'Nếu con là đứa trẻ khuyết tật, mẹ vẫn sẽ yêu thương con nhưng nếu con là gay thì con là một kẻ tội đồ'

Với cô Đinh Thị Yến Ly (TP Hồ Chí Minh, con trai là Nguyễn Đăng Khoa), hành trình công nhận con mình là đồng tính là cả một câu chuyện dài của những giọt nước mắt, nỗi đau và sự tuyệt vọng.
 
neu con la dua tre khuyet tat me van se yeu thuong con nhung neu con la gay thi con la mot ke toi do Mẹ Danh: ‘Tôi tưởng mất con khi phát hiện con là đồng tính nữ’

5 năm trước, ở thời điểm nhận ra con trai mình có tình cảm đồng giới, cô Yến Ly đã tìm mọi cách để có thể chữa bệnh cho con. Từ việc đi khám bác sĩ đến ăn gạo lứt để chữa bệnh “đồng tính”, người mẹ ấy đã phải trải qua khoảng thời gian dài đầy mỏi mệt và hoang mang.

5 năm như thế cứ trôi qua, cô dường như rơi vào một con đường mất phương hướng khi chứng kiến khoảng cách mối quan hệ giữa mẹ và con ngày càng rời xa nhau, những bữa cơm gia đình thiếu vắng tiếng cười.

Và một bức thư với những dòng tâm sự của cậu con trai Nguyễn Đăng Khoa đã khiến cô chợt nhận ra mình cần phải dừng lại, lắng nghe, tìm hiểu về con.

Trong lá thư ấy, cô vẫn nhớ mãi lời cậu con trai viết: “Con biết nếu mẹ sinh con ra, con là một đứa trẻ khuyết tật. Con có thể câm, điếc, mù lòa thì con chắc chắn rằng mẹ vẫn yêu thương. Mẹ sẽ che chở cho con. Mẹ sẽ ôm con vào lòng. Nhưng khi con sinh ra là một thằng gay thì con là một đứa tội đồ. Con là một nỗi ô nhục cho bố mẹ, cho cả dòng họ. Nhưng mẹ ơi con không thể làm gì khác hơn khi tạo hóa sinh con ra là như vậy.” Dòng tâm sự của cậu con trai đã chạm đến trái tim của người mẹ.

neu con la dua tre khuyet tat me van se yeu thuong con nhung neu con la gay thi con la mot ke toi do
Cô Đinh Thị Yến Ly và con trai. (Ảnh: FBNV)

Khoảng thời gian sau, trong lần đến dự hội thảo do Trung tâm ICS tổ chức do con trai mời đến, cô mới hiểu được, con mình là ai và nhận ra rằng, đồng tính không phải là bệnh. "Con mình đang mạnh khỏe sao lại phải tìm cách chữa bệnh cho nó. Chỉ cần nó sống có ích là mình đã thấy hạnh phúc".

Kể từ đó, cô trở thành người bạn đồng hành của con trên chặng đường thuyết phục chồng mình cùng gia đình hiểu và công nhận xu hướng tính dục của con.

Một chặng đường dài sau này, cô Đinh thị Yến Ly đã tích cực tham gia vào cuộc hành trình vận động truyền cảm hứng với mong muốn những bậc cha mẹ khác cũng được tiếp cận thông tin đầy đủ về LGBT. Đó là lý do khiến cô trở thành thành viên đầu tiên của Hội Cha mẹ và Người thân của Người đồng tính, Song tính và Chuyển giới tại Việt Nam (PFLAG) năm 2011. Hiện tại, cô Đinh Thị Yến Ly giữ vai trò là chủ tịch Hội Pflag Việt Nam.

Trong một lần trả lời báo chí, cô đã chia sẻ rằng: “Tôi muốn tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ ở các bậc cha mẹ có con là LGBT. Cha mẹ có thể làm bạn với con mình và giúp chúng tìm sự bình đẳng.”

'Đọc thêm'

neu con la dua tre khuyet tat me van se yeu thuong con nhung neu con la gay thi con la mot ke toi do Có một nơi mà những ông bố bà mẹ luôn đồng hành cùng con là LGBT

Kể từ khi thành lập, Hội Pflag Việt Nam đã trở thành cầu nối giữa hai thế hệ, những người làm cha, làm mẹ với ...

chọn
Cận cảnh cầu Bình Khánh vừa hợp long trên cao tốc Bến Lức - Long Thành
Hồi cuối tháng 6, đại diện Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC) đã hợp long cầu Bình Khánh này sau nhiều năm thi công.