Người đàn ông xưng là cha ruột, xin nhận lại bé gái bị bỏ rơi trong ngày mưa bão ở Cà Mau

Trong thời điểm cơn bão Pabuk đổ bộ vào Cà Mau sáng 1/1, bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo may mắn được người dân phát hiện và nhận nuôi sau đó. Đến nay, bất ngờ có người đàn ông xưng là cha ruột đến xin nhận lại con.

Ngày 19/3, bà Hồ Huỳnh Như - Chủ tịch UBND phường 9, TP Cà Mau cho biết, anh C. N. - người tự xưng cha ruột của cháu bé bị bỏ rơi mà bà nhận nuôi trước đó đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp để nhận lại con.

Người đàn ông xưng là cha ruột, xin nhận lại bé gái bị bỏ rơi trong ngày mưa bão ở Cà Mau - Ảnh 1.

Bé gái trong vụ việc được người dân phát hiện vào ngày 1/1.

Anh N. kể, giữa mình và chị Nguyễn Thị B. K. sống chung như vợ chồng từ lâu nhưng chưa đăng ký kết hôn. Lúc chị K. có thai gần sinh, cả hai xảy ra cự cãi nên người đàn ông bỏ về nhà mình. 

Ngày 26/2, cha anh N. nhận được thông tin chị K. đã sinh em bé và đem đi bỏ nên ông đã liên lạc con trai tìm người vợ "hờ" để làm rõ và tìm lại đứa bé.

Khi gặp nhau, chị K. cho rằng vì người đàn ông đầu ấp tay gối thường xuyên ghen tuông vì cho rằng đứa con chị mang thai không phải con mình nên khi sinh bé gái trên, chị K. nhờ người anh trai đem bỏ vào sáng 1/1/2019.

Người anh trai chị K để bé gái vào một túi xách rồi bỏ ở ghế đá, âm thầm đứng gần đó quan sát đến khi thấy người phát hiện mới đi về.

Người đàn ông xưng là cha ruột, xin nhận lại bé gái bị bỏ rơi trong ngày mưa bão ở Cà Mau - Ảnh 2.

Bé gái sau đó được người dân phát hiện và gia đình bà Như xin nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật. Một thời gian sau, anh N. đã đến nhà bà Như nhận lỗi và xin được nhận lại bé gái nhưng bà Như từ chối.

Theo nữ Chủ tịch phường, về lý thì bà không thể giao cháu bé khi những người tự xưng trên chưa chứng minh được theo pháp luật. Nếu kết quả xét nghiệm đúng anh N. là cha ruột của bé gái thì bà sẽ xem xét có giao lại bé hay không.

Trước đó, vào ngày 1/1/2019, thời điểm cơn bão Pabuk đổ bộ qua tỉnh Cà Mau, người dân nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ phát ra từ chiếc túi xách để trên ghế đá ở vỉa hè khóm 5, phường 9. Nhiều người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 2,8kg bị bỏ rơi trên một ghế đá. Sau đó, mọi người đã trình báo cơ quan chức năng, cháu bé được đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Lúc này, sự việc được lập biên bản theo đúng quy định và bà Như đem bé gái trên về nhà chăm sóc. Bà Như đã làm các thủ tục nhận nuôi cháu bé không may bị bỏ rơi khi còn quá nhỏ theo đúng quy định của pháp luật.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.