Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, trẻ con mệt mỏi theo cha mẹ xếp hàng chờ tính tiền

Cả trẻ con, trong đó có trẻ sơ sinh cũng vật vờ chờ hàng giờ đồng hồ để sắm Tết. Trước Tết gần một tuần, nhưng nhiều điểm mua sắm tại TP HCM đã đông kín khách, cảnh xếp hàng dài chờ tính tiền diễn ra ở rất nhiều siêu thị, trung tâm thương mại.
Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 1.

Tối 19/1, trùng ngày Chủ nhật nên các siêu thị lớn, tại TP HCM, nhất là khu vực trung tâm, đông nghẹt khách mua sắm. Tại một siêu thị ở quận Bình Thạnh, từ 18h, nhân viên bảo vệ phải liên tục phát loa yêu cầu khách đề phòng mất cắp.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 2.

Các lối đi giữa kệ hàng không quá rộng, khách lại đông và ai cũng dùng xe đẩy khiến nhiều khu vực bán hàng thiết yếu, thực phẩm bị tắc, khách không thể di chuyển được để mua hàng.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 3.

Trong ngày mua sắm trước Tết, rất nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ. Một nhóm trẻ tỏ vẻ mệt mỏi khi đi mua sắm cùng bố mẹ nhưng siêu thị quá đông.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 4.

Ông bố này chọn cách bế trẻ lên cao vì không gian bên dưới quá chật và vướng víu.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 5.

Một em bé sơ sinh đi siêu thị sắm Tết cùng bố mẹ.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 6.

Trẻ nhỏ vật vờ, người lớn cũng mệt mỏi chen chân mua sắm. Như thường lệ, trước Tết, thực phẩm, mứt và bánh kẹo là những mặt hàng đắt khách nhất. Tại các siêu thị của hệ thống Big C năm nay, khu vực bánh mứt Tết được bố trí không gian riêng rất rộng để khách thoải mái mua sắm, nhưng tối 25 tháng Chạp vẫn như vỡ trận.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 7.

Điểm đặc biệt của hệ thống siêu thị này so với các siêu thị khác là khách được tự chọn loại bánh mứt, cân theo nhu cầu mua với giá khá tốt, áp dụng cùng chương trình khuyến mãi. Chị Mỹ Linh cho biết tranh thủ cuối tuần, chị đi mua bánh mứt để ngày 29 Tết làm quà về quê cho gia đình lẫn họ hàng.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 8.

Chỉ riêng khu vực bánh mứt Tết, quầy cân trước khi thanh toán được bố trí hơn chục nhân viên nhưng khách vẫn phải xếp hàng dài chờ.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 9.

Quầy thực phẩm khô và giò chả cũng rất đông người chen chân mua. Ghi nhận tại siêu thị này cho thấy, nguồn hàng rất dồi dào, đa dạng.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 10.

Trong khi đó, nhiều mặt hàng bán rất chạy đến mức trên kệ trống trơn. Một loại mì gói hết sạch, nhiều khách muốn mua loại này nhưng hỏi nhân viên thì được báo tạm hết hàng, buộc phải chuyển sang mua loại mì khác.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 11.

Tương tự, quầy bánh kẹo cũng rất mau vơi hàng. Các nhân viên phải liên tục tiếp, thậm chí có khách không đủ kiên nhẫn chờ, lấy luôn hàng trong xe đẩy của nhân viên chưa kịp thêm lên kệ.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 12.

Mệt mỏi sau khi chen chân mua sắm, một khách hàng ngồi nghỉ trên một kệ hàng. Anh nói mỏi chân nên tạm nghỉ, chờ vợ mua sắm vài thứ trước khi ra về.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 13.

Dù siêu thị tăng cường hàng chục quầy thu tiền nhưng để thanh toán được, trung bình mỗi khách hàng đi mua sắm tối 25 Tết phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. "Xe đẩy của ai cũng đầy ắp, hoá đơn tiền triệu thì xác định là phải chờ gần cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng như vầy mới có không khí Tết", một khách hàng vui vẻ chia sẻ.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 14.

Nhưng cũng có nhiều khách hàng không đủ kiên nhẫn đợi thanh toán, bỏ lại cả xe đẩy đầy ắp hàng hoá và ra về.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 15.

Càng về khuya, lượng người xếp hàng chờ thanh toán mỗi lúc một đông.

Người Sài Gòn vét sạch siêu thị trước Tết, người lớn xếp hàng chờ cả tiếng, trẻ con mệt mỏi vật vờ - Ảnh 16.

Từ 25 tháng Chạp, siêu thị này đã mở cửa phục vụ đến 23h, một phần để đáp ứng nhu cầu mua sắm, một phần để giải quyết việc lượng khách quá đông phải chờ thanh toán. Đây cũng là thời gian tối đa mở cửa phục vụ Tết của hệ thống Big C. Siêu thị sẽ phục vụ đến trưa 30 và mở cửa bán lại từ mùng 2 Tết. Trong khi đó, một số siêu thị khác hoạt động đến 24h mỗi ngày cận Tết, và mở cửa bán luôn từ mùng 1 Tết.