Vụ con trai đánh bố gãy xương, bầm tím người: 'Ông Năng thường xuyên bị con đánh đập'

Không những bị đuổi ra khỏi nhà mà ông Năng còn bị chính con trai đánh đến mẻ bánh chè, mẻ xương ống, gãy 1 xương sườn.

Lên kịch bản đuổi bố ra khỏi nhà

Ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Huyến - Phó Trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, Ban công an xã đã gửi lên Công an huyện lá đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959) về việc bị con trai đánh đập .

Theo đó, vào ngày 22/11, ông Năng bị con trai là Nguyễn Văn Tới (SN 1987) đánh đập. Ngay sau đó ông Năng được đưa vào bệnh viện chữa trị. Qua thăm khám xác định ông Năng bị mẻ bánh chè, mẻ xương ống, gãy 1 xương sườn. Trên cơ thể ông năng bị bầm tím khắp nơi, cả mặt, tay chân đều do người con trai đánh đập.

Được biết đây không phải đầu ông Năng bị con bạo hành mà trước đó nhiều năm liền ông đã bị con đánh.

con trai len kich ban danh dap bo ruot roi duoi ra khoi nha
Ông Năng bị con trai đánh đập gãy xương, hiện đang sống tại nhà em trai.

“Khoảng 4 năm trước vì người con trai thứ 2 mất nên ông Năng vô cùng buồn bã, cũng bởi thế thỉnh thoảng ông uống rượu. Nhưng khi uống rượu ông không quậy phá gì ai hết, rất hiền lành”, ông Nguyễn Văn Huyến - Phó Trưởng Công an xã Hưng Lợi cho biết.

Cũng theo ông Huyến, vào tháng 5/2017 do chiếc tivi lớn bị hỏng, Tới mang đi sửa, nhưng không sửa được nên đã và thay bằng một chiếc tivi cũ khác. Khi về nhà, Tới kiếm chuyện và đổ oan cho bố mình lấy tivi bán để uống rượu nên đã đánh đập bố mình.

con trai len kich ban danh dap bo ruot roi duoi ra khoi nha
Ngôi nhà hoang ông Năng sinh sống hơn 3 tháng nay khi bị con đuổi ra khỏi nhà

“Ông Năng thường xuyên bị con đánh đập. Như trước ông Năng còn bị đổ oan là mang tivi đi bán, nhưng đó cũng là bịa đặt. Khi biết Tới và mẹ lên kế hoạch để đuổi bố ra khỏi nhà, vợ Tới cũng đã lên tiếng phản đối rồi bỏ về nhà ngoại từ đó đến nay”, ông Huyến nói.

Cũng theo ông Huyến thì sau nhiều ngày chữa trị tại bệnh viện, ông Năng xuất viện và được người em trai là ông Nguyễn Tiến Đạo (53 tuổi), đón về nhà để chăm sóc.

Sống tạm trong căn nhà hoang

Là người thân duy nhất cưu mang ông Năng khi bị gia đình hắt hủi, ông Đạo cho biết, cuối tháng 7/2017, ông Năng bị gia đình hắt hủi và đuổi ra khỏi căn nhà 2 tầng đang sinh sống.

“3 tháng nay, anh tôi trụ ngụ trong căn nhà hoang không điện, không nước như thế này. Hằng ngày chúng tôi thường xuyên thay nhau mang cơm nước ra cho anh ăn chứ vợ và con anh ấy không để ý gì đến. Thương anh nhưng không biết làm như thế nào, nhiều lần khuyên anh về nhà nhưng anh không chịu về”, ông Đạo nói.

Cũng theo người em trai thì trước đó, ông Năng có sức khỏe tốt, cần mẫn chăm chỉ làm ăn. Nhưng nhiều năm trở lại đây, sức khỏe ông giảm sút nên chỉ làm được những việc nhẹ, và ra đồng mò của bắt ốc để kiếm tiền.

con trai len kich ban danh dap bo ruot roi duoi ra khoi nha
Chỗ ngủ duy nhất trong căn nhà hoang mà ông Năng sinh sống 3 tháng nay.

“Do không làm được việc, nên bị vợ và con hắt hủi. Thậm chí nhiều lần anh tôi bị đánh đập nhưng vẫn cam chịu, mà không nói gì. Nhiều tháng nay anh sống tại căn nhà hoang cách ngôi nhà vợ và con anh sống khoảng 300m. Giường không có nên đêm đến anh tôi phải trải tấm nilon xuống chiếc xe kéo để nằm ngủ.

Sau khi đánh bố, Tới nó chẳng đến hỏi thăm gì bố mà viết sẵn một tờ đơn là xin không giám định thương tật để bắt bố ký gửi công an nhưng may chúng tôi biết được nên ngăn lại”, ông Đạo bức xúc nói.

Bà Hoàng Thị T. (người hàng xóm ông Năng) cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 22/11, ông Năng bị con đánh và tra khảo vì bị mất trộm 5 triệu đồng.

“Tôi nghe ồn ào chạy ra đứng ở bờ rào ngó sang thì thấy thằng Tới đang đánh bố nó. Đứng bên này tôi nghe thấy Tới chửi bới rồi đánh đập bố mình liên hồi. Đến khoảng 21h Tới không đánh nữa mà đi ra ngoài.

Chừng 30 phút sau thì Tới mang xăng về rồi tiếp tục đánh đập và định đốt bố. Lúc đó có bà vợ ông Năng và mọi người vào can nên Tới không đổ xăng đốt nữa. Việc đánh đập bố thì xảy ra nhiều rồi, nhưng chúng tôi người ngoài thì cũng không giám lên tiếng”, bà T nói.

Trao đổi về sự việc này, Trung tá Phan Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang chờ kết quả giám định thương tật của ông Năng để xử lý theo pháp luật.

con trai len kich ban danh dap bo ruot roi duoi ra khoi nha Con trai đánh bố gãy xương, bầm tím người vì nghi lấy tiền đi uống rượu

Nghi ngờ bố lấy trộm tiền đi uống rượu, T. đã đánh đập bố mình mẻ bánh chè, mẻ xương ống, gãy xương sườn và ...

chọn
Khu công nghiệp Ngũ Phúc của Vinhomes dự kiến triển khai đầu 2026
KCN Ngũ Phúc giai đoạn 1 do VHIZ Hải Phòng làm chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng từ quý I/2026. Đây là một trong hai dự án mà nhóm Vinhomes được Hải Phòng phê duyệt hồi tháng 6.