Cái cúi đầu và bắt tay chào thân mật của Ngọc Sơn dành cho Hoài Linh xuất phát từ tấm lòng và sự kính trọng bậc đàn anh.
Tối qua (15/6), trong đêm chung kết Thần tượng Bolero 2017, "ông hoàng nhạc sến" - huấn luyện viên Ngọc Sơn đã có một hành động đẹp khiến nhiều người phải học hỏi.
Trong lúc đang chờ MC giới thiệu màn trình diễn tiếp theo, Ngọc Sơn đã đột ngột bỏ ghế nóng để chạy xuống sân khấu bắt tay và cúi chào nghệ sĩ Hoài Linh.
Điều này làm cho khán giả và cả bộ ba huấn luyện viên: Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên - Quang Lê vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, việc di chuyển trong lúc đang ghi hình trực tiếp là điều không nên.
 |
Hành động của "ông hoàng" Ngọc Sơn khiến nhiều người phải suy ngẫm. (Ảnh: afamily.vn) |
 |
Nghệ sĩ Hoài Linh giản dị đến xem chung kết Thần tượng Bolero 2017 tối qua. (Ảnh: family.vn) |
Thế nhưng, chính thái độ kính trọng, trân quý đàn anh của Ngọc Sơn đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Giữa môi trường showbiz đầy thị phi và mới đây rộ lên những vụ việc lớp trẻ bất kính với bậc tiền bối như Hương Giang Idol, Trang Trần,... thì vẫn có những nghệ sĩ rất chân thành, lễ độ và biết trước biết sau.
Cái cúi đầu và bắt tay chào thân mật của Ngọc Sơn dành cho Hoài Linh xuất phát từ tấm lòng cùng sự kính trọng bậc đàn anh. Dù rằng, Ngọc Sơn chỉ kém nghệ sĩ hài 1 tuổi và quá trình hoạt động nghệ thuật của hai người cũng gần như nhau.