Cô sinh viên thời trang và lookbook về câu chuyện tình của người LGBT

Đặng Linh - đã thực hiện lookbook cho chiếc áo do tự tay mình thiết kế, lấy ý tưởng từ cánh cửa nhà thờ và câu chuyện tình buồn của người LGBT.

Đặng Linh - sinh viên khoa thời trang trường Học viện Thiết kế và thời trang London Hà Nội, đồng thời là một make up artist và cũng là người ủng hộ cộng đồng LGBTQ đã thực hiện lookbook J’adoor cho chiếc áo do chính mình thiết kế, được lấy ý tưởng từ cánh cửa nhà thờ cùng câu chuyện tình buồn của người đồng tính. Đây là đồ án cuối học kì của trường với đề tài The white shirt (áo sơ mi), đồ án này yêu cầu sinh viên phải tự lên form dáng áo, may đo rồi lên ý tưởng chụp lookbook.

Khi lookbook của Đặng Linh được đăng tải, cộng đồng đã rất ngạc nhiên trước ý tưởng, cũng như những bức ảnh với hai nhân vật chính là hai người nam yêu nhau. Bộ ảnh này vừa nhẹ nhàng, rất đặc sắc, vừa đẹp mà lại man mác buồn, bởi vậy chúng tôi đã tìm tới Linh để được nghe thêm chia sẻ về bộ ảnh.

Linh cho hay: “Ý tưởng chụp hình đến với tôi cũng rất tình cờ, đó là một câu chuyện dài. Khi lên ý tưởng may áo, tôi đột nhiên nghĩ đến cửa sổ nhà thờ, và ý tưởng chụp ảnh cũng xuất phát từ đó. Tuy vậy, ban đầu tôi chỉ định chụp áo. Nhưng sau đó có một sự cố nhỏ, đó là giáo viên hướng dẫn yêu cầu sửa lại áo do...may ẩu quá. Trong quá trình sửa thì thành 2 chiếc áo. Có 2 chiếc áo rồi bỗng trong đầu tôi cứ thế có ý tưởng về một chuyện tình giữa hai người, và J’adoor ra đời. Tôi nghĩ là nhờ may xấu mà có được bộ ảnh này”.

co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
Ảnh: Đặng Linh - tác giả bộ Lookbook J'adoor

Linh miệt mài nói về J’adoor: “Với tôi, bộ ảnh này mang nhiều lớp nghĩa. Riêng về trang phục, hai chiếc áo tượng trưng cho hai cánh cửa của nhà thờ, cửa đông và cửa tây. Nó tượng trưng cho sự thuần khiết và tương đồng. Chính vì thế, để có được sự đồng điệu giữa mặt hình ảnh và tương phản với cốt truyện, chiếc áo được dùng để kể về một chủ đề khá nhạy cảm, đó là câu chuyện tình bị ngăn cách giữa hai người đồng tính nam theo đạo, thể hiện qua hình ảnh hai cánh cửa. Dụng ý của tôi là dùng cái thuần khiết để kể về cái tội lỗi (mặc dù tình yêu thì chẳng phải tội lỗi, mà có thể do xã hội gán cho đó là cái tội), dùng cái trong trẻo để kể về cái u ám trong lòng nhân vật. Và cũng vì lẽ đó mà tôi tìm hai nhân vật của bộ ảnh là hai người nam.

co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
Hai chiếc áo tượng trưng cho hai cánh cửa nhà thờ, cửa đông và cửa tây

Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng tình yêu nào cũng đẹp. Bởi vậy mà bộ ảnh này hoàn toàn không hướng đến góc tối hay có nói về tôn giáo, cái mà tôi muốn gửi gắm qua lookbook này là sự thuần khiết của tình yêu, dẫu tình yêu ấy đã từng bị (hoặc đang bị) xã hội cho là tội lỗi, thì riêng tôi, tôi vẫn muốn mọi người nhìn nó với lăng kính tươi sáng hơn. Ngắn gọn lại thì với tôi, bộ ảnh này khá buồn, khác hẳn với cách bày trí bối cảnh và màu ảnh tươi tắn. Trong hầu hết các khung hình, hai nhân vật chính không hề chạm nhau. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có những cảm nhận rất riêng khi xem ảnh, có thể họ vẫn thấy đây là một chuyện tình dịu êm giữa hai người, và tôi luôn tôn trọng điều đó”.

Kết thúc buổi trò chuyện, chúng tôi nhìn lại những bức ảnh và ngẫm nghĩ về những chuyện tình buồn của những người đồng tính từng bị ngăn cản, chẳng thể nào chạm vào nhau. Trong đầu tôi hiện lên cánh cửa nhà thờ, ở nơi đó có hai người đứng nhìn nhau từ phía xa mà chẳng dám cầm tay.

Dưới đây là toàn bộ hình ảnh của J’adoor

co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
co sinh vien thoi trang va lookbook ve cau chuyen tinh cua nguoi lgbt
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.