Người mẹ già khóc nức nở giữa phiên tòa xin án khoan hồng cho kẻ đoạt mạng con gái

Đau khổ tột cùng khi mất đi vĩnh viễn đứa con gái hết mực yêu thương, nhưng người mẹ già tuổi ngoài 60 vẫn thành khẩn xin tòa khoan hồng cho con rể lầm đường, trượt dài trong lao lí...

Một buổi sáng giữa tháng 3, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Cang (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội "Giết người". Theo cáo buộc, Cang đã ra tay sát hại người vợ "đầu ấp tay gối" với mình là chị Thảo.

Có mặt tại hàng dự khán, mẹ nạn nhân vẻ thất thần, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lặng lẽ. Mái tóc người phụ nữ tuổi ngoài 60 ấy xõa dài, như để đi sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Vụ án mạng dù đã qua đi, nhưng vết thương lòng của người mẹ đáng thương này vẫn chưa một lần khép miệng…

Án mạng từ tin nhắn của người thứ ba

9 năm trước, Cang và chị Thảo kết hôn với nhau. Một năm sau người vợ hạ sinh đứa con đầu lòng, đến năm 2015 đứa trẻ thứ hai tiếp tục chào đời. Gánh nặng mưu sinh ngày càng đè lên vai người chồng khi vừa phải chăm sóc cho cha già bệnh tật, lại vừa nuôi hai đứa con thơ đang ở tuổi ăn, tuổi học.

Người mẹ già khóc nức nở giữa phiên tòa xin án khoan hồng cho kẻ đoạt mạng con gái - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Năm 2017, Cang phát hiện chị Thảo có nhiều biểu hiện khác lạ về cách cư xử trong quan hệ vợ chồng cũng như trong cách dạy dỗ con cái, nên nghi ngờ vợ có mối quan hệ "ngoài luồng" với người khác. Từ đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Đến khoảng 14h ngày 16/2/2018, sau khi đi chúc Tết về đến nhà trọ, Cang lấy máy tính bảng ra đọc tin tức. Lúc này, Cang phát hiện chị Thảo có nhắn tin qua lại với người đàn ông tên T. với nội dung tình cảm yêu đương.

Hai người sau đó tiếp tục cãi nhau. Trong cơn ghen, Cang lấy con dao trên kệ bếp đâm 11 nhát vào người vợ khiến người phụ nữ tử vong.

Thấy mẹ bị cha sát hại, hai con của Cang gào khóc thảm thiết. Lúc này, Cang hoảng hốt lấy xe chạy về nhà cha ruột và kể lại sự việc với gia đình. Được sự động viên của người thân, Cang đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận sự việc.

Giọt nước mặt giữa phiên tòa

Tại phiên tòa hôm ấy, Cang tỏ ra ân hận. Anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. "Bị cáo rất yêu vợ, nhưng vì trong lúc nóng giận nhất thời bị cáo đã không kìm chế được hành vi để rồi ra tay rồ dại", Cang nói, giọng ngậm ngùi.

Khi nghe chủ tọa nhắc tới hai đứa con nhỏ, Cang liền bật khóc nức nở. Người đàn ông nói rằng vô cùng hối hận vì đã tự tay phá nát gia đình trọn vẹn của con mình.

Chứng kiến cảnh ấy, mẹ chị Thảo không kìm được nước mắt, cũng sụt sùi theo. "Sự việc cũng đã xảy ra rồi, con tôi cũng không thể sống lại được. Không có ai có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con cái tốt bằng cha mẹ, tôi mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm trở về chăm sóc các con", người mẹ già trình bày trước tòa và mong HĐXX khoan hồng cho đứa con rể lầm đường.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà cũng đã có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Phát biểu quan điểm, luật sư bào chữa cho Cang đánh giá nguyên nhân dẫn đến vụ án này xuất phát từ một phần lỗi của nạn nhân. "Khi Cang phát hiện những tin nhắn của chị Thảo với anh T. có nội dung tình cảm yêu đương trai gái nên mới dẫn đến tranh cãi.

Trong lúc ghen tuông tức giận, bị cáo mất hết lý trí, không kiểm soát được hành vi đã chụp dao để đâm nạn nhân liên tiếp nhiều nhát dẫn đến tử vong. Trong hoàn cảnh này việc phạm tội của bị cáo là có nguyên nhân dẫn đến kích động tinh thần đáng được cảm thông và dung thứ cho bị cáo", luật sư trình bày.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của Cang là nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe và giáo dục nhưng bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Cang 20 năm tù về tội "Giết người".

Phiên xử kết thúc, người mẹ già thẫn thờ lê từng bước chân rời khỏi phòng xử. Trong đôi mắt bà vẫn đượm rõ nỗi buồn, sự đau thương mất mát. Người mẹ già phải sống trong cảnh nhớ thương con vô hạn và niềm xót thương cho tuổi thơ không trọn vẹn của hai đứa cháu vẫn còn nhỏ dại…

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.