Cụ ông 87 tuổi hàng đêm chờ mua cơm giảm giá 10.000 đồng ở siêu thị: 'Tôi ăn gì cũng được, chỉ lo 2 con ăn không ngon'

Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh cụ ông cứ đúng 19h tối đến một siêu thị quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để chờ mua thức ăn giảm giá 10.000 đồng.

Những ngày qua, nhiều người dùng Facebook đã chia sẻ hình ảnh 1 cụ ông hàng đêm đến siêu thị, đứng chờ ở quầy bán cơm, bún.

Theo như chia sẻ của người đăng tải, cụ ông tóc bạc phơ cứ đứng chờ đến khi siêu thị bắt đầu dán nhãn giảm giá, còn 10.000 đồng 1 phần cơm hoặc bún để mua mang về.

Ở dưới bài đăng đó, nhiều người tham gia mạng xã hội cho biết, ông cụ đã chờ để mua đồ giảm giá ở siêu thị này nhiều năm. Nhiều người thấy vậy đã cho tiền nhưng cụ không nhận.

cu ong 87 tuoi hang dem cho mua com giam gia 10000 dong o sieu thi toi an gi cung duoc chi lo 2 con an khong ngon
Hình ảnh cụ Roanh đến siêu thị chờ đợi mua cơm, bún giảm giá. (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Tìm hiểu về sự việc, chúng tôi đã đến phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) để tìm gặp cụ ông nói trên.

Nhiều người khi xem ảnh đã nhận ra và tận tình chỉ dẫn đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm số 19, phường Vĩnh Trung.

“Đó là cụ Roanh, hoàn cảnh cụ khó khăn lắm. Ở cái tuổi gần đất xa trời mà vẫn chăm sóc cho hai đứa con hơn 50 tuổi. Nếu giúp được cụ thì giúp với nghe”, người đàn ông vừa dẫn đường, vừa nhắn nhủ chúng tôi.

Lúc chúng tôi đến, cụ Roanh đang dọn dẹp lại chiếc giường để ngoài hiên nhà. Thấy khách, cụ niềm nở tiếp đón.

“Tôi là Nguyễn Văn Roanh, sinh năm 1931, năm nay đã 87 tuổi. Vợ tôi mất đã 50 năm rồi. Tôi sống với 2 người con trai”, cụ Roanh mở lời.

cu ong 87 tuoi hang dem cho mua com giam gia 10000 dong o sieu thi toi an gi cung duoc chi lo 2 con an khong ngon
Cụ Roanh cùng hai con trai đang sống trong ngôi nhà cấp 4 xây từ năm 1962, diện tích khoảng 20 m2. (Ảnh: Văn Luận)

Theo cụ Roanh, cụ quê gốc ở Hà Đông (nay là một quận của TP Hà Nội). Thời còn trẻ, cụ đi lái xe cho đồn điền cao su ở miền Nam. Sau đó cụ gặp vợ mình, cả hai cưới nhau rồi về tỉnh Quảng Đà (nay là TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) sinh sống.

Sau khi sinh hai người con là Nguyễn Văn Giang (SN 1964) và Nguyễn Văn Đông (SN 1968) thì vợ cụ mất.

Từ khi vợ mất, cụ Roanh đi làm nghề bốc vác tại ga tàu lửa để nuôi nấng hai con.

Số phận trở trêu khi 2 con của cụ, 1 người bị tai nạn liệt tay; 1 người lại nghiện rượu.

Là người trụ cột của gia đình, hàng chục năm qua, cụ ông gần 90 tuổi phải lo lắng cho 2 người con.

Để có cái ăn hàng ngày, cụ vào siêu thị Big C chờ mua cơm, bún giảm giá 10 nghìn đồng.

cu ong 87 tuoi hang dem cho mua com giam gia 10000 dong o sieu thi toi an gi cung duoc chi lo 2 con an khong ngon
Cụ Roanh chỉ vết mổ do bị sỏi mật, hiện tại cụ được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. (Ảnh: Văn Luận)

“Mấy năm rồi, đến 19h tối là tôi lại vào siêu thị mua thức ăn. Tôi không dám lại gần nơi bán đâu. Tôi đợi đến giờ giảm giá rồi hỏi mua về ăn. Có hôm đi trễ là không mua được, ra ngoài mua hủ tiếu, bánh canh. Tôi thì sao cũng được, chỉ lo hai con ăn không ngon thôi”, cụ Roanh chia sẻ.

Theo cụ Roanh, cụ và hai con đang ở ngôi nhà cấp 4 xây từ năm 1962, diện tích khoảng 20 m2. Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên 2 con cụ không ai lập gia đình.

Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà thiếu bàn tay phụ nữ chăm sóc, giặt giũ nên khá bừa bộn. Cụ Roanh đã già, lại không làm ra tiền nên không thể mua sắm gì cho bản thân và con cái.

“Có cái áo này tôi cũng mặc mấy năm rồi nhưng còn tốt. Tôi thì chỉ có ít tiền để ăn nên cũng không dám thuê giặt giũ, dọn dẹp gì. Việc tắm giặt cho con cả năm nay hơn 50 tuổi cũng một tay tôi. Tôi làm được chừng đó thôi chú”, cụ Roanh tâm sự.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình cụ Roanh khó khăn nên UBND phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê rất quan tâm, giúp đỡ.

cu ong 87 tuoi hang dem cho mua com giam gia 10000 dong o sieu thi toi an gi cung duoc chi lo 2 con an khong ngon
Cụ Roanh và người con trai đầu. (Ảnh: Văn Luận)

Mỗi tháng cụ Roanh cùng con đầu nhận được hỗ trợ 850 nghìn đồng. Số tiền này là “khoản duy nhất” để cụ Roanh đi siêu thị mua cơm, bún giảm giá về ăn.

Khi được hỏi về mong muốn của mình hiện tại, cụ Roanh chia sẻ: “Gia đình được hỗ trợ cũng có cái ăn là mừng rồi, nhiều người đang còn khó khăn hơn. Điều mà tôi luôn suy nghĩ là lúc tôi mất, hai con không biết sống với nhau thế nào.

Năm nay hai đứa cũng hơn 50 tuổi rồi mà chưa có vợ con, một đứa là bệnh tật. Chỉ mong hai đứa yêu thương, đùm bọc nhau mà sống”.

Cụ Roanh chia sẻ về cuộc sống hiện tại. (Thực hiện: Văn Luận)

cu ong 87 tuoi hang dem cho mua com giam gia 10000 dong o sieu thi toi an gi cung duoc chi lo 2 con an khong ngon Hiện trường ngổn ngang vụ cháy quán bar giữa trung tâm Đà Nẵng

Một quán bar là ngôi nhà 3 tầng số 17 Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra hỏa hoạn sáng 11/9.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.