Hà Nội: Đi taxi 6,4 km, hai khách nước ngoài bị 'chém' 870.000 đồng

Với quãng đường đi từ Hàng Quạt đến bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 6, 4 km, tài xế taxi đã tính giá “cắt cổ” là 870.000 đồng cho hai vị khách người nước ngoài.
 

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông về hai vị khách nước ngoài đến Việt Nam sau khi đi taxi đã bị tài xế taxi chặt chém với giá “cắt cổ”.

Thông tin chia sẻ như sau: Hai vợ người nước ngoài đi từ phố cổ (Hàng Quạt) đến bảo tàng bảo tàng Dân tộc học Việt Nam bằng taxi, tài xế tính giá 870.000 đồng… hai vị khách không nhớ hãng taxi nào, nhưng vẫn kịp ghi lại biển số xe là 30A-562.18.

Một nhân viên bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã gọi cho 113 để phản ánh thì họ nói không giải quyết bởi không đúng chức năng nhiệm vụ, mà bản thân họ cũng có lúc đi phải loại taxi dù, nên chỉ đưa ra lời khuyên là bảo khách phải cẩn thận hơn thôi. Giá mà hai bác ấy nhớ được tên của hãng xe taxi đó thì mới phản ánh lên tổng đài được. Bảo sao 100% khách du lịch được hỏi có muốn quay lại Việt Nam thăm quan lần thứ 2 không thì có đến 80% trong số đó trả lời "Nerver" (Số liệu của Tổng cục Du lịch 2016), yêu Việt Nam lắm nhưng thật xấu hổ thay!

ha noi di taxi 64 km hai khach nuoc ngoai bi chem 870000 dong
Chỉ với quãng đường đi là 6,4 km hai vị khách người nước ngoài đã bị tài xế taxi "chém" với giá 870.000 đồng.

Sáng ngày 16/9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Hương (tên Nhân Vật đã thay đổi) là chủ nhân của những dòng thông tin trên. Chị Hương cho hay, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 15/9 hai vợ chồng người nước ngoài đã nhiều tuổi, tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy (Hà Nội), lúc này chị Hương cũng đang có mặt tại đây. Khi tham quan xong bảo tàng, hai vị khách bức xúc chia sẻ với chị rằng, họ bắt taxi từ Hàng Quạt về tới bảo tàng đã bị tài xế chặt chém với giá ‘cắt cổ’ là 870.000 đồng .

“Hai vị khách nước ngoài rất bức xúc và cho tôi biết sau khi đi taxi từ phố cổ về đến bảo tàng tài xế đã lấy họ 870.000 đồng, lúc này hai vị khách không đồng ý, tài xế đã chốt cửa không cho họ ra ngoài, chỉ đến khi hai bác ấy thỏa thuận lại giá và trả cho tài xế 500. 000 đồng hai người mới được xuống xe để vào tham quan bao tàng”.

Sau khi vào đến bảo tàng, mặc dù hai người khách không nhớ tên hãng taxi, nhưng đã kịp ghi lại biển kiểm soát chiếc taxi là 30A 56218, hai người đã nhờ nhân viên gọi điện cho cảnh sát 113 để phản ánh, họ cho biết không có ý lấy lại tiền, chỉ mong muốn pháp luật biết để phạt tài xế vì lấy giá taxi quá cao. Tuy nhiên, phía cảnh sát 113 cho rằng vụ việc không đúng với chức năng nhiệm vụ của mình nên chỉ khuyên hai vị khách lần sau cẩn thận hơn.

ha noi di taxi 64 km hai khach nuoc ngoai bi chem 870000 dong
Hai vợ chồng khách nước ngoài.

Chị Hương cũng chia sẻ, nhà chị ở gần phố cổ, quãng đường từ Hàng Quạt tới Dân tộc học Việt Nam khoảng 6 km, đi taxi chỉ khoảng 120.000 đồng, cùng lắm là 200.000 đồng. khi biết chuyện, chị chỉ biết nói với hai vị khách nước ngoài rằng mình rất tiếc và xấu hổ, sau đó chị đã gọi xe theo công nghệ mới cho họ về lại Hàng Quạt với giá 31.000 đồng (đã được giảm giá).

“Hai bác ấy nói, mình đã phải đi taxi rất khủng khiếp, nhưng dù sao họ vẫn yêu đất nước Việt Nam. Điều này khiến tôi rất xấu hổ với kiểu ăn chặn, chặt chém của tài xế taxi, có những người họ rất thích Việt Nam, nhưng chỉ vì như vậy mà họ mất thiện cảm và không muốn quay trở lại nước mình thêm lần nào”, chị Hương nói.

Cũng theo thông tin từ chị Hương, đây là lần thứ 2 vợ chồng vị khách nước ngoài sang Việt Nam, lần này hai người sang để dự đám cưới của một cô gái người Mông ở Sapa (Lào Cai), khi đến Hà Nội thì gặp phải sự việc trên.

ha noi di taxi 64 km hai khach nuoc ngoai bi chem 870000 dong Chạy hơn 4 km, tài xế taxi 'chém' du khách 6 triệu đồng

Du khách gọi taxi ở Khánh Hòa đi quảng đường hơn 4 km, khi đến nơi tài xế bắt khách trả tới 6 triệu đồng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Đạt Phương: Khu nghỉ dưỡng sắp tái khởi động ở Đà Nẵng sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận 2027 - 2029
Đạt Phương đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng, khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương và các hoạt động xây dựng.