![]() |
Gái mại dâm bên ngoài một cửa hiệu massge. Ảnh: AFP |
Nhờ thân hình cuốn hút, Yong Gan lọt vào mắt xanh của bà chủ hiệu massage tại Thiên Tân. Sau khi gia đình cố mai mối bà mẹ trẻ đơn thân cho một người nông dân lớn tuổi ở quê nhưng bất thành, Yong quyết định để lại đứa con gái mới 4 tháng tuổi cho cha mẹ chăm sóc và thử tìm vận may ở thành phố.
Khi biết tin Yong sắp tới tìm việc trong một nhà máy đóng giày ở Thương Châu, Hà Bắc, một người bạn đã nói rằng môi trường làm việc khắc nghiệt và lương thấp ở đó không phù hợp với người trẻ đẹp như Yong. Đúng như những lời dự đoán, Yong đã nghỉ việc chỉ sau ba tháng và tới Thiên Thân để làm trong cửa hiệu massage.
Con đường tới cửa mại dâm
Sau khóa huấn luyện ngắn, Yong bắt đầu hành nghề massage phục vụ khách hàng nam giới. Trong một giờ xoa bóp cho khách, cô được trả 60 nhân dân tệ. Nhưng nếu đồng ý cả dịch vụ tình dục, Yong có thể kiếm được 600 nhân dân tệ, bằng lương hàng tháng tại nhà máy.
Mại dâm là bất hợp pháp tại Trung Quốc. Song các cơ sở hành nghề vẫn ngang nghiên hoạt động dưới mác cơ sở massage, câu lạc bộ đêm, salon tóc hay quán bar, karaoke. Các nhà nghiên cứu cho rằng có hơn 10 triệu gái mại dâm đang hành nghề chui.
Trong hơn 20 năm qua, chính phủ đã ban hành nhiều bộ luật nhằm kiểm soát mại dâm trên khắp cả nước song không thực sự hiệu quả. Nhiều cơ sở vẫn tìm cách hoạt động mại dâm trái phép dù giới chức đã tiến hành nhiều cuộc trấn áp.
Từ một nhân viên massage, Yong nhanh chóng bước chân vào con đường mại dâm. Dù mệt đến mấy khi phải làm từ trưa đến sáng sớm hôm sau, Yang vẫn phải tươi tười trước mặt khách. Khi một khách hàng xuất hiện, các cô gái như Yong sẽ tập trung ở sảnh lễ tân, tạo dáng khiêu gợi và lả lướt để gây sự chú ý.
"Nếu không được chọn, tôi sẽ rất thất vọng và lo lắng. Nhưng kể cả khi được chọn, tôi sẽ lo vị khách đó khó chiều hay thích bạo lực", cô tiết lộ.
![]() |
Các cô gái bán hoa đang đợi khách trong một cơ sở ở Thượng Hải. Ảnh: AFP |
Yong cảm thấy cắn rứt lương, nhưng cô cũng bắt đầu quen với cuộc sống "buôn phấn phán hương" và ma lực đồng tiền mà công việc này đem lại. Dẫu vậy, nỗi xấu hổ vẫn dày vò Yong mỗi đêm, khi những câu hỏi như liệu con gái sẽ sống thế nào nếu cô không bán dâm không thôi ám ảnh trong tâm trí.
Yong Gan sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng núi thuộc tỉnh Cát Lâm. Năm lên hai tuổi, mẹ cô ly hôn người chồng luôn chỉ trích bà chỉ biết đẻ toàn con gái. Cha dượng tuy tốt bụng nhưng không có kinh tế và đau ốm liên miên. Ngay từ nhỏ, Yong đã luôn ý thức về chuyện tiền bạc và biết phụ mẹ làm việc đồng áng, bán rau ngoài chợ và đào rễ sâm trên núi.
Nhà nghèo, Yong phải nghỉ học từ năm 14 tuổi. Sức hút của chốn phồn hoa đô thị đã thôi thúc Yong rời quê hương lên thành phố. Cô từng làm các công việc như rửa bát, nhặt rau trong nhà hàng hay lò bánh. Đêm đến, Yong xếp những băng ghế làm giường ngủ như bao lao động nhập cư khác. Năm lên 16 tuổi, cô bị đầu bếp cưỡng hiếp và buộc chấp nhận "mối quan hệ" khiến cô phải phá thai 4-5 lần.
5 năm sau, khi có thai với một tay gangster, bác sĩ nói rằng nếu bỏ thai, cô sẽ vô sinh. Bản năng làm mẹ thôi thúc Yong giữ lại đứa trẻ.
Sửa chữa lỗi lầm
Những lúc Yong chán ngấy cuộc sống ở tiệm massage, cô lại tự nhủ rằng nó vẫn hơn chán so với công việc ở nhà hàng hay nhà máy trước đây. Sau vài năm ở Thiên Thân, cô theo một người bạn đến Bắc Kinh, nơi cô được đảm bảo công việc lương cao hơn trong một khu tắm hơi. Đây cũng là lúc cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.
Mùa hè năm 2007, Yong gặp một tình nguyện viên đến từ Viện nghiên cứu Aizhixing, Bắc Kinh, tổ chức phi chính phủ đầu tiên và lớn nhất về AIDS ở Trung Quốc. Dù làm gái mại dâm đã lâu, Yong lại chưa từng nghe đến AIDS. Cô lo lắng khi nhớ lại những lần quan hệ tình dục không an toàn và vội vã kiểm tra.
Yong đã có những tuần chờ đợi kết quả dài đằng đẵng như tử tù chờ chết. Trong nỗi hoang mang và sợ hãi, Yong vừa hối hận quá khứ, vừa lo lắng cho tương lai. Yong tự nhủ rằng nếu kết quả âm tính, cô sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ.
May mắn đã mỉm cười với Yong. Sau khi có kết quả, cô mua một căn hộ nhỏ cho mẹ và con gái ở. Cô cũng tự thành lập một tổ chức phi chính phủ để trợ giúp nhiều gái mại dâm khác.
Hiện nay, tổ chức của Yong thường xuyên phát bao cao su miễn phí, cung cấp thông tin và tư vấn cho nhân viên tại tiệm massage, cửa hiệu tóc...
"Chúng tôi không yêu cầu các cô gái bỏ nghề. Đó là lựa chọn của họ và đôi khi là lựa chọn duy nhất để kiếm sống", Yong tâm sự. "Chúng tôi chỉ muốn hỗ trợ và trở thành chỗ dựa bất cứ khi nào họ cần".