Thư gửi cha mẹ: Xúc động lá thư chàng đồng tính gửi cho mẹ ngày lễ Vu Lan

Lá thư gửi mẹ trong ngày lễ Vu Lan của chàng trai đến từ TP Hồ Chí Minh khiến không ít người xúc động bởi thông điệp: "Dù con có là đồng tính hay là ai, con vẫn là con của mẹ".
thu gui cha me xuc dong la thu chang dong tinh gui cho me ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Ba mẹ ơi, con là người đồng tính'

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2017

Gửi Mẹ yêu dấu - người mà đi hết cuộc đời con cũng không thể hết yêu thương!

Sài Gòn này vừa bước qua những ngày đầu tháng Bảy âm lịch bằng những cơn mưa bất chợt lớn và kéo dài về chiều tối. Và con biết là mùa Vu Lan yêu thương cùng nhiều cảm xúc lại đến với mỗi người, trong đó có con.

Hằng năm, cứ đến tháng Bảy âm lịch, khi đâu đó vẫn là những chuỗi ngày sinh hoạt bình thường của cuộc đời thì người ta lại nhớ nhiều về công ơn sinh thành, dưỡng dục to lớn như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn và hơn cả biển trời rộng bao la của những người Cha, người Mẹ của mình. Với con, khi cảm xúc cũng đong đầy như thế, con thấy mình thật may mắn và tự hào khi được là đứa con trai của Mẹ ở kiếp này.

Mẹ biết không, mấy hôm nay khi mà Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games 29) đang diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), con tình cờ xem được trên tivi và đọc tin tức trên báo đài nhiều câu chuyện về các Vận động viên của Việt Nam đang thi đấu cho màu cờ sắc áo rất xúc động và cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Mẹ à! Một "tiểu tiên cá" Ánh Viên lập thành tích xuất sắc khi liên tục giành nhiều huy chương vàng và phá vỡ các kỷ lục của môn bơi lội. Một đội tuyển bóng đá nữ giành huy chương vàng xúc động và ý nghĩa trong ngày các tuyển thủ nam dừng chân trước người Thái. Hay một Lê Tú Chinh lập hat-trick huy chương vàng ở môn điền kinh ngay lần đầu tham dự khi mới 20 tuổi và bất ngờ hơn khi em ấy đã mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi.

Đó, xung quanh con, ở nước mình và ở cả thế giới rộng lớn ngoài kia, có rất rất nhiều những người phụ nữ, những người đáng tuổi chị, tuổi em, tuổi bạn của con đáng để con học hỏi, tôn trọng về sự cố gắng, về những nỗ lực, về cả những thành công nữa. Và Mẹ cũng là một người phụ nữ tuyệt vời nhất của con cũng khiến con phải trân quý như vậy đó.

thu gui cha me xuc dong la thu chang dong tinh gui cho me ngay le vu lan
Chàng trai Văn Thành và mẹ. (Ảnh: NVCC).

Cha con mất sớm khi Mẹ còn cực khổ và phải một tay nuôi nấng hai anh em con. 27 năm khôn lớn của con đến hiện tại, ngẫm nghĩ lại, không biết Mẹ đã làm cách nào và như thế nào để có thể vượt qua bao khổ cực, bao nước mắt, bao sóng gió để con được thành người, được ăn học và trưởng thành như những đứa trẻ khác nữa. Có lẽ vì điều mà con hay gọi là tình mẫu tử.

Với Mẹ, việc sinh ra con trên đời là một niềm hạnh phúc lớn lao đúng không Mẹ? Vậy thì với con, việc con có được một người Mẹ như Mẹ cũng lớn lao đến như vậy. Con biết Mẹ từng gửi con cho Ngoại để đi làm ăn xa, suốt những năm tháng dài của tuổi thơ con.

Mẹ đã đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, làm bất cứ công việc gì Mẹ có thể làm để kiếm tiền, rồi không dám ăn, không dám mặc, chỉ để lâu lâu lại về thăm nhà, mua cho con vài món đồ chơi. Mà khi nghe tin Mẹ sắp về, lòng con lại háo hức và vui sướng đến nhường nào. Một đứa trẻ như con, lúc ấy nào có biết khổ sướng, vui buồn là gì, chỉ ham ăn, ham chơi, ham ngủ mà đâu biết Mẹ của con đã hi sinh to lớn như thế nào, đã cực khổ nơi đất khách quê người ra sao, chỉ để con ở nhà được ăn ngon mặc ấm, được vui vầy, được khôn lớn từng ngày.

Con giá như cuộc đời cho Mẹ những tháng ngày quá khứ hạnh phúc hơn, thì có lẽ khi viết những dòng này gửi Mẹ, kể lại những gì con đã biết và cảm nhận được về Mẹ, con đã không khóc. Con khóc vì con thương Mẹ. Con khóc vì con biết, Mẹ đã cho con cả một cuộc đời thương nhớ.

27 tuổi, con như cánh chim trời, tự do bay nhảy với những ước mơ, với những niềm vui và những mối quan hệ riêng chung ngoài xã hội. Còn Mẹ, dù đã đi qua hơn nửa cuộc đời, vẫn là người phụ nữ của gia đình, của con, của em trai con mà không là ai khác nữa. Với người ngoài, dù cho có như thế nào, con vẫn lời ngon tiếng ngọt. Nhưng với Mẹ, chỉ cần về nhà, lòng không vui một chút, con sẽ lại bực dọc, lại cằn nhằn, lớn tiếng. Lúc ấy, chắc Mẹ buồn lắm hả? Vậy Mẹ có từng giận con? Con đoán là Mẹ buồn, nhưng con biết Mẹ sẽ không giận. Vì một điều thôi, Mẹ thương con còn không hết nữa mà.

thu gui cha me xuc dong la thu chang dong tinh gui cho me ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Con cô đơn trong suy nghĩ lạ lùng của mẹ chỉ vì là người song tính'
thu gui cha me xuc dong la thu chang dong tinh gui cho me ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Xin lỗi, vì con là gay nên ba mẹ mới chịu tủi nhục'

Rồi Mẹ từng mong con có được một người phụ nữ nữa đồng hành cùng con, đó sẽ là vợ con. Vợ con sẽ thay Mẹ đi cùng con quãng đường dài còn lại của cuộc đời, thay Mẹ bên con, nấu cho con những bữa ăn ngon, với những món ăn con thích, cho con một bờ vai nương tựa, những cái đan tay nồng ấm, những đứa con ngoan ngoãn, lo cho con những khi đau ốm, san sẻ cùng con những vui buồn và rồi cùng con ngủ say mỗi đêm về, ôm hôn con mỗi sáng thức dậy, yêu thương con ngọt ngào khi Mẹ chẳng còn bên.

Cảm ơn Mẹ! Con cảm ơn Mẹ rất nhiều vì đã mong những điều tốt đẹp dành cho con. Nhưng Mẹ biết không, chỉ cần có Mẹ, con sẽ không cần bất kỳ ai khác cả, vì với con, Mẹ là duy nhất, là người mà con nghĩ cả cuộc đời của con, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Mẹ cũng không bỏ con ở lại một mình, cô đơn và lẻ loi đâu, đúng không Mẹ?

Có một bí mật lớn mà con chưa từng kể hay tâm sự với Mẹ, mà con cũng chưa dám nói thật cho Mẹ biết, đó là chuyện con là một người đồng tính nam, tức là thay vì con có cảm giác với con gái, thì con lại chỉ thích con trai. Con từng phân vân, đắn đo, lo lắng suy nghĩ và nhiều lần tự dặn lòng phải dũng cảm tìm kiếm thời điểm thích hợp để kể cho Mẹ nghe bí mật ấy, nhưng rốt cuộc con lại im lặng và chưa lần nào dám nói ra sự thật ấy.

Con không biết khi con nói ra, Mẹ có phản ứng gì không, hay Mẹ có đánh đập, nguyền rủa con như số ít những câu chuyện con từng đọc khi cha mẹ có con là LGBT đã tìm đủ mọi cách để "chữa bệnh đồng tính" cho con cái họ? Hay Mẹ sẽ khóc, sẽ im lặng và không nhìn mặt con nữa?

Hay Mẹ sẽ ôm con vào lòng, và rồi lại hát cho con nghe như ngày xưa Mẹ từng ru con bên cánh võng, sẽ lại yêu thương con nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời? Con không ước muốn, cũng sẽ không giá như Mẹ sẽ chấp nhận sự thật ấy. Con chỉ cần Mẹ mãi là Mẹ của con, thì cho dù con có là ai thì con cũng vẫn là con của Mẹ, nha Mẹ!

Thêm một năm nữa đi qua trong đời, Mẹ thì ngày càng già đi, con thì cũng không còn trẻ nữa. Cuộc sống của con hiện tại, Mẹ vẫn còn khỏe mạnh đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Con chỉ mong Mẹ mãi mãi khỏe mạnh như vậy là con không cần điều gì hơn nữa cả. Rồi mùa Vu lan báo hiếu lại đến, con chưa từng nói lời yêu thương, lời cảm ơn hay trao cho Mẹ một đóa hồng, một cái ôm hay bất cứ điều gì Mẹ cần, nhưng con biết Mẹ cũng không cần những điều đó. Con cảm ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ vì đã là Mẹ của con.

"Rồi con cũng biết, lúc nào đó theo lẽ tự nhiên

Cha mẹ cũng xa con về với thiên đường rộng lớn

Con lại khóc như ngày xưa con từng ngang bướng

Bước đi về, con cứ sống ở thành phố tha phương.

Nhà là nơi con có thể trở về bên cửa

Bất cứ khi nào con đã trải đủ nắng mưa

Vì đời ai cũng có những ngày gọi là cũ xưa

Con ơn cha mẹ vì có nơi là nhà nuôi con lớn.

Con trai của Mẹ!

Văn Thành

Tham gia cuộc thi: "LGBT gửi lời yêu thương đến cha mẹ"

bằng cách

Cách 1: Đăng ảnh, bài trực tiếp (qua tin nhắn) trên trang fanpage chính thức của cuộc thi: Mái nhà LGBT Việt. (https://goo.gl/hsk4oj/).

Cách 2: Gửi về hòm thư: lgbt@vietnammoi.vn (hoặc linhnm@vietnammoi.vn) Tiêu đề bài viết ghi theo mẫu: [BÀI DỰ THI "LGBT GUI YEU THUONG DEN CHA ME"] Tên thí sinh.

Bài viết tối đa 1500 chữ, khuyến khích các thí sinh gửi ảnh thật về gia đình đến chương trình.

chọn
[Photostory] Tiến độ khu nhà ở 2.300 tỷ của nhóm Seaholdings tại Bến Lức, Long An
Khu nhà ở thương mại cao tầng Điểm Đến Trung Tâm (tên thương mại là Destino Centro) có tổng diện tích hơn 2,1 ha. Do CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Viethouse Group làm chủ đầu tư.