Cuộc thi: 'LGBT gửi yêu thương đến cha mẹ' |
Hỏi
Em vốn là một đứa con gái rất nhút nhát. Từ xưa đến nay em chẳng bao giờ làm gì khiến bố mẹ phiền lòng cả. Ngay từ hồi học phổ thông rồi lên đại học, em cũng chẳng có gì nổi trội trong lớp. Bạn bè mến em chắc cũng bởi tính em khá hiền và dễ chịu. Em có cảm tình với một bạn nữ học cùng đại học với em nhưng không dám thể hiện điều gì vì chỉ sợ bạn ấy kỳ thị xa lánh. Rồi cuối cùng bạn ấy đã yêu một người đàn ông khác và lấy chồng trong sự đau đớn tiếc nuổi của em.
![]() |
(Ảnh minh họa.) |
Bây giờ em đã ra trường, đang đi làm ở một công ty tư nhân. Trong công việc đặc biệt về chuyên môn em được đánh giá rất tốt, nhưng em lại không có khả năng nói chuyện tốt nên đồng nghiệp cũng không thân thiết được với ai, nói chung mọi thứ chỉ ở mức rất bình thường.
Em có tham gia một group kín dành cho các bạn yêu nữ, em đã làm quen được với một người chị hơn em 2 tuổi. Chị ấy sống mạnh mẽ lắm, quyết đoán và rất bản lĩnh, chẳng sợ bất cứ điều gì. Chị đã công khai với gia đình và giờ đang sống một mình. Bọn em trò chuyện rất hợp gu, chị hay gọi em là “cô bé ngốc”, chị rất buồn cười vì tính nhát tới mức kỳ lạ của em, và chị ấy cũng yêu em vì điều đó.
Tình cảm của tụi em đang rất tốt, nhưng quay lại thực tại, bố mẹ em vô cùng gia trưởng, đặc biệt bố em rất khó tính. Từ xưa đến nay em chưa dám trái lời bố bao giờ, chỉ cần bố trừng mắt lên là em sợ hãi làm theo tất cả những gì bố muốn. Bố mẹ em đang giục giã em chuyện lấy chồng, bố em thậm chí còn tìm cho em một người con trai là con của một người đồng nghiệp cũ của ông.
Thất nghiệp chỉ vì ngoại hình 'cá tính' |
Chị ơi, em phải làm sao đây? Một đứa chưa bao giờ dám cãi lại cha mẹ một câu nào liệu có thể nào bảo vệ được bản thân mình không? Bố mẹ mà biết tin em là người đồng tính chắc bố mẹ em giết em mất. Hay em cứ liều thân lấy chồng rồi sau này sẽ tìm cách ly dị và sống cho bản thân hả chị? Em mong nhận được tin.
Trả lời
Chào em!
Có những khó khăn sẽ khiến em cảm thấy thất vọng và chán nản, nhưng sẽ có những khó khăn khiến em thêm động lực để vượt qua. Chị hiểu phần nào cảm giác e ngại của em khi em đã sống trong một vòng “an toàn” từ nhỏ đến giờ. Có thể như em thấy, tất cả cuộc sống trôi qua của em là tẻ nhạt và không có gì đặc biệt, nhưng em có nhận thấy tình cảm của em hiện giờ đang là một thứ thật đặc biệt không, em có thấy cuộc sống của mình tốt hơn và vui vẻ hơn yêu đời hơn từ khi bên cô gái ấy không?
Dù em tự nhận rằng mình e dè và nhút nhát, nhưng chị thấy em cũng là cô gái bản lĩnh khi lần lượt vượt qua được mọi “cột mốc” trong cuộc đời của mình, đi làm và tự trưởng thành. Thậm chí bạn gái em cũng thấy được em là một cô gái đáng yêu như thế nào.
Vậy thì em ơi, em không vô hình trong mắt mọi người cũng như trong gia đình em đâu, có thể họ yêu quý em theo cách mà em đang đi, hoặc thể hiện theo cách của họ thôi.
Em đã đi làm và đã là người trưởng thành, cũng biết mình yêu ai và mong muốn điều gì trong cuộc sống của mình. Tuy vậy vì từ trước đến nay em luôn đặt mong muốn của mọi người lên hàng đầu, điều đó khó khăn cho em khi quyết định vấn đề riêng của mình. Nhưng không có nghĩa là em có thể sống theo ý muốn của số đông hay của gia đình trong khi em không hề có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.
Có một hình ảnh khác về tình yêu đồng tính khiến trái tim người xem lay động | |
Chuyện tình yêu lại lần nữa như diễm ngôn của đôi đồng tính nữ |
Có lẽ em đang đánh đồng ở chữ hiếu bao gồm sự im lặng chấp nhận theo tất cả những gì cha mẹ muốn, nhưng em ạ, chữ hiếu ở đây bao gồm là sự chăm sóc yêu thương mọi người trong gia đình, em tìm thấy niềm vui nơi chính em thì em mới có thể lan tỏa hạnh phúc đó cho mọi người. Dù việc xảy ra như thế nào, tình yêu thương của bố mẹ dành cho em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, có chăng thì đó là sự thay đổi về sự kỳ vọng của họ với tương lai của em nhưu thế nào mà thôi.
Em cũng không nhât thiết phải công khai với cha mẹ về việc mình yêu nữ nếu chưa chuẩn bị đủ tinh thần. Nhưng việc “liều thân” lập gia đình để che mắt thiên hạ và cho vừa lòng bố mẹ như em nói thì đó là việc cần phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi điều đó không chỉ đem lại khổ đau cho em khi lấy và sống một người em không yêu, hơn nữa em lại gây tổn thương cho người chồng kia khi vô tình lôi họ ra làm lá chắn. Thậm chí nếu ly dị thì em lại vướng vào một bế tắc khác còn đau khổ hơn nữa. Vậy, cách này có giúp em nhẹ nhàng hơn hay sẽ vướng vào rắc rối mệt mỏi khác?
Trong trường hợp này, em hãy tìm cách trì hoãn việc lập gia đình để có thêm thời gian chia sẻ với bố mẹ, ngoài ra, em thường hay nói chuyện với ai trong gia đình, ví dụ như hay tâm sự với mẹ hoặc anh chị em hoặc một ai đó thân cận hiểu chuyện với bố mẹ để họ hiểu em hơn.
Thậm chí có thể chọn cách chia sẻ với bố mẹ gián tiếp về những mong muốn suy nghĩ của em khi ép em lập gia đình nếu như em không đủ can đảm đối mặt trực tiếp. Vững vàng với bản thân cũng là cách để giúp cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc dù đó là một quá trình dài và sẽ đầy khó khăn chông gai em ạ. Em có sự tự lập về tài chính, có bạn bè, và nhất là có một người bạn gái yêu thương em đang ở bên cạnh. Vậy thì, hãy sẵn sàng đứng lên và đi tiếp thôi em.
Chúc em mạnh mẽ và luôn vững vàng!
Vũ Tuyết Anh
Chuyên viên tư vấn Trung tâm CSAGA
Mọi băn khoăn thắc mắc trong lòng liên quan đến LGBT, bạn có thể gửi tâm sự đến chúng tôi để nhận được những tư vấn hữu ích từ các chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm. Hotline tư vấn LGBT: 024. 37759339 Website: nuyeunu.vn Chat online với chuyên gia về LGBT: csaga.org.vn Hoặc gửi mail về ban biên tập theo địa chỉ: lgbt@vietnammoi.vn |