Nữ diễn viên Lan Phương vừa qua đã thực hiện một hành trình mới tại đất nước Nhật Bản khi có dịp được du ngoạn đến di sản Thế giới - Hòn đảo Oshima. Lan Phương chia sẻ cô cảm thấy rất hào hứng với chuyến đi đặc biệt này.
Từ khi trở thành Sứ giả thiện chí JICA, Lan Phương đã sắp xếp thời gian cho các hoạt động của Nhật Bản cũng như Việt Nam, tạo được mối quan hệ thân thiết giữa hai bên. Cô cũng đồng hành trong nhiều hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.
Nữ diễn viên thăm ngôi đền thờ từ thế kỷ thứ IV, tại đây vẫn còn giữ nguyên trạng nhiều hiện vật từ thế kỷ đó đến giờ. Người dân Nhật giữ gìn rất tốt nên mọi thứ vẫn còn rất nguyên sơ. Nhất là khu vực thiêng liêng với suối nước róc rách và những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, cảm giác bí ẩn và thanh tịnh ngập tràn không gian.
Ảnh: Takayoshi Matsuyama |
Ảnh: Takayoshi Matsuyama |
Oshima là hòn đảo nên bãi biển cũng vô cùng đẹp với núi và hàng sỏi chạy dài quanh bờ biển. Lan Phương mê mẩn vẻ đẹp ở đó và tranh thủ tận hưởng những cảm giác mà thiên nhiên mang đến. Cô chia sẻ thêm, khi bước chân xuống để cảm nhận làn nước trong vắt, mát lạnh khiến mình khoẻ lại ngay tức thì.
Ảnh: Takayoshi Matsuyama |
Ảnh: Takayoshi Matsuyama |
Nữ diễn viên hào hứng khám phá với những trải nghiệm tuyệt vời. Tối cô cùng những người bạn đi ăn ở xe đẩy bán đồ ăn ngoài đường. Dù vậy đây vẫn là quán ăn bán món Tempura ngon nhất thanh phố Fukuoka .
Diễn viên Lan Phương cũng có dịp gặp gỡ Ông Hasegawa là vị chủ tịch của tổ chức C&C21- tổ chức hỗ trợ và đề cao văn hoá Nhật Bản và các di sản của Nhật. Mỗi lần gặp nhau, cô và ông luôn có giây phút rât vui vẻ, thoải mái trò chuyện, bàn bạc nhiều vấn đề với nhau.
Ảnh: Takayoshi Matsuyama |
Ảnh: Takayoshi Matsuyama |
'SAO REVIEW'