Nơi nhà không cần cửa, nơi phụ nữ phải nhậu cùng nhau để vơi bớt nỗi nhớ chồng

Đất đai cằn cỗi, trơ cát khiến cây cối không thể phát triển, cuộc sống người dân vùng đất Ayun quanh năm đói nghèo, thiếu thốn. 
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Vào những ngày cuối năm chúng tôi vượt hàng trăm km từ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) để về thăm làng Hrung Hrang (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) -  nơi được mệnh danh nghèo nhất Tây Nguyên. 
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Vùng đất Ayun quanh năm cằn cỗi nên người dân chẳng trồng được cây gì ngoài lúa. Tuy nhiên năm nay khí hậu khắc nghiệt nên lúa cũng mất mùa khiến cuộc sống người dân đã khó khăn lại trở nên cơ cực hơn. 
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Nghèo đói nên những căn nhà ở vùng quê nghèo này tồi tàn, xập xệ. 
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Có những ngôi nhà không cần cửa vì bên trong chẳng có gì giá trị. 
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Chúng tôi đến thăm nhà chị Đinh Trếck vào một chiều nắng cháy khi những người đàn ông đã đi hái cà xa nhà vài tháng mới trở về. 
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Khi chúng tôi đến thì những người phụ nữ đang tập trung nhậu với nhau.
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
"Mồi" nhậu của những người phụ nữ "cô đơn" này chỉ là lá mì nấu lõng bõng nước cùng ớt. (Ảnh: Trang Anh).
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen

Trò chuyện với chúng tôi, chị Đinh Tríck (chị gái Đinh Trếck) cho hay, do cuộc sống khó khăn nên chồng chị phải đi làm xa vài tháng mới về một lần. Cùng chung hoàn cảnh với chị còn có nhiều người phụ nữ khác, do đó các chị thường tập trung nhậu nhẹt với nhau để vơi bớt nỗi nhớ chồng.

“2 người uống hết có 1 lít rượu thôi, không say được đâu. Do chồng đi làm xa, lâu lâu mới về, các con lại nhỏ nên mình không đi làm được, nhớ chồng nên chị em tụ tập cho vui đợi chồng về thôi. Mồi chẳng có gì, chỉ là lá mì thôi, mấy đứa nhỏ cũng ăn như thế, cô chú ăn thử, nhắm với chút rượu cùng mình cho vui”, chị Đinh Tríck nói.

nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Chia tay chị Đinh Tríck và mọi người, chúng tôi gặp những cụ già gánh nước từ dưới sống lên để sử dụng do cả làng không có nước sạch. (Ảnh: Trang Anh)
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen
Dọc bên đường là những dãy phân bò được người dân phơi để chờ người hỏi mua, kiếm tiền đong gạo. (Ảnh: Trang Anh).
nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen

Ông Đinh Hem - trưởng thôn Hrung Hrang cho hay, hiện nay cả thôn có 70 hộ dân và gần 300 khẩu, trong đó, có khoảng 65% là hộ nghèo, những gia đình khác kinh tế cũng chẳng khá giả hơn là bao.

Theo ông Hem, năm nay mùa màng thất bát, phân bò người dân nhặt về không bán được cho ai nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Ông Hem còn cho biết, cái nghèo cái đói đeo bám nên mấy chục năm qua, cả làng chỉ có 2 em theo học đến đại học. Vừa qua, gia đình khó khăn quá, một em cũng phải nghỉ học vì không đủ tiền trang trải nơi phố thị.

nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen Người nhà lãnh đạo 'đội lốt' hộ nghèo nhận đất là ai?

Qua tìm hiểu về danh sách 39 hộ được nhận đất trong năm 2003 và 2005 của xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), gần ...

nhung ngoi nha khong can cua o xa ngheo nhat tay nguyen Xót lòng nhìn bữa cơm không thịt, cá của học sinh vùng biên giới

Những bữa ăn chỉ toàn cơm trắng với rau rừng, hiếm hoi lắm là những gói mì tôm làm canh cũng khiến cho các em ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.