Không phải Phượng Hoàng cổ trấn, Lệ Giang mới là 'tiên cảnh' phải ghé thăm khi đến Trung Quốc

“Trong khi mọi người còn đang say sưa với Phượng Hoàng cổ trấn, thì ở Vân Nam cũng có cổ trấn xinh đẹp mang tên Lệ Giang, cách đó không xa là Ngọc Long tuyết sơn, một trong 100 ngọn núi cao nhất thế giới với đỉnh Phiến Tử Đẩu 5596m quanh năm tuyết phủ”.

Đó là cảm nhận của cô nàng 8x mê xê dịch Nguyễn Lan Uyên (SN 1985, kinh doanh tự do nhiều lĩnh vực như ẩm thực và du lịch, thú cưng; TP.Hồ Chí Minh) trong chuyến đi đến Vân Nam 10 ngày 9 đêm vừa qua.

Lan Uyên là cái tên không còn quá xa lạ trong cộng đồng yêu thích du lịch bởi cô bạn đã dành hơn 6 năm để “xách ba lô lên và đi” đến rất nhiều địa danh trong và ngoài nước.

Với suy nghĩ nơi nào rầm rộ, khách du lịch đông quá, những nơi công ty tour tổ chức nhiều quá.... thì sẽ không đi, Lan Uyên thường tìm đến những địa danh ít người khám phá để tận hưởng nét nguyên sơ vốn có đẹp đẽ ở nơi ấy.

Nhắc đến du lịch Trung Quốc, người ta nghĩ ngay đến Phượng Hoàng cổ trấn với những nếp nhà cổ có phần giống với Hội An, quyến rũ du khách bởi nét yên bình và trầm mặc. Nhưng để tránh ồn ã, Lan Uyên lại lựa chọn đến Lệ Giang, Shangri La, Tây lương nữ quốc, Đại Lý trong chuyến đi 10 ngày 9 đêm đến Vân Nam của mình.

Bắt đầu hành trình dài tới Vân Nam từ Lệ Giang cổ trấn - nơi có thể diễn sâu ở mọi ngóc ngách, Lan Uyên thật sự đã có những trải nghiệm đáng nhớ, dưới đây là chia sẻ của Lan Uyên. 

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
Không phải Phượng Hoàng cổ trấn, Lệ Giang mới là "tiên cảnh" Lan Uyên lựa chọn.
khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
Dù bị ám ảnh bởi hệ thống bồn cầu tại đây nhưng Lệ Giang vẫn là nơi rất đáng đi.

NHỮNG LƯU Ý NẾU ĐI TRUNG QUỐC

1. Chỉ nên đi khi trong đoàn có người nói được tiếng Hoa.

2. Chi phí khá cao, nhưng taxi thì rất rẻ, có khi rẻ hơn cả bus.

3. Uống sẵn thuốc chống sốc, chống ói trước khi tiếp cận với hệ thống WC công cộng rải rác khắp Trung Quốc.

CÁCH DI CHUYỂN

1. Đường bộ : TP.HCM ra Hà Nội, từ Hà Nội, đi tàu hỏa đến Lào Cai, xuất cảnh, đi tàu tiếp tới Côn Minh Kunming, đi tàu/ xe tiếp tới Đại Lý Dali, đi tàu/ xe tiếp tới Lệ Giang Lijiang, đi tàu/ xe tiếp tới Lugu, quay về Lệ Giang, đi tàu/ xe tiếp tới Shangri La, quay về Lệ Giang. Chỉ riêng khoảng thời gian di chuyển đi - về thôi cũng ngốn hết 1 tuần lễ, chi phí rẻ, dành cho bạn nào rảnh, có thể đi cả nửa tháng.

2. Đường bay: HCM ra Hà Nội, từ Hà Nội, bay tới Thành Đô Chengdu, đi tàu/ xe đến Lệ Giang, sau đó đi y hệt tới Lugu và Shang ri La => 1 ngày 1 đêm, nhanh hơn nhiều, nhưng chi phí khá cao, thêm vé khứ hồi HCM-HN và HN - Thành Đô khoảng hơn 8 triệu/ người.

Mình đã thử một cách đi mới, giá vé cũng không phải là rẻ, nhưng tạm chấp nhận được so với việc vừa muốn không tốn thời gian cho khoảng di chuyển, vừa muốn vừa sức hầu bao: bay HCM - Bangkok chuyến đêm, ngủ sân bay Don Muang - Thái Lan, sáng bay từ Bangkok - Côn Minh, chiều bay từ Côn Minh - Lệ Giang, 3 chuyến bay trong vòng 24 tiếng, tiền vé lúc mình đặt: 6 triệu 5 tổng cộng cho 5 chuyến bay khứ hồi. (từ Lệ Giang về Côn Minh đi xe lửa, vì mình muốn ghé Đại Lý chơi ).

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Lời khuyên là bạn không cần phải đặt khách sạn trước trừ khi lễ Tết. Tưởng tượng cái Lệ Giang cổ trấn nó như chợ Bến Thành có nhiều cửa, nếu bạn không biết quầy cần mua nằm gần cửa nào thì đi bộ sẽ rất là mệt. Một cái cổ trấn rộng lớn với các ngôi nhà kiểu xưa, mái ngói, dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc, mà ở đây đều là hostel, khách sạn và các cửa hàng, quán ăn...

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
Cô bạn chia sẻ không cần đặt khách sạn trước.

Nếu đặt phòng trên Agoda hay booking.com, thì 1 khách sạn sẽ có 2 tên, 1 tên tiếng Anh và 1 tên phiên âm tiếng Hoa, nhưng chủ khách sạn không biết tiếng Anh đâu. Trong khu cổ trấn không có tên đường, nên vào đó mà tìm khách sạn thì chỉ có nước mở bản đồ ra và đi bộ theo, wifi yếu hay chết là bó tay, chỉ có cách hỏi người dân, đi tới đâu hỏi người ta chỉ đến đó.

Cho nên tốt nhất là khỏi book trước, cứ đến nơi tìm KS nào gần cổng vào nhất, hỏi giá, ổn thì vào ở, sáng mai khỏi cần dậy sớm để đi bộ ra ngoài xa bắt taxi. Các khách sạn trong khu cổ trấn đều khá dễ thương và sạch sẽ, đặc biệt WC công cộng ở cổ trấn rất là ổn và miễn phí.

ĂN GÌ TẠI LỆ GIANG CỔ TRẤN

Quán ăn trong cổ trấn cũng nhiều, có cả food court, nhưng bạn nên ra ngoài ăn, ngon hơn và rẻ hơn nhiều. Mình có ăn thử đồ ăn trong foodcourt, nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng ăn dở ẹc, tất cả dường như không bỏ gia vị trừ ngũ vị hương được rắc trực tiếp lên món ăn sau khi chế biến, không phải rắc thường, mà rắc hết sức bình sinh luôn.

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
Có nhiều quán ăn trong cổ trấn để bạn lựa chọn.

CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẾN

1. Ngọc Long tuyết sơn: 1 trong 100 ngọn núi cao nhất thế giới với đỉnh Phiến Tử Đẩu cao 5596m. Giá vé vào cổng 130 tệ ( bao gồm vào khu núi tuyết và đến thung lũng trăng xanh ), cáp treo lên độ cao 4400m 200 tệ, vé bus để chạy từ chân núi đến cáp treo là 20 tệ, lên độ cao 4400m sẽ có cầu thang gỗ để đi tiếp.

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
Vị trí nhìn thẳng ra ngọn núi Ngọc Long 5596m quanh năm phủ tuyết.

Thung lũng trăng xanh nằm cách nơi biểu diễn show Ấn tượng Lệ Giang vài km, có dòng nước trong xanh như ngọc bích. Và nhìn thẳng ra ngọn núi Ngọc Long 5596m quanh năm phủ tuyết. Không khí loãng trên núi tuyết khiến nhiều người bị sốc độ cao, ngất, khó thở.

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc

2. Show Ấn tượng Lệ Giang: mọi người nói nếu đến Lệ Giang mà chưa xem show này coi như bỏ phí 1 chuyến đi, chị tài xế cũng có giới thiệu cho nhóm mình xem 1 show khác rẻ hơn và nói lên được lịch sử hơn, nhưng nhóm vẫn đòi đi xem show này.

Ngoài khung cảnh hùng vĩ dưới chân núi tuyết, hàng trăm diễn viên mặc sắc phục dân tộc trình diễn trong âm thanh vang vọng đất trời, những cảnh phi ngựa hoành tráng, những điệu hát của người Tạng như thôi miên...

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
Show diễn "Ấn tượng Lệ Giang".

Không gian và âm thanh vang vọng núi rừng rất ấn tượng. Nhưng hơi hụt hẫng 1 chút, vả lại vừa không thể xem trình diễn, vừa đọc chữ thuyết minh chạy trên màn hình.

3. Thung lũng trăng xanh: cách chỗ biểu diễn show Ấn tượng Lệ Giang khoảng vài km, vì mình đi vào chiều nắng đổi hướng nên hình chụp không đẹp bằng buổi sáng. Tuy nhiên nước vẫn rất trong xanh 1 màu xanh đặc biệt, nhìn thẳng ra đỉnh Phiến Tử Đẩu của Ngọc Long tuyết sơn.

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc

Ở đây có cái thác nước hình ruộng bậc thang, bình thường sẽ cho du khách chụp hình với bò YAK, 1 loại bò Tạng sống trên vùng núi tuyết có bộ lông dày và dài như đồ giẻ, mà đi chiều quá nên bò về chuồng hết.

4. Chi phí: 15 triệu cho cả chuyến đi Vân Nam 10 ngày 9 đêm.

khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc
khong phai phuong hoang co tran le giang moi la tien canh phai ghe tham khi den trung quoc

Ảnh: NVCC

Nhật ký hành trình của Nguyễn Lan Uyên.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.