Ngôi làng này đã được tổ chức World Monuments Fund đưa vào danh sách bảo tồn, ngang hàng với các di sản quý giá còn tồn tại trên trái đất.
Tất cả các ngôi nhà đều được làm bằng đất nung và như một tác phẩm nghệ thuật. Những ngôi nhà được trang trí tinh tế nhất lại dành cho người đã khuất.
Ngôi làng độc đáo này nằm ở Burkina Faso, một quốc gia hẻo lánh ở Tây Phi. Ngôi làng có tên là Tibele, trải rộng trên diện tích 1,2 ha. Ngôi làng này dành riêng cho tầng lớp quý tộc đã định cư ở đây từ thế kỷ 15.
Ngôi làng này khá cô lập với thế giới bên ngoài, tuy nhiên điều đó lại giúp bảo tồn truyền thống và kiến trúc địa phương khỏi ngành du lịch. Và đó có thể là lý do giúp nó bảo tồn được kiến trúc cũng như văn hóa độc đáo của mình. Tuy nhiên mới đây thủ lĩnh của ngôi làng đã đồng ý để chính phủ phát triển nơi đây thành một điểm du lịch thú vị, nhằm đem lại nguồn lợi cho người dân cũng như chi phí trùng tu cho những công trình cổ.
Theo chia sẻ của một nhiếp ảnh gia đã có cơ hội tới ngôi làng này, cô đã phải "mất hơn 1 năm đàm phán để được bước vào cung điện hoàng gia của họ. Người dân ở đây theo tôn giáo địa phương, điều thú vị là họ không quan tâm đến việc người khác có tin vào điều mình tin hay không. Tuy nhiên, chúng tôi được cảnh báo rằng không được phép mặc đồ màu đỏ, không được cầm ô. Chỉ có những gia đình quyền quý nhất mới được phép làm như vậy, còn với người lạ thì đó được coi là sự nhục nhã với chủ nhà...". Trái ngược với tưởng tượng thông thường, cung điện hoàng gia tây Phi không hề tráng lệ và đồ sộ.
Ngôi làng này khá cô lập với thế giới bên ngoài, tuy nhiên điều đó lại giúp bảo tồn truyền thống và kiến trúc địa phương khỏi... ngành du lịch.
Hạn hán, xói mòn đất diễn ra liên miên ở Tibele, ngôi làng này đã được tổ chức World Monuments Fund đưa vào danh sách bảo tồn, ngang hàng với các di sản quý giá còn tồn tại trên trái đất.
Mới đây thủ lĩnh của ngôi làng đã đồng ý để chính phủ phát triển nơi đây thành một điểm du lịch thú vị, nhằm đem lại nguồn lợi cho người dân cũng như chi phí trùng tu cho những công trình cổ.
Nhà của tộc trưởng sẽ có cửa ra vào bé nhất để đảm bảo... an ninh
Ở Tiébélé, nhà của tộc trưởng được tạo thành từ hỗn hợp gạch trộn bùn, được phủ đất sét đen để tạo màu. Ngoài ra, họa tiết trang trí cũng phức tạp hơn để phân biệt với nhà của thường dân.
Bên trong, nội thất hết sức đơn giản, được bố trí gọn gàng. Đa số vật dụng làm từ đất sét nung, trong nhà bếp có một số thứ làm bằng kim loại.
Nằm cô lập ở vùng Tây Phi hẻo lánh, ngôi làng Tibele của người Kassena tập hợp những căn nhà làm từ đất sét, được trang trí những họa tiết hình học độc đáo.
Khu phức hợp rộng 1,2 ha này dành riêng cho tầng lớp quý tộc đã định cư ở đây từ thế kỷ 15
Hầu hết các bữa ăn được nấu chín trong cùng một nồi, thức ăn phổ biến của các gia đình là món.
hững ngôi nhà được trang trí tinh tế nhất lại không phải nơi sinh sống, mà là lăng mộ cho người chết.
Hoa văn cầu kỳ, tinh xảo.
Nhiều hình vẽ phức tạp.
Các chi tiết trang trí nhà cũng độc đáo hơn.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 của Thanh Bình Phú Mỹ có quy mô 541 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này tiếp giáp đường huyện 47, theo quy hoạch chính là đường vành đai phía tây TP Cần Thơ chuẩn bị xây dựng với mặt cắt ngang 80 m, quy mô 6 làn xe.