Những câu chuyện cảm động ngày cuối năm ở Trung Quốc

Chàng sinh viên quyết cuộc bộ 300 km về quê hay chuyến xe miễn phí cho công nhân nghèo hồi hương là những câu chuyện cảm động trong chuyến "di cư lớn nhất hành tinh" tại Trung Quốc mỗi dịp Tết Nguyên đán.
nhung cau chuyen cam dong ngay cuoi nam o trung quoc Tàu cao tốc xếp hàng dài chở người Trung Quốc về quê ăn Tết
nhung cau chuyen cam dong ngay cuoi nam o trung quoc Thanh niên ế Trung Quốc lo ngay ngáy dịp Tết

Nam sinh viên cuốc bộ 300 km về quê ăn Tết

nhung cau chuyen cam dong ngay cuoi nam o trung quoc
Ảnh: People.cn

Zhang Chuang, một sinh viên cao đẳng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, năm nay không hoà vào dòng người đông đúc đổ về quê ăn Tết. Thay vì đi tàu, xe hoặc máy bay, Zhang quyết định đi bộ về nhà để tiết kiệm chi phí.

Mỗi ngày đi 10 giờ đồng hồ, Zhang dự định sẽ hoàn thành quãng đường 300 km từ Xinyang đến Shangqiu trong sáu ngày rưỡi. Anh giữ kín kế hoạch để có cơ hội khám phá đất nước theo cách riêng mình. Với vài thiết bị đơn giản cùng 69 nhân dân tệ trong túi, Zhang bắt đầu hành trình về nhà đón Tết hiếm người chọn.

Zhang cho biết, chuyến đi giúp anh trải nghiệm cả sự nồng hậu và lãnh đạm từ những người xung quanh. Điều khiến chàng trai xúc động nhất chính là hai chiếc bánh bao nóng hổi anh nhận được từ tay một người gác cổng lớn tuổi tại một trường tiểu học huyện Taihe.

Những người không có Tết

nhung cau chuyen cam dong ngay cuoi nam o trung quoc
Ảnh: CGTN

Trong lúc hàng triệu người Trung Quốc hối hả về quê đón Tết cùng gia đình, khái niệm sum vậy với anh Jia Jingbo là điều xa xỉ.

Giống như rất nhiều người di cư tìm kiếm cơ hội đổi đời tại các thành phố lớn, Jingbo rời gia đình ở tỉnh nông thôn Sơn Tây tới Bắc Kinh làm thuê trong tiệm massage trên một khu phố sầm uất. Hai năm qua, anh Jingbo quyết định không về quê hưởng không khí gia đình trong năm mới âm lịch mà ở lại để có cơ hội kiếm thêm tiền.

"Đây là cái Tết thứ ba tôi ở lại Bắc Kinh. Thông thường, ca làm việc sẽ bắt đầu từ 11h sáng và kết thúc lúc 11h tối. Trong ngày đông khách, tôi phục vụ khoảng 5-6 người, hầu như tôi phải làm việc cả ngày chỉ trừ lúc ăn uống. Mỗi tháng tôi chỉ có hai ngày nghỉ", Jingbo nói.

Jingbo cho biết khách càng hài lòng thì thu nhập càng cao bởi công việc của anh hầu như chỉ dựa vào tiền hoa hồng. Mỗi lượt khách anh kiếm được tầm 10 USD. Đây là dịch vụ mang lại những phút thư giãn tuyệt vời cho khách hàng nhưng lại là nhiệm vụ khá vất vả đối với người làm nghề massaga như Jingbo.

Tại thủ đô, nơi ở của Jingbo chỉ là căn phòng trọ chật chội vỏn vẹn 8 m2, chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường bé. Không có nhà vệ sinh, hệ thống sưởi hay thậm chí một bồn rửa nhỏ. Jingbo phải cắt giảm chi phí tới mức thấp nhất để tiết kiệm tiền gửi về quê nhà.

"Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã làm tất cả những loại việc bán thời gian và sống ở rất nhiều nơi. Tôi tới Bắc Kinh vì tại đây tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi có một con trai hơn một tuổi được ông bà nội chăm sóc. Hễ có thời gian rỗi, chúng tôi thường chat video hay gọi điện thoại", Jingbo trải lòng.

Tuy cuộc sống chốn đô thị nhiều vất vả, Jingbo quyết tâm ở lại Bắc Kinh thêm vài năm nữa, với hy vọng tích cóp đủ tiền mua một căn nhà ở quê. Khoảnh khắc giao thừa năm nay anh sẽ chia sẻ cùng đồng nghiệp, những người đồng cảnh không có cơ hội quây quần bên gia đình ngày Tết.

Xe buýt miễn phí cho công nhân về quê ăn Tết

nhung cau chuyen cam dong ngay cuoi nam o trung quoc
Các công nhân tươi cười khi lên chuyến xe về quê ăn Tết hôm 17/1/2017. Ảnh: Ecns.cn

Năm nay, nhiều công nhân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc tiết kiệm được khoản chi phí đón xe về quê nhà ở huyện Fenyi, tỉnh Giang Tây. Các chuyến xe miễn phí là món quà mà giới chức huyện Fenyi sắp xếp để chở 150 công nhân cùng gia đình hồi hương dịp năm mới.

Theo CNN, nếu tính về con số thống kê ở hầu hết hạng mục, kỳ nghỉ mùa xuân ở Trung Quốc là sự kiện con người di chuyển lớn nhất hành tinh. Hôm 13/1, những người đầu tiên đã lên tàu trở về quê hương đón Tết Nguyên đán, khi đợt vận chuyển hành khách quy mô lớn đầu năm 2017 ở Trung Quốc bắt đầu.

Năm nay, chính phủ ước tính khoảng 2,98 tỷ lượt hành khách dự kiến di chuyển khắp Trung Quốc trong kỳ nghỉ tết kéo dài 40 ngày. Tốc độ mua vé tàu hỏa trực tuyến là hơn 1.000 cái mỗi giây. Điều này khiến vé các phương tiện giao thông công cộng khan hiếm và ngày một đắt đỏ.

chọn
Ninh Bình sắp mở đường 6.900 tỷ đồng nối Nho Quan, Tam Điệp, Yên Mô ra đường ven biển
Đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng - vùng núi Tây Bắc - vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1) tại Ninh Bình có chiều dài hơn 32 km, với tổng mức đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngay năm nay.