Ling Jueding đến từ tỉnh Cát Lâm còn Chen Liang ở Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc). Cả hai đã đã gặp nhau vào năm 2013 tại một sự kiện do công ty ứng dụng của Ling tổ chức. Sau đó họ đã tìm hiểu và quyết định dành tình cảm cho nhau.
Ling Jueding chia sẻ: ''Tôi còn nhớ như in khi lần đầu gặp Chen, em ấy mặc một chiếc áo vest đen. Chen khi ấy là một sinh viên và trông rất trẻ. Tôi đã chủ động tiếp xúc và nhận thấy em ấy là người khá cởi mở, năng động còn rất hài hước. Không giống như nhiều người đàn ông trong giới ở Trung Quốc khác, em ấy rất giỏi và dám công khai mình là người đồng tính".
Bất chấp những thách thức mà cặp đôi phải đối mặt khi vấn đề kết hôn đồng giới ở Trung Quốc chưa được cấp nhận. Đám cưới của họ đã gặp không ít những ngăn cản từ phía chính quyền. Thế nhưng, cặp đôi vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới để biến giấc mơ trở thành hiện thực.
Được biết, trước đó cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại Mỹ - nơi công nhận việc hôn nhân hợp phát cho các cặp đôi đồng giới.
Chia sẻ cảm xúc trong ngày vui, Ling cho biết: ''Tôi rất phấn khích và xúc động. Tất cả khiến tôi cảm thấy đây cứ như một giấc mơ kể từ buổi lễ được tổ chức.
Đây là lần đầu tiên nhiều bạn bè của tôi đến dự lễ cưới đồng tính và tất cả đều cảm động, vui mừng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, như tập luyện cách nhảy múa trên sân khấu, trao nhẫn, hôn và tung bó hoa cưới. Mọi người đều thấy vui còn tôi đã khóc vì hạnh phúc tại buổi lễ trước rất nhiều bạn bè của mình".
Được biết, cặp đôi đã thuê một công ty tổ chức đám cưới để thực hiện buổi lễ sau khi nhiều đơn vị khác từ chối. Thế nhưng, công ty này đã phải liên hệ hơn mười địa điểm tiềm năng có thể chọn làm điểm tổ chức cưới vì chính quyền địa phương không đồng ý và gây sức ép.
"Các địa điểm tổ chức tiệc cưới nói rằng họ muốn cung cấp cho chúng tôi một dịch vụ cưới tốt nhất. Tuy nhiên họ lại bị can thiệp bởi chính quyền nên đành phải từ chối. Rồi một ngày trước khi tổ chức đám cưới, nhà hàng chúng tôi đã đặt cho biết không thể tổ chức ở đó. Tất nhiên, họ không thực sự muốn nói lý do vì chúng tôi là gay. Vậy là chúng tôi lại gấp rút tìm một địa điểm khác, thật may là mọi chuyện cũng được giải quyết.
Trong ngày cưới, chúng tôi được thông báo là cảnh sát ở địa phương nói họ sẽ đến dự buổi lễ. Họ ở lại trong một thời gian ngắn rồi bỏ đi mà không nói gì cả", Ling chia sẻ.
Hiện nhiều người đồng tính Trung Quốc vẫn giữ bí mật xu hướng tính dục của họ với cha mẹ trong suốt cuộc đời. Có người vì gia đình vẫn tiến hành hôn nhân giả để che đậy. Vào năm 2012, nhà nghiên cứu đồng tính lừng danh nổi tiếng ở Trung Quốc Zhang Beichuan cho biết có khoảng 40 triệu người đồng tính, bao gồm cả nam và nữ trong số 1,3 tỷ dân của Trung Quốc.
Ling Jueding cho biết mình nhận ra xu hướng tính dục của bản thân từ khi năm 14 tuổi. Lần đó anh đã đọc điều này như một căn bệnh được ghi trong một cuốn sách về y khoa.
"Tôi đã có cảm tình và thích bạn cùng giới từ khi còn là một đứa trẻ. Điều này khiến bản thân tôi nghĩ rằng mình đã bị một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng. Suốt quãng thời gian đó tôi đã chịu đựng rất nhiều về tâm lý mà không dám thổ lộ với ai. Tôi cảm thấy mình là người không bình thường duy nhất trên thế giới này".
Sau này, Ling đã quyết định công khai với cha mẹ của mình về cảm xúc của bản thân ngay trước khi bắt đầu học đại học. Tuy nhiên, anh đã được gia đình đưa đến bệnh viện để "điều trị bệnh".
"Mỗi buổi ba mẹ đưa tôi đi điều trị có giá khoảng 5.000 nhân dân tệ (CNY), và đó là một số tiền khổng lồ khi đó. Ba mẹ tôi đau khổ rất nhiều. Họ cảm thấy như tôi "bị bệnh" khủng khiếp kiểu dạng như ung thư. Sau hai lần "điều trị" tôi chỉ nói rằng mình đã tốt hơn và không muốn đi nữa", Ling chia sẻ.
Không giống như Ling, Chen đã mạnh dạn công khai với cha mẹ vào năm 2013. Khi lần đầu tiên nhận ra mình là người đồng tính vào năm 2008, Chen đã vô cùng hoang mang và không tin bản thân là người trong cộng đồng LGBT. Chính điều này đã khiến anh muốn có bạn gái để có thể kiểm chứng bản thân.
"Tất cả bạn bè đều có bạn gái nên tôi cũng muốn như họ. Tuy nhiên tôi không thể tìm thấy cô gái nào mà mình thấy hấp dẫn. Tôi đã nói chuyện với em gái mình, người đang nghiên cứu về tâm lý học, và cả hai đều nhận ra rằng bản thân tôi thấy thoải mái và luốn bị thu hút với con trai.
Rồi tôi cũng có bạn gái, nhưng vì không muốn giấu cô ấy nên tôi đã gửi một email để giải thích. Sau khi đọc xong, cô ấy tức giận và khóc rất nhiều. Tôi không thể làm gì để an ủi cô ấy ngoài việc hy vọng cả hai vẫn là bạn. Tuy nhiên cô ấy không hề muốn nói chuyện với tôi. Khi lễ cưới này đến gần tôi đã thông báo với cô ấy. Nghe tin, cô ấy nói xin chúc mừng nhưng tôi cảm thấy nó chỉ là do sự lịch sự mà thôi''
Dàn phù dâu và phù rể của cặp đôi.
Cặp đôi trao nhẫn cùng nụ hôn hạnh phúc cho nhau trong ngày cưới.
![]() |
Hành trình come out đầy gian nan của một 9X đồng tính: 'Họ hàng đều sốc, bà nội khóc nhiều vì sợ không có người nối dõi'
“Bố mẹ không gây áp lực cho mình vì hầu hết ai cũng biết nhưng không muốn nhắc đến. Nhưng có lẽ sau này, mình ... |
![]() |
Lâm Khánh Chi nhắc nhở Trang Trần: 'Gái showbiz còn trinh hay không là chuyện của người ta'
Liên quan tới phát ngôn: "Không cô gái nào vào showbiz mà còn trinh" của Trang Trần, Lâm Khánh Chi cho biết còn trinh hay ... |
![]() |
Cặp đồng tính 9X: Dùng tình cảm chân thành để 'trói chặt trái tim' vì người yêu quá đào hoa
Cặp đôi Nhật Trường và Hiếu Nguyễn đã cùng công khai chuyện tình cảm và sẻ về tình yêu bền chặt khi cùng vượt qua ... |
![]() |
10 quốc gia là nỗi ám ảnh đối với người đồng tính
Dưới đây là 10 quốc gia có những điều luật khắc nghiệt áp dụng với những người đồng tính. Nếu bạn đang có ý định ... |