Tết Trung thu, ghé 'phố đèn lồng' giữa Sài Gòn tìm chút kí ức tuổi thơ

Gần Trung thu, khu phố lồng đèn của người Hoa ở Chợ Lớn thêm nhộn nhịp, thu hút khách du lịch và giới trẻ Sài Gòn tới check-in.
1

Những chiếc lồng đèn bắt mắt. (Ảnh: Bảo Bình)

Phố lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học, quận 5 luôn được xem là điểm đến không thể bỏ qua của người Sài Thành mỗi mùa Trung thu về. Từ khoảng đầu tháng 7 Âm lịch, con phố này đã bày bán lồng đèn, nhờ vậy mà phần nào đem lại không khí ấm cúng giữa lòng Sài Gòn đợi mùa Trung thu về. Du khách có thể thoải mái ngắm những chiếc đèn đủ kiểu dáng, mua và chụp ảnh lưu niệm tùy thích.

3A52ED2B-B20B-41FC-B2C6-6FA25FFA2F35

Nhiều bạn trẻ thích thú check-in phố lồng đèn. (Ảnh: Bảo Bình)

Phố lồng đèn ở dọc đoạn đường Lương Nhữ Học - Nguyễn Án, quận 5 là điểm bán sỉ và lẻ các loại lồng đèn, phụ kiện trang trí Tết Trung thu với nhiều kiểu dáng, chất liệu và chủng loại khác nhau. 

Có thể thấy đủ loại lồng đèn lớn nhỏ, hiện đại và truyền thống cùng các loại đèn ngôi sao, đèn kéo quân, đèn ống, đèn lồng tròn, đèn hình thú, đèn lồng Hội An…  tại con phố chỉ chuyên bán lồng đèn vào mùa Trung thu này.

708AB22C-3140-4BA6-BB2C-2D8307863C98

Một lượng khách lớn từ khắp nơi đổ về. (Ảnh: Bảo Bình)

Phố lồng đèn là địa điểm sở hữu background đậm không khí Trung thu nhất của Sài Gòn mỗi năm. Tuy còn vài ngày mới đến rằm Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đã đón một lượng khách lớn từ khắp nơi đổ về. 

Có người đến đây mua sắm lồng đèn, đầu lân, trống,.. cũng có những bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm. Các cửa hàng bán lồng đèn luôn mở cửa từ sáng đến tối muộn để phục vụ du khách. 

7

4

Có đầy đủ các loại lồng đèn truyền thống đến hiện đại. (Ảnh: Bảo Bình)

Theo nhiều chủ cửa hàng, khoảng thời gian từ ngày 10 đến 15 Âm lịch phố luôn chật kín người, lồng đèn cũng được bán đến hết đêm rằm 15 Âm lịch sẽ nghỉ. Để tham quan và khám phá khu phố, bạn có thể gửi xe ở đầu đường Lương Nhữ Học khúc rẽ từ Nguyễn Trãi sang, dọc đường Trần Hưng Đạo từ khúc giao Triệu Quang Phục đến Châu Văn Liêm, vòng sang Nguyễn Trãi với giá 15.000 - 20.000 đồng rồi đi bộ vào.

3

Phố lồng đèn bắt đầu mở từ tháng 7 Âm lịch. (Ảnh: Bảo Bình)

Những chiếc lồng đèn được trưng bày đẹp mắt, có giá khác nhau tùy theo kiểu dáng, chất liệu. Lồng đèn truyền thống hình ngôi sao, bướm, cá chép có giá dao động từ từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng/chiếc. Những loại có kích thước lớn, hình rồng, cá chép lớn có giá khoảng 100.000 - 300.000 đồng/chiếc. 

10

F5586E2E-4CFE-4086-86D9-793FCBD69DA0

Các gia đình tranh thủ đưa trẻ đến chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Bảo Bình)

Ông Cao Hùng, một chủ cửa hàng trong phố lồng đèn chia sẻ: "Ban ngày chúng tôi bán được nhiều đơn hàng hơn vì khách mua sỉ để về bán lại hoặc trang trí cửa hàng. Còn ban đêm chủ yếu là khách vãng lai, người đến tham quan, mua lẻ và chụp ảnh lưu niệm".

6

Cửa hàng của ông Cao Hùng bán những chiếc đèn truyền thống. (Ảnh: Bảo Bình)

"Năm nay lượng khách đổ về không quá đông so với các năm trước đây, chúng tôi vẫn còn trữ khá nhiều hàng mặc dù thời điểm này đã khá cận Trung thu rồi!" - ông Hùng vừa treo những chiếc đèn lớn vừa chia sẻ thêm. 

2

Người bán tỉ mỉ treo từng chiếc lồng đèn. (Ảnh: Bảo Bình)

Không chỉ bán lồng đèn Trung thu, dọc đoạn đường Nguyễn Án những năm trở lại đây còn tổ chức bán thêm phố ẩm thực phục vụ du khách tham quan. Bên cạnh các món ăn đặc trưng của người Hoa ở Chợ Lớn như mì, hủ tiếu, há cảo, nước sâm thì các món ăn vặt, món Ấn, Thái hay Malaysia,... cũng được bày bán phong phú. Theo đó, du khách có thể kết hợp tham quan, ăn uống cùng lúc khi đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học.

11

8

Những gian hàng ẩm thực ở đường Nguyễn Án. (Ảnh: Bảo Bình)

Một mẹo nhỏ khi tham quan tại đây là nên đi một lượt từ đầu đến cuối đường rồi quay lại chọn mẫu mình thích. Nếu muốn thoải mái chụp nhiều hình đẹp, bạn nên mua một chiếc đèn vừa làm "đạo cụ" vừa là kỉ niệm cho chuyến đi, chủ hàng cũng dễ chịu hơn khi khách xin chụp ảnh. Thường thì đến cận Trung thu khách sẽ rất đông, để có hình đẹp và không phải chen lấn, bạn nên đến sớm trước vài ngày. 

IMG_9920

Tranh thủ mua và chụp ảnh tại một quầy hàng. (Ảnh: Bảo Bình)

Trải qua nhiều năm, phố lồng đèn vẫn đúng tên gọi thân thương mà người Sài Gòn hay nhắc đến. Đến đây vào những ngày này, bạn như được quay về những năm tháng tuổi thơ, say mê ngắm nhìn mãi những chiếc lồng đèn, hòa vào không gian tràn ngập màu sắc rực rỡ của đủ loại lồng đèn, tựa như lễ hội ánh sáng đầy sắc màu.