Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên vẫn đang là điều bí ẩn

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, sau khi cơ quan công an tỉnh Điện Biên khởi tố, tạm giam bà Trần Thị Hiền thì ông Cao Hường vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước sự tiếp cận của các cơ quan báo chí.

Ngày 27/5, phóng viên Báo Người đưa tin tìm đến nhà ông Hường để xác minh làm rõ các thông tin trên, khi vừa đến cổng thì ông Hường đã xua tay không tiếp và đuổi tất cả ra về.

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên vẫn đang là điều bí ẩn - Ảnh 1.

Ảnh vợ chồng đối tượng Trần Thị Hiền. (Ảnh: FB đối tượng).

Theo tin mà ông Vì Văn Biến (Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chia sẻ trên tờ Thanh niên, bố nạn nhân Cao Thị Mỹ D. tên Cao Hường (44 tuổi, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Ông Hường nghiện ma túy nặng ở địa phương, nằm trong danh sách theo dõi của xã. Người này từng có thời gian đi làm xa, vài năm nay mới trở về quê rồi ít ra khỏi nhà.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng, vợ chồng bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở các nơi khác.

Về bà Hiền được khẳng định là người phụ nữ khéo ăn nói, vì vậy, từ khi con gái bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại bà Hiền luôn là người xuất hiện trên mặt báo, trên các trang mạng xã hội.

Song về phần ông Cao Hường thì ngược lại, ông không hề xuất hiện hay lên tiếng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên vẫn đang là điều bí ẩn - Ảnh 2.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt với đối tượng Trần Thị Hiền. (Ảnh: Vietnamnet).

Cho tới khi bà Hiền bị bắt, thông tin ông Hường nghiện ma túy nặng được đưa ra. Trước câu hỏi "Chồng bà Hiền cũng là đối tượng nghiện ma túy, vậy cơ quan điều tra có khoanh vùng đối tượng này để xem xét không?" của PV Vietnamnet mới đây, Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) nói: "Tất cả những việc ấy không ai nói trước được. Những tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được sẽ chứng minh một người nào đó có liên quan hay không liên quan".

Thời điểm khi công an Điện Biên cung cấp thông tin chính thức về vụ án này vào ngày 18/2/2019, Zing.vn dẫn một số lời đồn thổi cho biết, khi Vương Văn Hùng bị bắt, một số tài khoản Facebook tung tin nghi phạm có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân, cùng với đó là tin gia đình nạn nhân xích mích.

"Kẻ xuyên tạc đặt ra nghi vấn vì sao bố nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên chưa bao giờ được nhắc đến trong những ngày vụ án được điều tra. Tuy nhiên, công an sở tại xác nhận bố nạn nhân ngoài làm long nhãn, người đàn ông này còn chăn nuôi lợn, gà. Ông sống kín đáo, không sử dụng mạng xã hội", ghi nhận của Zing.vn trước đó.

Bố của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên vẫn đang là điều bí ẩn - Ảnh 3.

Tướng Sùng A Hồng trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.(Ảnh: VNE).

Sau khi bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, bị khởi tố và bắt tạm giam (ngày 25/5) do được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy thì dư luận lại xôn xao về người cha của cô nữ sinh bạc mệnh, khi suốt vụ án không thấy ông xuất hiện hay lên tiếng.

Trước đó, ngày 20/2, phóng viên Người đưa tin đã có dịp đến nhà của nạn nhân ở xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại đây, dù với tâm trạng đau đớn, nước mắt vẫn chảy nhưng bà Hiền sẵn sàng tiếp và có nhưng trao đổi với phóng viên.

Nội dung chủ yếu bà khẳng định, những đối tượng bị bắt giữ (thời điểm đó là 5 đối tượng) đều không phải chủ mưu của vụ án.

Thời điểm khi bước vào nhà phóng viên cũng gặp mặt ông Cao Hường (bố nữ sinh Duyên) tuy nhiên ông Hường đã gọi vợ là bà Hiền ra tiếp. Bản thân ông tuyệt nhiên không chia sẻ bất kỳ điều gì dù đã được chúng tôi gợi chuyện nhiều lần.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.