Thủ khoa khối C là nữ sinh ‘đậu vét’ lớp chuyên Văn

Với tổng điểm 3 môn Văn, Sử, Địa đạt 28,5, nữ sinh Phùng Thu Phương đã trở thành thủ khoa khối C trong kỳ thi THPT năm 2018. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi đến với danh hiệu “thủ khoa khối C”, cô nàng từng “đậu vét” chuyên Văn trường Chuyên Vĩnh Phúc.
thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van
Thủ khoa khối C từng là học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Đầu tháng 7 - kết quả kỳ thi THPT tại các tỉnh thành trên cả nước được công bố cũng là lúc “thủ khoa” các khối thi lần lượt lộ diện.

Cùng với nam sinh Phan Trung Kiên (Hà Tĩnh), cô nàng Phùng Thu Phương (Vĩnh Phúc) là nữ thủ khoa khối C toàn quốc năm 2018 với tổng số điểm đạt 28,5. Trong đó, môn Ngữ Văn đạt 8,75, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10.

Được biết, Thu Phương là học sinh lớp chuyên Văn, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Nhìn điểm số đáng nể của Thu Phương trong kỳ thi vừa qua, không ai nghĩ cô bạn này từng là thí sinh “đậu vét” của lớp chuyên Văn.

“Năm đó, mình là người được gọi nhập học sau cùng với điểm số không ấn tượng. Mình rất vui nhưng cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Mình đã nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên, trong 2 năm đầu tiên, điểm Văn của mình cao nhất là 7, không hơn” - Phương nhớ lại.

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van
Em Phùng Thu Phương là thủ khoa khối C kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Biết lực học của bản thân không mấy nổi trội so với các thành viên khác trong lớp, đầu năm lớp 12, Thu Phương quyết tâm dốc toàn lực cho năm học cuối này. Với mục tiêu đặt ra là “phải đỗ Đại học” nên từ cuối năm lớp 11, Thu Phương đã lập kế hoạch vừa học vừa ôn tập các kiến thức cần thiết và khổ luyện không ngại ngày đêm.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng, cô nữ sinh “đậu vét” năm xưa cũng đã được nhiều điểm 8, 9 trong môn Văn ở năm học lớp 12.

Quyết định chọn xét khối C trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Thu Phương đã lên lịch cũng như thời gian biểu chi tiết để vừa “cày điên đảo”, “vừa đảm bảo tính hiệu quả”.

Mỗi ngày, sau thời gian học tại lớp, việc tự học ở nhà của Phương sẽ bắt đầu vào 8h tối và kết thúc vào lúc 1h sáng. Trong thời gian học, Phương lồng ghép một số hoạt động thư giãn như đi lòng vòng quanh nhà, xem một đoạn phim ngắn với gia đình hoặc nghe một bài hát…

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van
Phùng Thu Phương (thứ 2 từ trái qua) bên cô giáo và bạn bè.

Với môn Văn, Phương dành nhiều thời gian để đọc sách, đọc các bài viết hay của thầy cô, anh chị, bạn bè và thường liên hệ thực tế các sự việc diễn ra trong đời sống.

Với môn Sử, Địa, Phương sẽ tìm cách học hiểu, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ. Học bài nào nắm chắc bài đó, thường xuyên ôn lại kiến thức cũ và liên hệ thực tế để hiểu sâu hơn các vấn đề.

Mặc dù đã ôn luyện khá kỹ nhưng ngay sau khi kết thúc môn Văn, Thu Phương khá lo lắng bởi đề thi năm nay khá khó: “Hôm đó, kết thúc môn Văn, mình khá lo lắng bởi đề thi năm nay khá khó. Không giống như những sĩ tử khác, là phải nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục thi, đêm đó, mình đã thức đến 2h sáng để ôn các môn còn lại”.

Nhận xét về bài thi năm nay, Thu Phương nói: “Với bài thi môn Văn, mình cho rằng, phần kết bài nên thể hiện một quan điểm của cá nhân để gây một ấn tượng nhất định cho người chấm”. Lo lắng vì đề Văn khó nhưng cuối cùng Thu Phương lại đạt 8,75 điểm môn thi này.

Còn ở 2 môn Lịch sử và Địa Lý, Thu Phương lại khá tự tin với kết quả bài thi bởi “sau khi thi xong các bài thi mình cũng đã thử so đáp án trên mạng và cơ bản đã chấm được điểm thi các môn trắc nghiệm của mình”.

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van
Phùng Thu Phương cùng các thành viên lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi có kết quả thi, Thu Phương khá bất ngờ trước thông tin mình là thí sinh có điểm thi các môn tổ hợp khối C cao nhất cả nước. “Hôm đó thú thực là mình chưa kịp xem thì các bạn đã xem hộ và báo cho em là điểm cao. Sau khi thấy tận mắt số điểm của mình, bản thân mình như vỡ òa và gọi ngay để báo tin vui cho mẹ. Bố cũng mừng quá nên làm mâm cơm mời mọi người vì tự tin con đỗ đại học mặc dù giấy báo trúng tuyển chưa cầm trên tay”, Thu Phương kể lại.

Với điểm số có được, Phương dự định xét tuyển vào ngành Luật Kinh tế của trường ĐH Luật Hà Nội. “Từ lâu, mình đã có mong ước trở thành một nữ luật sư bởi mình thấy đây là một nghề mà “lời nói rất có trọng lượng”. Nhờ vậy, mình có thể mang kiến thức của mình đi giúp đỡ, bảo vệ những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội”.

Trước khi đặt chân vào cổng trường Đại học, Phương nói sẽ dành toàn bộ thời gian bên cạnh gia đình và tận hưởng những phút giây vui vẻ bên bạn bè, người thân.

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van 4 gợi ý để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành của Học viện Tài chính năm 2018

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính vừa đưa ra một số gợi ý để tăng cơ ...

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van Trường ĐH Ngân hàng TP HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh và điểm sàn năm 2018

Ngày 18/7, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM thông báo chỉ tiêu tuyển sinh có điều chỉnh so với đề án đã công bố vào tháng ...

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van Thông tin tuyển sinh 2018 (17/7): Cán bộ Sở Giáo dục Hà Giang sửa bài thi quốc gia, điểm thí sinh tăng 9 lần so với thực tế

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính quy, học sinh có phải thi lại nếu kết luận có tiêu ...

thu khoa khoi c la nu sinh dau vet lop chuyen van Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển kết quả thi THPT từ 15 -17 điểm

Ngày 17/7, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương ...

chọn
Cầu vượt thép Mai Dịch chờ thông xe
Cầu vượt thép Mai Dịch nằm trên nút giao Vành đai 3 - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công từ lâu nhưng chưa thông xe.