Nam thanh niên sát hại 5 người trong gia đình ở Bình Tân lĩnh án tử hình

Nghe tòa tuyên mức án cao nhất đối với kẻ đã sát hại người thân của mình, người nhà của các nạn nhân một lần nữa bật khóc nức nở.
nam thanh nien sat hai 5 nguoi trong gia dinh o binh tan linh an tu hinh
Bị cáo Tình trước tòa. (Ảnh: Ngọc Hoa)

Sáng 9/7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sau khi xem xét diễn biến tại phiên tòa cũng như tất cả các tình tiết của vụ án, HĐXX nhận thấy, hành vi của Tình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang dư luận.

Hành vi của Tình là giết nhiều người, giết trẻ em. Bị cáo đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người, gây đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân nên không thể tha thứ.

Xét thấy Tình không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Tình mức án Tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Tình phải chấp hành chung cho 2 tôi danh là Tử hình.

Nghe tòa tuyên mức án cao nhất đối với kẻ đã sát hại người thân của mình, người nhà của các nạn nhân một lần nữa bật khóc nức nở. Chị gái của ông C. cho biết, hung thủ gây ra vụ thảm án đã phải đền tội, nhưng nỗi đau mà gia đình bà đang phải gánh chịu là không gì bù đắp được.

Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Tình tỏ ra khá bình thản trước những câu hỏi của HĐXX và nhiều lần bị cáo trả lời cộc lốc, cụt lũn.

Khi được xét hỏi, bị cáo Tình trình bày lần lượt những nguyên nhân khiến bị cáo ra tay sát hại cả gia đình ông bà chủ của mình.

Bị cáo cho biết, bị cáo đâm bà H. là vì bà H nhiều lần chửi nặng bị cáo, giết ông C. là vì sợ ông C. chống trả lại. Còn vì sao giết 3 người con của ông C., bị cáo bao biện rằng, vì sợ chúng sẽ tố cáo mình nên mới ra tay.

Về con dao Tình dùng để đâm bà H., Tình nói mang bên mình để phòng thân vì Sài Gòn cướp giật nhiều.

“Bị cáo có nhiều tài sản không mà sợ”, HĐXX hỏi. Tình đáp: “Không có mấy nhưng không phải không có”.

Cũng theo Tình, sau khi gây án, Tình kéo két sắt lại chỗ ông C. để yêu cầu ông C. mở két vì thấy ông C. còn mở mắt.

Sau khi trả lời các câu hỏi tại tòa, Tình nói Tình rất hối hận, nhưng Tình không thể mô tả được về sự ân hận của bị cáo như thế nào.

Nghe bị cáo khai lại hành vi giết người, chị gái ông C. và những người thân trong gia đình các nhạn nhân bật khóc.

Trình bày trước tòa, đại diện gia đình bị hại, ông Mai Xuân Chương cho biết: “Chúng tôi không có yêu cầu gì, tòa cứ làm đúng pháp luật. Chỉ mong xử nhanh... Gia đình tôi mất mát quá nhiều. Chúng tôi giữ nguyên yêu cầu bồi thường tiền ma chay, tổng số tiền là hơn 198 triệu đồng”.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Tình mức án Tử hình về tội “Giết người”, 7 -8 năm tù tội “Cướp tài sản”.

Trình bày trong lời nói sau cùng, bị cáo Tình bày tỏ sự hối hận, gửi lời xin lỗi đến gia định nạn nhân và cha mẹ của mình. Đồng thời, bị cáo cũng ngỏ ý muốn được hiến tạng cho y học để phần nào chuộc lại lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Tình được ông Mai Xuân C. (SN 1971, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nhận vào làm thuê cho xưởng cơ khí của gia đình ông C. ở con hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM.

Công việc chính của Tình là làm máng, xô đựng hồ, thùng đựng gạo,... với mức lương 4,5 triệu/tháng (ông C. bao ăn, ở). Tuy nhiên, Tình lại nghiện game và hay đi ăn nhậu nên thương xuyên bị vợ ông C. là bà Mai Thị H. nhắc nhở. Từ đó, Tình cho rằng bà H. thù ghét mình nên tìm cách trả thù.

Chiều 27 Tết (ngày 12/2/2018), ông C. tổ chức tiệc tất niên và Tình cũng tham gia. Thời điểm này, các nhân viên của xưởng ông C. đều về quê ăn Tết hết. Trong lúc ngồi ăn tiệc, Tình nói chuyện với bà H. rằng muốn ứng 5 triệu đồng và bán cho Tình chiếc laptop, nhưng bà H. không đồng ý.

Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại nhà ông C. và được ông C. đồng ý. Tối hôm đó, Tình nằm ngủ trên lầu. Nửa đêm tỉnh giấc, Tình nghe vợ chồng ông C. nói chuyện với nhau về việc Tình lười biếng nên Tình tức giận.

Sẵn có ý định trả thù bà H. trước đó, lại nghe vợ chồng bà H. chỉ trích mình nên Tình quyết định sát hại cả nhà bà H. cho hả cơn giận. Rạng sáng ngày 13/2, Tình ném viên bi sắt xuống dưới sàn nhà để gây tiếng động khiến bà H. giật mình.

Bị đánh thức khi đang ngủ ngon, bà H. la Tình: “Mày giờ này không ngủ thì để cho người ta ngủ, mày biết giờ này mấy giờ không, mày muốn về quê thì về đi”.

Nghe thế, Tình liền rút con dao xếp đã chuẩn bị trước đó đâm bà H., đẩy nạn nhân ngã xuống đất rồi tiếp tục xông tới đâm bà H..

Dù bị thương nhưng bà H. vẫn cố bỏ chạy xuống tầng trệt và hô hoán. Ông C. nghe tiếng vợ nên chạy ra đứng ở cửa phòng ngủ thì bị Tình dùng dao đâm nhiều nhát vào người, gục tại chỗ.

Vẫn chưa hả giận, Tình còn xuống tay sát hại 3 con của ông C. là cháu Mai Xuân T. (SN 2005), Mai Huyền D. (SN 2007) và Mai Huyền D. (SN 2012).

Gây án xong, Tình lấy nhiều tài sản của gia đình ông C. rồi bỏ trốn. Trưa 16/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2018), Tình bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở tỉnh Long An.

nam thanh nien sat hai 5 nguoi trong gia dinh o binh tan linh an tu hinh Vụ sát hại 5 người trong gia đình ở Bình Tân: Bị cáo xin được hiến tạng cho y học

Trong lời nói sau cùng của mình, Tình tỏ ra ăn năn hối hận và gửi lời xin lỗi đến 2 bên gia đình. Theo ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.