Vụ người phụ nữ ở Phúc Thọ đi tập thể dục bị đâm chết: Cháu họ hoảng hồn khi phát hiện vụ việc

Thấy người nằm gục bên đường, anh Nam đến kiểm tra thì hoảng loạn phát hiện nạn nhân chính là người thân của mình.

Cháu họ hoảng hốt khi nhận ra người thân tử vong

Liên quan đến vụ án bà Đ. T. P. (47 tuổi, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) tử vong bất thường trong lúc đi tập thể dục, cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ những nghi vấn xung quanh.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ việc, anh Đỗ Hoàng Nam (cháu họ bà P.) cho biết, tối cùng ngày, anh cùng bạn có việc đi qua con đường này thì giật mình thấy bóng người phụ nữ nằm ven đường.

Vụ người phụ nữ ở Phúc Thọ đi tập thể dục bị đâm chết: Cháu họ hoảng hồn khi phát hiện vụ việc - Ảnh 1.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Định Nguyễn- saostar.vn).

Anh Nam cùng bạn lập tức dừng xe gọi thêm những người xung quanh đến kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ có vết đâm trước ngực. Sau đó, những người dân tại đây còn tìm thấy một con dao ở dưới mương nước gần đó.

"Khi thấy có người nằm gục ven đường tôi không biết đó là ai, kiểm tra kỹ mới hoảng hồn biết đó là người nhà của mình", anh Nam kể phút hãi hùng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại tối 28/2, thời điểm trên bà P. đi cùng bà C.T.H. (hàng xóm) đi thể dục từ trong khu dân cư băng qua QL32 để sang đường mương bê tông phía sau khu nhà dân. Đoạn đường này vắng vẻ và tối.

Khoảng 20h05, khi hai người đến một bụi chuối thì xảy ra vụ việc bà P. bị sát hại. Bà H. sau đó nấp vào bụi cây gần khu vực hiện trường. 

Sau khi vụ việc được phát hiện và đông người đến, người phụ nữ này mới xuất hiện với trạng thái tâm lí hoảng loạn nên được người thân đến đưa về nhà.

 Xem thêm: Mở camera giật bắn người thấy trộm mắt như đèn pha   

Vụ người phụ nữ ở Phúc Thọ đi tập thể dục bị đâm chết: Cháu họ hoảng hồn khi phát hiện vụ việc - Ảnh 2.

Hình ảnh bà H. và bà P. đi thể dục được camera nhà dân ghi lại.

Sau khi được đưa về nhà, bà H. xuống nhà vệ sinh uống nước rửa bồn cầu. Phát hiện vụ việc người nhà ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 1/3, bà này tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết, bà P. và bà H. chơi thân với nhau, nhà cách nhau vài bước chân. Bà H. có dấu hiệu không bình thường về mặt thần kinh. Cách đây 4 năm, bà H. từng dùng kéo đâm vào người mình nhưng rất may không thiệt mạng.

Một ngõ nhỏ, hai đám tang cùng lúc

Khi hay tin sự việc trên, nhiều người dân trong xã ai cũng đau lòng khi cùng một lúc khu ngõ nhỏ phải lo hậu sự cho 2 người cùng lúc.

Vụ người phụ nữ ở Phúc Thọ đi tập thể dục bị đâm chết: Cháu họ hoảng hồn khi phát hiện vụ việc - Ảnh 3.

Cùng một ngõ tổ chức hai đám tang. (Ảnh: Định Nguyễn- saostar.vn).

Theo người dân địa phương, cả bà P. và bà H. đều là người nơi khác về đây sống nhiều năm. Họ không có quan hệ họ hàng nhưng thân nhau như chị em ruột, thường xuyên giúp đỡ, an ủi lẫn nhau. Mấy ngày trước đó, nhóm tập thể dục tối của bà H. còn có thêm hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 28/2, khi bà P. và bà H. đang đi tập thể dục cùng nhau tại khu vực bờ mương nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng thì bất ngờ bà P. bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, tử vong tại chỗ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.