Quang Vinh tham quan làng cổ Cửu Phần mê mẩn 'quên cả lối về'

Tuần này, hãy cùng Quang Vinh - Passport khám phá một số địa điểm nổi bật ở hai ngôi làng cổ nổi tiếng nhất nhì Đài Loan: Thập Phần và Cửu Phần.

Cách trung tâm Đài Bắc khoảng một tiếng rưỡi giờ taxi hoặc xe bus nhỏ, làng cổ Thập Phần là một khu phố cổ nằm ngay sát đường ray xe lửa, vốn trước kia được xây dựng dùng để vận chuyển than. Để đến được làng cổ, du khách phải đi qua một chiếc cầu treo bắc ngang qua một con suối nhỏ, với hai bên bờ suối là rừng núi xanh mướt mắt đem lại cảm giác mát mẻ, bình yên.

XEM VIDEO:

Quang Vinh tham quan làng cổ Cửu Phần mê mẩn 'quên cả lối về'

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Một trong những hoạt động nổi bật, thu hút du khách ở làng cổ Thập Phần là thả đèn hoa đăng. Tại đây, du khách sẽ mua một chiếc đèn lồng được làm bằng giấy gạo dầu với nhiều màu sắc khác nhau, tự tay viết những lời cầu nguyện và đốt nến để thả đèn lên trời. Chàng ca sĩ điển trai của chúng ta cũng đã mua hai chiếc đèn lồng: Một chiếc có 4 màu để viết lên đó lời cầu mong sự an vui, sức khoẻ đến với gia đình của mình. Một chiếc có hình chú mèo máy Doraemon cực dễ thương do cho ước mong Quang Vinh - Passport được bay thật cao thật xa.

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport
quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport
quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Sau khi tham quan xong làng cổ, Quang Vinh tìm đường đi đến thác nước Thập Phần. Càng đi lên núi, không khí xung quanh càng trở nên mát mẻ khiến tinh thần anh chàng rất vui vẻ, liên tục cười nói suốt đoạn đường đi. Anh chia sẻ khi du lịch, bản thân anh thích tham quan những nơi có phong cảnh thiên nhiên nhiều hơn, đặc biệt là những nơi giàu văn hoá như làng cổ. Đường đi ban đầu khá thoải mái, nhưng càng lên cao đường càng dốc khiến Quang Vinh bắt đầu hụt hơi, vừa đi vừa thở dốc, anh hài hước so sánh chuyến đi của mình ngày hôm nay như đang trekking.

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Đi đường mệt nhọc là vậy, nhưng khi đến được thác nước Thập Phần, hoàng tử Sơn Ca lập tức trở lại vẻ mặt phấn khởi, thích thú bởi cảnh tượng trước mắt quá đẹp và hùng vĩ. Say mê ngắm cảnh, chụp hình, chợt nhớ đến đoạn đường quay trở về, anh chàng không khỏi méo mặt. Nhưng nhìn lại cảnh quang tuyệt đẹp xung quanh, Quang Vinh lại vui vẻ cho rằng những thứ này xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra, nên anh quyết định sẽ nghĩ đến chặng đường về “mệt bở hơi tai” sắp tới nữa mà tập trung ăn uống, thưởng thức cảnh đẹp nơi đây.

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Trên đường di chuyển từ làng Thập Phần đến Cửu Phần, Quang Vinh quyết định ghé qua tham quan biển Âm Dương. Gọi là biển Âm Dương vì khi trời nắng, từ trên cao nhìn xuống, chúng ta sẽ nhìn thấy được biển Âm Dương với 3 màu rõ rệt: trắng, vàng kim và xanh, trái ngược với màu xanh thường thấy của biển nên nó có tên cũng khá độc đáo. Về nguyên nhân có sự kiện kì lạ như thế, thì nghe tương truyền ngày xưa người dân ở làng Cửu Phần làm nghề khai thác vàng, trong quá trình khai thác, nước từ trên núi chảy xuống đụng nước biển tạo thành biển Âm Dương với 3 màu khác nhau.

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Là một ngôi làng nhỏ dựa vào núi, làng cổ Cửu Phần là một trong những nơi đặc trưng văn hoá của Đài Loan. Lý do ngôi làng có tên như thế là vì xưa kia, từ thời ngôi làng mới được khai lập, chỉ có 9 gia đình sinh sống. Sau thời gian, ngôi làng đã trở nên tấp nập và đông đúc hơn, trở thành nơi tập trung của hàng trăm cửa hàng, quầy cà phê, nhà hàng, phòng trà cùng với rất nhiều cửa hàng thủ công mỹ nghệ, những đại lộ trải dài, nhưng người ta vẫn giữ quen giữ tên gọi của nó là Cửu Phần. Các hàng quán ở Cửu Phần đều có đủ các danh sách món ăn bằng Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Thái, Tiếng Việt,…chứng tỏ đây là nơi hấp dẫn khách du lịch từ rất nhiều nước. Lê la hết hàng quán này đến hàng quán khác, những món bánh, những loại kẹo đủ mùi vị, màu sắc trưng bày nơi đây khiến Quang Vinh mê mẩn “quên cả lối về”, anh chàng nhìn cái gì cũng muốn mua, cứ than thở tiếc rằng không thể “mua cả cái chợ mang về”. Giọng ca Điều buồn nhất cũng đã thử xếp hàng mua bánh ở nơi có nhiều người xếp hàng nhất, mang về một chiếc bánh Khảo Tử, có mùi vị khá giống với bánh ú ở Việt Nam. Theo lời anh chàng, ở Cửu Phần, những món ngon đều có rất nhiều người mua, phải xếp hàng mới mua được.

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Thừa nhận là một fan hâm mộ của Sprited Away (Vùng đất của những linh hồn) nên ca sĩ Quang Vinh đã vô cùng phấn khích khi vừa nhìn thấy Quán trà A Mei - một trong những bối cảnh đã gợi cảm hứng cho đạo diễn Hayao Miyazaki dựng nên bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Anh chia sẻ rằng mình đã luôn ao ước được đặt chân đến đây và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp của Quán trà A Mie đời thực, khẳng định nó còn đẹp hơn trong hình gấp rất nhiều lần. Bước vào quán trà, Quang Vinh gọi ngay món trà nóng được nhiều người yêu thích nhất ở đây, anh chàng mắt tròn mắt dẹt khi nhìn nhân viên phục vụ pha trà một cách đầy chuyên nghiệp, tức nhiên, cách pha trà rất công phu nhiều công đoạn, rất khác ở Việt Nam. Hoàng tử Sơn Ca còn thử tự tay pha trà, dù đã làm đúng hầu hết các công đoạn, mùi vị pha ra cũng tương đối giống với nhân viên phục vụ pha, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thán: “Uống trà thôi sao khó dữ vậy ta?!”. Thưởng thức xong trà nóng, Quang Vinh thưởng thức tiếp các món ăn đi kèm là ô mai, đậu xanh, mè xửng và mochi. Ngoài ra còn có món trà lạnh, tuy không nổi tiếng bằng trà nóng, nhưng đây cũng là một món nên thử khi đến Quán trà A Mei trứ danh này.

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve
Ảnh: Quang Vinh Passport

Vào lúc hoàng hôn, đứng từ trên núi cao nhìn xuống, khung cảnh làng cổ Cửu Phần trở nên lung linh, huyền ảo vô cùng, những ngọn núi, ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù giăng kín, cùng đó là những hàng đèn lồng đỏ được thắp lên khắp con phố, hàng quán. Cảnh đẹp trước mắt khiến Quang Vinh mê mẩn, rút điện thoại chụp liền mấy bức bổ sung vào bộ sưu tập ảnh chụp cảnh hoàng hôn của mình.


'CHECK-IN MUÔN NƠI CÙNG QUANG VINH'

quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve Quang Vinh tiết lộ địa điểm 'sống ảo' tuyệt vời ở Đài Bắc
quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve Quang Vinh 'lạc trôi' giữa thiên đường ẩm thực Đài Loan
quang vinh tham quan lang co cuu phan me man quen ca loi ve Vào vườn hái dâu, chơi chợ Đà Lạt cùng Quang Vinh
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.