Những cô gái khiến tướng lĩnh Triều Tiên phải 'rơi lệ'

Các tướng lĩnh của Triều Tiên đã rơi lệ khi theo dõi màn biểu diễn của các nữ nghệ sĩ, trong chương trình hoà nhạc mừng vụ phóng tên lửa Hwasong-14 thành công. 

Buổi hoà nhạc mừng vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) kéo dài trong hai tiếng và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Triều Tiên. Tham dự sự kiện này có nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju và các tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu tham gia chế tạo tên lửa.

Biểu diễn trong buổi hoà nhạc này là các nghệ sĩ ban nạc Moranbong biểu diễn. Họ trình bày các bài hát ca ngợi tên lửa của Triều Tiên. Các đoàn nghệ thuật hàng đầu của Triều Tiên như ban nhạc Chongbong, dàn đồng ca nhà nước và đoàn nghệ thuật Wangjaesan cũng tham gia biểu diễn.

Theo Daily Mail, khán giả bên dưới đã vỗ tay reo hò khi theo dõi các tiết mục. Một số người thậm chí còn rơi lệ.

Các thành viên của ban nhạc Moranbong đều do chính ông Kim Jong Un lựa chọn. Họ đều có khả năng biểu diễn và chơi nhạc cụ xuất sắc. Ban nhạc được lấy theo tên quận Morabong ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi đặt đại sứ quán Trung Quốc ở Triều Tiên và là nơi Kim Nhật Thành có bài phát biểu đầu tiên sau khi kiểm soát thành phố.

Triều Tiên hôm 4/7 phóng tên lửa Hwsong-14 ra biển Nhật Bản. Tên lửa bay cao 2.800 m và xa 933 km. Các chuyên gia Mỹ nhận định tên lửa này có thể tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở San Diego từ khoảng cách 9.700 km, nếu được phát triển đầy đủ.

nhung co gai khien tuong linh trieu tien phai roi le Câu chuyện sau những con tem ở Triều Tiên
nhung co gai khien tuong linh trieu tien phai roi le Cao, xinh, độc thân: Tiêu chuẩn để làm cảnh sát giao thông ở Triều Tiên
chọn
Cận cảnh nơi quy hoạch tổ hợp nghỉ dưỡng gần 11.000 tỷ đồng tại Mũi Nghinh Phong
Dự án Khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng chất lượng cao có vị trí tại khu vực mũi Nghinh Phong, phường Vũng Tàu, TP HCM (trước sáp nhập, đây là phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), với quy mô hần 14 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 11.000 tỷ đồng.