Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc mùa thu ngắm lá vàng của nữ văn phòng Hà Nội

Nếu du khách đang có kế hoạch tới du lịch Hàn Quốc mùa thu ngắm lá vàng thì hãy tham khảo chia sẻ kinh nghiệm dưới đây.

Minh Hằng (SN 1993) hiện là nhân viên tại một ngân hàng ở Hà Nội. Trong chuyến du lịch tới Hàn Quốc, Minh Hằng chọn đi tự túc để có thể trải nghiệm, khám phá nơi đây. Chuyến du lịch Hàn Quốc vào mùa thu, Minh Hằng đã chọn những điểm nổi tiếng để có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ màu lá vàng và đỏ.

Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc ngắm lá mùa thu của Minh Hằng

- Vé máy bay: 

Minh Hằng chia sẻ, bản thân mua vé trước ngày khởi hàng khoảng 5 tháng. Vé máy bay hãng hàng không Vietjet Air khứ hồi giá 3,9 triệu đồng, mua thêm 25 kg hành lí chung với người bạn đi cùng. Tổng giá vé và hành lí là 4,2 triệu đồng.

- Visa: 

"Mình không có thời gian đi xếp hành chờ làm visa nên chọn làm dịch vụ. Lưu ý: Tuỳ tình trạng hồ sơ từng người mà giá visa dịch vụ có thể khác nhau", Minh Hằng chia sẻ.

- Lưu trú: 

Chuyến du lịch Hàn Quốc tự túc, Minh Hằng chia sẻ bản thân đã chọn nơi lưu trú theo từng điểm tham quan trong hành trình với 4 đêm tại Seoul, 1 đêm Busan:

- 3 đêm đầu ở Seoul: Taku Stay ở khu Hongdae, cách ga tàu điện ngầm tầm 1,5 km. Phòng ở sạch sẽ, tiện nghi, chủ nhà thân thiện. Tại khu Hongdae rất nhiều nhà nghỉ tiện ích.

- 1 đêm ở Busan: Khách sạn Business Busan Station nằm ngay gần ga tàu Busan, bến tàu điện ngầm, bến xe buýt nên thuận tiện di chuyển. Phòng sạch sẽ.

- Đêm cuối ở Seoul: Khách sạn K-Guesthouse cách sân bay Incheon 3 km. Đêm cuối nên chọn điểm lưu chú này để thuận tiện di chuyển ra sân bay.

Minh Hằng cho biết, tổng chi phí lưu trú trong toàn chuyến đi hết khoảng 330 nghìn đồng/người/đêm. 

- Phương tiện đi lại

Minh Hằng chia sẻ: "Mình đặt trước vé tàu cao tốc KTX đi Busan: Thẻ Korail Pass để đi tàu đặt trên Kkday giá khoảng 2,3 triệu.người. Thẻ dùng linh hoạt, trước khi đi mình nên tìm hiểu trên mạng Internet để xem lộ trình điểm đến hoặc tra cứu trên ứng dụng bản đồ, Google Map".

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Hàn Quốc ngắm lá mùa thu của Minh Hằng:

- Ngày 1: Trường nữ sinh Ewha, làng Hanok Bukchon, phố đi bộ Insadong

Mình bay từ Hà Nội tới Hàn Quốc khoảng hơn 4 giờ đồng hồ. Sau khi nhập cảnh, lấy hành lí và nhận cục phát wifi đã đặt từ trước tại quầy của Klook. Tiếp đó mua thẻ T money ở một cửa hàng ngay trong sân bay. Thẻ này được bán ở khắp mọi nơi và dùng để đi tàu điện, xe buýt ở Seoul và Busan.

Sau khi đi tàu điện ngầm đến ga Hongik University, mình tìm địa chỉ và di chuyển tới khách sạn trên bản đồ. Giờ check-in là 15h, mình đến sớm nên gửi đồ, sau đó đi ăn sáng và đi chơi.

Ăn sáng: Ở Hàn họ mở cửa hàng rất muộn, khoảng 10h hơn các của hàng mới bắt đầu mở, trừ các cửa hàng tiện lợi mở 24/24. 

Sau đó đi tàu điện tới trường nữ sinh Ewha, đây là ngôi trường đẹp nổi tiếng ở Hàn. Mình đi là cuối mùa thu, ở Ewha lá vàng lá đỏ rực rỡ. 

Buổi trưa, mình ăn tại quán gà ngay gần trường. Hai người gọi một đĩa gà sốt tỏi, một nồi tokbokki, 2 coca hết khoảng 400 nghìn đồng.

Ăn xong mình đi buýt ra phố Insadong. Đây là phố đi bộ, tuy ngắn nhưng ở đây có bán nhiều đồ lưu niệm, đồ gốm sứ. Ngoài ra trong ngõ, hẻm của phố này còn có nhiều quán ăn, quán trà và bánh. 

Tiếp theo mình tới làng cổ Hanok Bukchon. Mình và người bạn đi cùng thuê trang phục truyền thống ở quanh khu làng Hanok để chụp ảnh (cả bộ trang phục và làm tóc đơn giản tầm 600 nghìn đồng/người). 

Tối mình lại đi tàu điện về Hongdae. Bữa tối mình ăn món Kimchi Jjigae cách nhà nghỉ một đoạn. Ăn xong đi dạo thăm thú khu Hongdae.

- Day 2: Di chuyển đường trượt cáp ra Đảo Nami

Để đi Nami từ Seoul mình đi tàu điện Subway từ Hongdae và dừng ở ga Yongsan. Đến ga mua vé tàu ITX (tàu liên tỉnh) đi Gapyeong, giá khoảng 115 nghìn đồng/người. Do chủ quan không mua trước nên chỉ còn vé khoang đứng. 

Đến ga Gapyeong, mình đi bộ sang bên kia đường bắt xe buýt (nếu không biết thì có thể hỏi người dân đứng chờ xe buýt cùng là đi Nami Island, họ sẽ chỉ). Ngồi xe buýt chỉ tâm 5-10 phút là đến bến tàu để đi Nami

Tiếp là đi từ bến tàu ra đảo. Các bạn có thể chọn đi tàu đường thuỷ thông thường thì khoảng 5 phút ra đến đảo. Mình chọn đi cáp trượt, mua vé ở tháp Zipwire, giá khoảng hơn 900 nghìn đồng/lần ra đảo Nami và đi tàu quay về. 

Tối mình ăn ở quán Tosokchon Samgyetang- quán gà hầm sâm nổi tiếng ở Jongno-gu. Ngoài gà hầm sâm, món bánh xèo ở đây cũng khá ngon. Ăn xong về tắm và tới quán cà phê ở Hongdae thưởng thức.

- Ngày 3: Cung điện Gyeongbokgung - Myeongdong - xông hơi Jjimjibang 

Mình và người bạn đi cung điện Gyeongbokgung. Cung điện này rộng, đẹp, tầm 10h có hướng dẫn viên viên miễn phí. Mình thuê trang ohucj truyên thống của người Hàn chỗ gần làng Hanok Bukchon. Tham quan xong đi bộ ra ngoài uống Gongcha và đi ăn mì ramen lạnh.

Buổi chiều ra khu Myeongdong, đây là điểm mua sắm đông vui nhộn nhịp. Buổi tối khu này có đồ ăn vỉa hè. 

Tối về đi ăn bò nướng. Ăn xong mình đi xông hơi Jjimjibang. Giá khoảng hơn 300 nghìn đồng/người,

- Ngày 4: Đi tàu hỏa tới Busan - Busan Gamcheon Culture Village

Sáng mình dậy sớm ăn sáng và đi dạo. Sau đó trả phòng. Gửi đồ ở điểm tủ khóa ngay chỗ gần ga tàu điện Hongdae. Ở Seoul có khá nhiều khu tủ khóa để các bạn gửi đồ. Ở các ga tàu điện cũng có khu gửi đồ đầy đủ, rất tiện lợi.

Thẻ tàu KTX đi Busan bọn mình đã mua trước, hôm sau ra ga Seoul Station chỉ việc in vé ra và chờ đến giờ tàu chạy.

Tàu KTX chạy rất nhanh chỉ mất 2,5 giờ là đến Busan. Ga tàu ngay cạnh khách sạn nên đi bộ tới khách sạn. Check in nhận phòng và đi Gamcheon Culture Village. Mình đi bằng xe buýt, bến xe ngay gần khách sạn. 

Tối mình về gần khách sạn. Ở đây có nhiều hàng quán bán đồ ăn nằm dọc đường. Mình ăn lợn nướng, lươn nướng, canh chả cá... 

Ăn xong mình đi tàu điện subway đến khu Seomyeon khám phá.

Tối về nghỉ tại khách sạn.

- Ngày 5:  Busan - Seoul

Sáng dậy sớm, mình ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi tàu điện subway ra công viên Yongdusan, ở đây có tháp Busan và cả điểm móc khoá tình yêu giống Namsan Tower.

Trưa mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi và lên tàu về lại Seoul.

Về đến Seoul mình ra Cộng cafe thưởng thúc đồ uống và sau đó đi ăn gà sốt. Buổi tối ra Myeongdong mua đồ. Myeongdong buổi tối có nhiều hàng bán dọc hai bên phố.

Tầm 21h30 mình về lại Locker lấy đồ và đi tàu điện ngầm subway về K- Guesthouse gần sân bay, Khoảng 3h30 di chuyển ra sân bay để chuẩn bị bay về Việt Nam.

Lưu ý, tàu điện không chạy đêm, chỉ có taxi còn hoạt động. Giá taxi về đêm khá cao, đi khoảng 3,5 km hết hơn 500 nghìn đồng.

Minh Hằng chia sẻ, tổng chi phí chuyến du lịch Hàn Quốc tự túc hết 18 triệu đồng/người. Baoa gồm:

- Vé máy bay và hành lí: 4,2 triệu đồng/người

- Visa dịch vụ 11,75 triệu đồng/người

- Khách sạn: 1,7 triệu đồng/người

- Chi phí lại : 3,5 triệu đồng/người

- Cáp trượt Zipline: 920 nghìn đồng, thuê trang phục hanbok: 600 nghìn đồng, xông hơi 300 nghìn đồng.

- Ăn uống, cà phê: khoảng 4,5 triệu đồng/người,