Ngày 24/8/2016, vào giờ ra chơi bé Trương Mạnh Phúc (sinh năm 2008) học sinh lớp 3C (trường Tiểu học Minh Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) bị một bạn học cùng lớp chơi trò bắn nịt và bắn trúng vật nhọn vào mắt.
Theo Phúc, “lúc ấy là giờ ra chơi, con cũng chơi ở sân trường, có nhiều bạn chơi trò dúng nỏ và bắn. Đang đứng, con thấy một vật sắc nhọn phi thẳng vào mắt. Lúc ấy, nước mắt con tuôn ra giàn giụa, đau lắm nhưng con phải cố cắn răng chịu.
Khi hé mắt còn lại ra thì con thấy vật đâm vào mắt mình chính là cái que ở thịt xiên nướng. Lúc ấy, con sợ lắm, con sợ bị mắng nên lúc cô giáo hỏi con có sao không con không dám nói là mình bị đau.
Chỉ đến khi đi xe đạp về nhà và ăn cơm xong, con không thể chịu được nên đành nói với mẹ là mắt con rất đau, con không chịu được nữa”.
![]() |
Bé Trương Mạnh Phúc. |
Biết được sự việc gia đình đã đưa Phúc đi khám tại trạm y tế xã Minh Hòa. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nói mắt bé bị rách giác mạc và giới thiệu đi bệnh viện tuyến huyện. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, bác sĩ lại nói cháu cần được lên bệnh viện tuyến tỉnh vì tình trạng của bé rất phức tạp.
“Lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì bác sĩ nói mắt phải của con đã bị nhiễm mủ và không thể cứu vãn được nữa trừ khi thay thủy tinh thể mà thay thủy tinh thể thì chi phí rất lớn”, chị Trương Thị Sình – mẹ bé Phúc vừa khóc vừa nói.
Liên quan đến vụ việc này, cô Tô Thanh Thảo giáo viên chủ nhiệm lớp 3C trường Tiểu học Minh Hòa cho hay: “Hôm ấy sau khi nghe học sinh nói Phúc bị bạn bắn vào mắt tôi đã xuống tận chỗ ngồi của cháu và hỏi cháu có sao không nhưng cháu trả lời không sao nên tôi vẫn tiếp tục công việc của mình.
Cuối giờ học, sợ cháu không đi được xe đạp về nhà tôi còn hỏi nhưng cháu vẫn nói tự đi được, vì thế tôi không đưa cháu về nữa. Trong sự việc này, tôi tự nhận thấy mình đã làm hết trách nhiệm với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm lớp”.
Được biết, hai mẹ con Phúc rất khó khăn, phải đi ở nhờ trong căn nhà đã cũ kĩ của người họ hàng. Chi phí lo cho Phúc đi viện gần 1 tháng, gia đình Phúc phải vay mượn khắp nơi. “Cứ mỗi khi nhìn con là tôi lại thương con chảy nước mắt. Thằng bé đã thiệt thòi đủ thứ, lớn lên chưa bao giờ được nhận sự chăm sóc của bố. Mình tôi tần tảo nuôi con, giờ mới lớp 3 con đã mù một mắt. Ước gì tôi có thể đổi đôi mắt này của mình cho con, nó còn bé quá…”, mẹ bé Phúc vừa nói vừa khóc.
Nhà đất 09:01 | 29/07/2019
Đô thị 09:56 | 23/07/2019
Nhà đất 16:03 | 14/07/2019
Nhà đất 06:53 | 13/07/2019
Nhà đất 20:25 | 04/07/2019
Nhà đất 19:33 | 03/07/2019
Nhà đất 11:32 | 24/06/2019
Pháp luật 18:44 | 22/05/2019