, và tạo việc làm cho hơn 10.000 người. Điều này biến những địa điểm giải trí trở thành những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của thủ đô nước Đức.

Chính quyền Đức ‘phải đeo dây xích vào chân để giữ giới trẻ ở yên trong nhà’ - Ảnh 2.

Cuộc sống về đêm tại Berlin là điểm thu hút du khách và đem lại nguồn tiền rất lớn. (Ảnh: NYT).

Nhưng sau 42 trong số 243 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2 đầu tiên được xác nhận của Berlin đã được truy xuất nguồn gốc nhiễm bệnh hầu hết từ một số câu lạc bộ về đêm, chính quyền Berlin nhanh chóng cấm mọi cuộc tụ tập của hơn 50 người. Ngoài ra, chính quyền yêu cầu bất cứ chủ nhà hàng, quán nước, câu lạc bộ… đều phải theo dõi tên, địa chỉ và số điện thoại của mọi người tham dự trong 4 tuần.

Giới trẻ Đức vẫn "ăn chơi" đến 5h sáng

"Cho đến nay, mọi tiệc tùng đã kết thúc. Đây là một bước đi quyết liệt nhưng nó cũng cần thiết. Tình hình đang trở nên nguy kịch. Bây giờ là lúc hành động trước khi số ca nhiễm bệnh tăng lên đáng kể", ông Dilek Kalayci, một quan chức trong chính quyền Berlin chịu trách nhiệm về sức khỏe, đã khẳng định với đài truyền hình RBB.

Kalayci, dân địa phương, cho biết tất cả các tiệc cưới và sinh nhật lớn nên bị hủy bỏ, hoặc hoãn lại, thậm chí là đám tang với hơn 50 người tham gia. Tất cả các rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo và giáo đường cũng như phòng tập thể dục công cộng và tư nhân… cũng đang đóng cửa.

"Chúng tôi cần phải sẵn sàng cho những lệnh phong toả nghiêm ngặt và bức bối hơn trong thời gian tới", cô nói.

Cảnh sát cho biết đã kiểm tra tổng số 200 câu lạc bộ, tiệc cưới, nhà hàng và phòng tập thể dục tối cuối tuần rồi, và phải đóng cửa 63 điểm mà không cần báo trước. "Yêu cầu đóng cửa mọi thứ đã được tuân theo mà không có ngoại lệ", một phát ngôn viên của sở cảnh sát Berlin tuyên bố.

Chính quyền Đức ‘phải đeo dây xích vào chân để giữ giới trẻ ở yên trong nhà’ - Ảnh 3.

Dù có lệnh giới nghiêm, một số người trẻ tại Berlin vẫn trót lọt ra ngoài tiệc tùng. (Ảnh: Reuters).

Thế nhưng tờ báo địa phương của Berlin BZ lại có dẫn chứng, rằng cảnh sát đã cho một số quán rượu hoạt động đến 11h30 khuya, để khách hàng có thể uống xong đồ uống của họ. Hơn nữa, nhiều người trẻ Berlin đã thừa nhận việc "ăn chơi" của họ diễn ra suốt đêm bất chấp sự kiểm soát của cảnh sát.

Isabelle Pochner, 21 tuổi, cho biết khoảng 20 người bạn của cô đã ra ngoài cho đến 5h sáng. Họ tiệc tùng trong một quán bar ở một quận xa xôi. "Tôi không thể dừng các bữa tiệc ở Berlin. Đó là tất cả những gì tạo nên Berlin cơ mà. Nếu chính quyền đóng cửa các câu lạc bộ, giới trẻ sẽ chuyển đến làm tiệc ở phòng khách sạn hoặc tiệc tại nhà", cô nàng cho biết.

"Những người trẻ tuổi, họ không sợ virus corona một cách nghiêm túc đâu. Họ sẽ không để dịch bệnh cản chân họ tiệc tùng. Chính quyền sẽ phải đeo dây xích vào chân để giữ giới trẻ ở yên trong nhà", Isabelle nói thêm.

Mặc dù các câu lạc bộ nổi tiếng nhất thường chứa đầy 1.000 người vui chơi đã đóng cửa từ cuối tuần trước đó, một đài phát thanh địa phương vẫn cảnh báo về các câu lạc bộ khiêu vũ ngang nhiên mở cửa.

Vẫn nhiều người Đức có ý thức

Tuy nhiên, hầu hết nhiều người Đức có ý thức chống dịch.

Viktor Jarusch đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 30 vào cuối tuần kia, với khoảng 100 người bạn. Nhưng buổi tiệc bị huỷ vào phút cuối, mặc dù có một DJ và rượu đang trên đường đưa đến.

Chính quyền Đức ‘phải đeo dây xích vào chân để giữ giới trẻ ở yên trong nhà’ - Ảnh 4.

Vẫn còn không ít người Đức bắt đầu ý thức hơn về dịch Covid-19. (Ảnh: Financial Times).

"Một số bạn bè của tôi đã thực sự tức giận, và cho rằng tôi chơi không đẹp. Nhưng những người khác nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn", Jarusch, trợ lí nghiên cứu tại một trường đại học ở Berlin cho biết. 

"Chắc chắn rồi, thật đáng thất vọng khi phải hủy bỏ bữa tiệc. Bản thân tôi không sợ virus corona. Nhưng dường như tôi sẽ không có trách nhiệm với mọi người nếu tổ chức một bữa tiệc lớn ngay lúc này", anh giải thích.

Walter Rauhe, một thanh niên vừa thực hiện "giấc mơ trọn đời": mở một quán cà phê. Để rồi Covid-19 gõ cửa, anh cho biết tình hình cực kì khó khăn đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp như Cafe Sawa của anh. Nhưng anh hi vọng rằng cuộc khủng hoảng sẽ không gây ra thiệt hại lâu dài cho cuộc sống về đêm của Berlin.

"Berlin luôn là nơi mọi người muốn tiệc tùng. Tinh thần đam mê tiệc tùng đó đã sống sót sau các cuộc chiến và thời kì Chiến tranh lạnh. Và nó cũng sẽ tồn tại cho đến thời gian sau", Rauhe, một phóng viên người Ý, nhận định. 

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.