Cùng lắng nghe câu chuyện của chàng trai Vũ Hải Anh về chuyện đời, chuyện nghề và chuyện yêu:
"Mình là Vũ Hải Anh, 24 tuổi. Hiện tại mình đang sở hữu một quán café nhỏ nằm trên một con phố nhỏ ở Hào Nam. Hơn 1 năm qua mình đã dành trọn cho nó tất cả những gì yêu thương nhất.
Nhà Ấm là quán café mà mình từng ấp ủ để xây dựng trở thành “đại bản doanh” của LGBT.
Đến với Ấm, cứ như một duyên nợ với mình. Mọi đồ vật, mọi con người và không khí ở đây đã làm mình như được thanh thản trở lại, một không khí gia đình ấm cúng, gần gũi. Vì thế mình quyết định gắn bó với Ấm và làm nó theo ý tưởng của riêng mình.
Tất cả đồ đạc cổ đều được sưu tập từ rất nhiều nguồn, đa phần mình xin được từ một chú chuyên nghiên cứu và sưu tập đồ cổ.
Mình muốn Nhà Ấm trở thành nơi dừng chân của LGBT mỗi khi muốn tìm sự tĩnh lặng. Thế nên, mình lựa chọn các vật dụng nhỏ sách, tờ kiến thức về LGBT để trưng bày như một “tín hiệu đặc trưng thú v|”.
Mình thích cái cảm giác được tận tay pha chế những món nước uống cho khách. Mình thích quan sát khuôn mặt giãn ra đầy nhẹ nhàng hay đôi lúc ưu tư của những người khách.
Họ mang đến cho mình 1 thế giới xung quanh đầy diệu kì….
Quán Nhà Ấm còn là một nơi đặc biệt, kết nối những cuộc trò chuyện tư vấn giữa các thành viên LGBT với các nhà tư vấn.
Mỗi khi khách vắng, mình lại nghĩ về cuộc đời mình. Về ngày mình come out…
Đã hơn 6 năm công khai mình là ai, giờ đây, những kí ức quãng thời gian ấy đã trở thành từng mảnh ghép nhỏ trong vùng trí nhớ.
Giờ mình hạnh phúc với những gì mình lựa chọn, sự ủng hộ của mẹ, của anh trai, em gái… Của tất cả những người trong gia đình.
Có lẽ giờ hạnh phúc nhất với mình hơn là mình đã có người để yêu thương. Là mỗi ngày, cô ấy đến quán café kể cho mình nghe những câu chuyện về thế giới xung quanh. Là mỗi ngày, cô ấy đển và mang đến cho mình những nụ cười hạnh phúc….
Với mình, đó là hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đáng trân trọng từng giây, từng phút."