Nữ hoàng chuyển giới Hàn Quốc suy sụp, không muốn sống sau ly hôn

Harisu mô tả sự tồn tại của cô dường như là sai lầm. Nữ ca sĩ chuyển giới Hàn Quốc bắt đầu suy sụp sau khi ly hôn năm 2017.

Korea Herald đưa tin nữ nghệ sĩ chuyển giới Harisu đang trải qua giai đoạn suy sụp trong cuộc sống. Ở tuổi 43, cô mất niềm tin và không còn muốn sống. Harisu thường có những chia sẻ bế tắc trên trang cá nhân.

nu hoang chuyen gioi han quoc suy sup khong muon song sau ly hon

Ngoài tuổi 40, Harisu xuống sắc sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Gần nhất, cô viết: “Họ gọi những người yêu tôi là dơ bẩn. Công chúng chỉ trích họ vì sao lại yêu một người như tôi. Mọi thứ dường như sụp đổ. Sự tồn tại của tôi là điều bị nguyền rủa”.

“Tôi có nên dừng lại và biến mất đâu đó? Tôi đã khóc quá nhiều đến độ không còn cảm thấy mình đang sống. Tôi không muốn sống như thế này nữa”, cô mệt mỏi viết.

Nguồn tin từ Mydaily cho biết cuộc sống của Harisu trở nên ảm đạm, bế tắc sau khi ly hôn. Cô không thể tìm kiếm một người đàn ông khác vì định kiến xã hội.

Thêm vào đó, Harisu đã ở tuổi ngoài tứ tuần, gương mặt do phẫu thuật thẩm mỹ đã bị biến chứng. Hơn một năm qua, cô không còn được mời biểu diễn trong các sự kiện nghệ thuật.

Harisu được coi là nữ hoàng sắc đẹp chuyển giới Hàn Quốc. Cô cũng tạo được những dấu ấn nhất định trong âm nhạc và phim ảnh.

nu hoang chuyen gioi han quoc suy sup khong muon song sau ly hon

Harisu ly hôn năm 2017.

Năm 2007, cô kết hôn với rapper, doanh nhân kém 6 tuổi Micky Jung. Hôn lễ hai người từng gây ồn ào trong giới giải trí vì đây cũng là lễ cưới đầu tiên của một nghệ sĩ chuyển giới tại Hàn Quốc.

Hồi tháng 6/2017, hai người bất ngờ tuyên bố ly hôn. Trong chương trình Video Star của đài MBC, Harisu tâm sự cô luôn mặc cảm khi sống với chồng.

“Ban đầu là một tuần gặp nhau một lần, sau đó là cả tháng mới có thể gặp gỡ. Tôi luôn áy náy vì điều đó. Dư luận còn nghiệt ngã nói anh ấy yêu người đồng tính, là dị hợm. Mỗi lần như vậy, anh chỉ lặng yên và tự trách bản thân”, cô nói.

nu hoang chuyen gioi han quoc suy sup khong muon song sau ly hon

Harisu mặc cảm khi không thể sinh con còn chồng chịu tiếng dị nghị.

Vì yêu chồng, Harisu mong muốn có thể mang thai, sinh con như những phụ nữ khác. Cô tìm đến bác sĩ, mong cơ hội thụ thai nhờ phương phép cấy ghép tử cung nhưng thất bại.

“Anh ấy vì tôi mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi chỉ mong anh có thể tìm được người phụ nữ tốt, có con, trải qua cuộc sống hạnh phúc bình thường. Với tôi, anh mãi là người đàn ông tốt, người bạn không thể thay thế”, Harisu rơi nước mắt khi nói về chồng.

chọn
Bất động sản tuần qua (5/5 - 11/5): Đề xuất nhiều thay đổi về sổ đỏ, nhóm Xuân Cầu trúng dự án 5.500 tỷ ở Hoà Bình
Có thể đưa mã QR vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Samsung muốn đầu tư thêm 1 tỷ USD/năm vào Việt Nam; Sơn La công bố 9 dự án được phép mở bán... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.