Em bé 'siêu quậy': 4 tháng tuổi biết đứng và làm đủ trò nghịch ngợm

Bé Táo (Hà Nội) có lẽ là em bé “siêu quậy” nhất năm khi 4 tháng tuổi đã biết đứng và nghịch ngợm thì “vô đối”.
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom Mẹ Pháp không ép con ăn thêm, không vỗ tay khi con ăn hết
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom Dạy con dùng thìa từ sớm: Mẹ nhàn, con ăn uống ngon miệng

Bé Táo (Hà Nội) có lẽ là em bé “siêu quậy” nhất năm khi 4 tháng tuổi đã biết đứng và nghịch ngợm thì “vô đối”. Thế nhưng ưu điểm lớn nhất của bé là không hề biết ăn vạ. Cùng trò chuyện với mẹ Vi – mẹ bé Táo để học hỏi kinh nghiệm trị con ăn vạ và những “hình phạt” mẹ áp dụng cho bé.

em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Bé Táo hiện đã hơn 9 tháng tuổi. (Ảnh: NVCC)

- Chào chị Vi, được biết bé Táo nhà chị 4 tháng tuổi đã biết đứng. Chị có tập cho bé đứng không hay đơn giản chỉ là bé thích và bé tự đứng?

- Trước đây mình có đọc được 1 bài hướng dẫn mát xa cho trẻ sơ sinh rất hay nên khi sinh bé mình áp dụng. Tắm cho con xong mình cho con nằm úp và matxa cho con nắn chân tay. Khi con ngủ mình hay lật người cho con nằm nghiêng 2 bên đều nhau và cả nằm sấp. Thi thoảng con chơi nằm nghiêng mình cố tình đẩy người cho con lấy đà để con lẫy.

Thành quả là con được 20 ngày tuổi đã ngóc được cổ rất cứng khi nằm sấp. Mình cứ làm như vậy hàng ngày, cũng là một cách tập thể dục, nhưng làm nhẹ nhàng và vừa sức con thôi. Đến khi con được 2 tháng rưỡi con đã tự lẫy được, đến 3 tháng tròn là lẫy thành nghề luôn. Cứ thế đến 4 tháng con bám thành giường hoặc trong nôi là đứng dậy nhún nhảy, khi quen rồi thì bỏ tay ra nhưng chỉ dc 1,2 giây là ngã, rồi dần dần con mới đứng vững lên.

Mọi người khuyên mình đừng cho con đứng như vậy sau này chân sẽ cong. Mình cũng lo nhưng tìm hiểu và hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói con cứng cáp phát triển như thế là tốt. Đó là nhu cầu của con, chân con khoẻ con mới đứng được chứ. Thế nên mình không còn lăn tăn suy nghĩ khi cứ đặt xuống là con tự bò lại chỗ có thể vịn để đứng dậy.

- Chị chia sẻ rằng con ngã thì con phải tự đứng dậy. Là mẹ, chị đối mặt với những cơn ăn vạ của con như thế nào?

- Mình để ý rằng trẻ con nếu chẳng may va vào đâu mà người lớn, bố mẹ lao vào ôm rồi xuýt xoa thì con sẽ càng “gào mồm” ăn vạ. Nên mình quyết định thử lần sau con ngã mẹ không vồ vập xem con làm gì. Thái độ của bé thay đổi luôn không ăn vạ nữa mà ngó nghiêng một lúc rồi lại chơi tiếp. Khi con tự nghịch mà ngã hay tự làm con đau, mình sẽ từ từ bế con lên rồi hỏi, "ai làm con ngã, tự con làm con đau đúng không, nếu thế con đừng khóc nữa, mình tự làm tự chịu!", thì bé sẽ im lặng.

Nếu khi chẳng may mình làm con đau do va vào con thì mình sẽ xin lỗi con. Trường hợp đó, con biết là không phải lỗi của bản thân, khóc ăn vạ ghê lắm, nhưng mình cứ ngồi đối diện, nhìn vào con và giải thích với con rằng mẹ không cố ý. Mình cũng không xuýt xoa bế ẵm đền con bằng thứ nọ thứ kia, kiên nhẫn đến khi con thôi khóc. Táo được mẹ rèn như vậy từ bé nên không có tính ăn vạ đâu. Mọi người đừng nghĩ con còn bé không biết gì, càng bé thì càng phải kiên trì với con.

em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Bé Táo 4 tháng tuổi đã đòi đứng. (Ảnh: NVCC)

- Được biết, chị áp dụng “hình phạt” với con từ rất sớm, cụ thể là những “hình phạt” gì và bé phản ứng ra sao?

- Mình áp dụng “hình phạt” với con khi bé 5 tháng. Bé hay bứt tóc hoặc cào bố và các dì. Khi đó mình đánh lại vào tay con hỏi "con có đau không”, thì bé khóc. Sau đó mình bảo, “con đánh người khác cũng đau như thế đấy!”

Nhưng chỉ được 1,2 lần, lần sau con vẫn đánh nhau sưng đầu với các dì, thấy mẹ là tự lấy tay mình đánh mình, như kiểu như con tự chịu phạt, mẹ khỏi phải đánh con nữa. Kiểu này mẹ cũng “bó tay” luôn.

Ngoài ra mình còn áp dụng hình phạt úp mặt vào tường. Đầu tiên bé không chịu, vì bé không ý thức được là bé đang bị phạt. Mình cho bé ngồi quay vào góc tường giữ không cho quay ra, không cho đi đâu cứ ngồi như thế khi nào ngồi im được thì thôi. Lần sau cứ thế rồi quen, mẹ phạt bảo ra góc tường đứng là tự bò ra góc ngồi úp vào tường.

em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Bé Táo bị mẹ phạt úp mặt vào tường. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom

- Bé Táo có vẻ như hiếu động và biết sớm. Chắc hẳn chị tương tác với con rất nhiều. Được biết chị ở nhà và làm mẹ toàn thời gian? Tại sao chị lại lựa chọn như vậy?

- Bé Táo biết nhiều thứ sớm cũng là một phần do sự tác động của bố mẹ và chủ yếu là tự nhiên. Trẻ con rất hiếu động và bé Táo nhà mình thì nghịch “tung trời”, tự mò xuống đất để lấy đồ muốn lấy khi 4 tháng. Mình chơi và nói chuyện với con nhiều lắm vì mình làm tại nhà nên có nhiều thời gian.

Về việc làm mẹ toàn thời gian, chẳng có ai muốn ở nhà suốt ngày cả. Cũng do điều kiện nhà mình không có ông bà. Chồng mình thì đi làm xa nhà, thi thoảng mới về nên mình phải tự làm hết tất cả. Ở nhà với con nhiều giúp mình chăm sóc toàn diện được cho con, dạy con được nhiều thứ hơn. Thật ra mình nghĩ không mẹ nào là không muốn được ở nhà với con đâu nhưng vì phải lo kiếm sống nên bắt buộc phải để con ở nhà để đi làm thôi.

- Từ trước đến giờ, lần nào là lần chị thấy mệt mỏi nhất khi phải chăm con 1 mình?

- Nhiều người bảo bao nhiêu mệt mỏi về nhà nhìn thấy con là hết ngay nhưng mà chỉ khi chúng đã say giấc nồng thôi chứ chúng mà thức chắc lúc đấy muốn nhét lại vào bụng quá. Khi áp lực mình toàn phải nhắn tin than vãn ngay cho chị gái. Phải nói hết ra xả hết ra cho người nó nhẹ nhõm rồi kết lại là "thoải mái rồi em quay lại tiếp tục cuộc chiến đây".

Có đợt bé Táo 5 tháng, bé thay đổi không ngủ, đêm cứ thức chơi đến 6-7h sáng mới đi ngủ, cứ như vậy suôt 2 tháng trời. Mình ban đêm thức với con, ban ngày bán hàng cả ngày, được ngủ đúng 2 tiếng. Rồi những lúc chồng không có nhà, con ốm, 3-4h sáng bế con vào viện, nhiều lúc muốn buông tất cả lắm nhưng quay lại thấy con rồi nghĩ bây giờ buông thì bỏ nó cho ai, thôi đành lại phải cố gắng.

- Một số trò nghịch ngợm nào của Táo khiến chị “điên đầu”?

- Nói tới nghịch thì Táo phải gọi là “vô đối”. Ném gối xuống đất để trườn xuống xong mò vào đống hàng của mẹ đập phá, rồi bò ra bàn thờ để bê cụ cóc. Vợ chồng mình thiệt hại rất nhiều tiền vì những trò nghịch của con. Rõ ràng cho con ngủ say rồi ra ngoài phòng làm sổ sách đóng hàng, 10 phút sau quay vào đã thấy dưới đất đập nát hàng hoá của mẹ.

Đêm ngủ thì cứ thấy bố ôm mẹ là thính lắm dậy tát bố bôm bốp, rồi lôi chăn phủ lên người bố để trèo lên nhún nhảy. Có đêm không ngủ Táo còn lôi đàn bật lên vặn loa to hết cỡ và đánh. Hết trò nghịch này đến trò nghịch khác ba mẹ chạy theo đỡ không kịp.

- Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ thú vị về bé Táo!

Những hình ảnh đáng yêu của em bé Táo.

em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Gương mặt rất biểu cảm. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Không đồng ý khi bị "nhốt" vào cũi. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Khi Táo ăn dặm. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Nhìn mặt thôi đã thấy nghịch rồi. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Được bố mẹ cho đi chụp ảnh ngoài trời, em bé Táo cũng rất ra dáng. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
Táo rất hiếu động và nghịch ngợm. (Ảnh: NVCC)
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
em be sieu quay 4 thang tuoi biet dung va lam du tro nghich ngom
chọn
Bà Rịa - Vũng Tàu muốn làm khu thương mại tự do
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn DP World đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc xây dựng đề án nghiên cứu Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.