Quy Nhơn - Phú Yên đẹp mê hồn qua chuyến đi thanh xuân của 4 cô bạn thân

Với 4 ngày rong chơi, bạn đã có thể check-in toàn bộ Quy Nhơn - Phú Yên với bộ ảnh đẹp không tì vết như 4 cô bạn thân này.

Giáp Thị Hiên (sinh năm 1994, đang làm việc ở Hà Nội) chia sẻ, cả nhóm chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng đây là chuyến đi đầu tiên cùng nhau. Qua chuyến đi vào cuối tháng 9 vừa qua, tình bạn của 4 cô gái thêm gắn kết.

Cả nhóm lựa chọn Quy Nhơn - Phú Yên vì địa danh này còn hoang sơ, không quá đắt đỏ, đông đúc. Chi phí của mỗi thành viên gần 5 triệu đồng, chưa bao gồm vé máy bay, vì vé đã đặt trước từ tháng 5.

Cả nhóm đã đi được các điểm du lịch nổi bật của hai địa danh này trong 4 ngày như Khu du lịch ghềnh Ráng - Tiên Sa, bãi tắm Hoàng Hậu, Mũi Điện, Bãi Xép, Ghềnh Đá Đĩa, Đồi cát Phương Mai, Bãi biển Kỳ Co, Trung Lương, Eo Gió...

Cả khung trời thanh xuân qua chuyến du lịch Quy Nhơn - Phú Yên.

Ở chặng đầu tiên, nhóm chọn cung đường Quy Nhơn - Phú Yên bằng xe máy. Hiên chia sẻ: "Bọn mình là con gái nhưng vẫn chọn đi xe máy để trải nghiệm nhiều điều mới nhưng đây là quyết định không mấy sáng suốt. 

Đoạn đường từ Quy Nhơn đi Phú Yên, đường đẹp nhưng hơi vắng. Và vấn đề xuất phát từ đây. Cả nhóm không rành đường, Google maps thì chỉ lung tung. Lúc cần đi nhanh thì nó lại chỉ đi đường vòng. Nói chung là vừa mệt, vừa tốn thời gian. Theo mình, các bạn nên lựa chọn phương tiện khác thay vì tự túc bằng xe máy qua cung đường này".

Ở chặng đường tiếp theo là Cung biển đảo Quy Nhơn: Eo Gió - Kỳ Co - Hòn Khô, nhóm đã tham khảo trên các diễn đàn du lịch và đã tìm được tour trong ngày khá ưng ý.

Chia sẻ về tour một ngày, Hiên cho biết, "chi phí mỗi người vào khoảng 900.000 đồng, bao gồm xe 4 chỗ đưa đón từ địa điểm đến các điểm vui chơi (đã bao gồm vé vào cửa và ăn trưa). 

Đặt tour, chúng mình vừa không phải lo sợ việc "chặt chém", không phải tìm đường, không phải mất nhiều sức, chỉ việc ngồi trong ô tô thoa kem chống nắng và chờ đợi những điều đáng yêu nhất tại vùng đất này thôi".

Lịch trình cụ thể của 4 cô gái:

7h30 sáng, anh hướng dẫn viên kiêm lái xe, thợ chụp ảnh đón chúng mình tại homestay, điểm đến đầu tiên là Đồi cát Phương Mai. Lúc ấy mới sáng sớm nên vẫn chưa có quá nhiều khách du lịch, thời tiết cũng không quá nóng. Vì vậy, chúng mình thoải mái tạo dáng mà không lo cháy da.

Sau khi chơi và chụp ảnh ở đồi cát, chúng mình di chuyển đến địa điểm thứ 2 đó là Eo Gió. Nét đặc trưng của Eo Gió là đá và nước với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Khi đến đây trời bắt đầu mưa nhỏ, chúng mình có hơi mất tinh thần một chút vì ai cũng váy áo lung linh rồi mà sợ không chụp được ảnh đẹp. 

Nhưng anh hướng dẫn viên rất nhiệt tình, anh bảo mưa nhỏ càng ít người chụp thì mình càng không phải chờ đợi nhau mất thời gian cũng như không phải bon chen. Vì thế chúng mình vẫn vô tư thả dáng chụp ảnh. 

Ở đây, chúng mình không chỉ có những bức ảnh kỉ niệm tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành của thiên nhiên.

72382955_2371873079703024_4973207546174111744_n

Eo Gió - địa điểm được ví là Đảo Jeju của Việt Nam.

Rất may là mưa cũng nhanh tạnh, sau đó chúng mình di chuyển đến địa điểm thứ 3, đây có thể coi là điểm đến nổi bật của du lịch Quy Nhơn - Bãi biển Kỳ Co với nước biển trong xanh màu ngọc bích và bờ cát trắng dài bất tận. 

Các bạn có 2 hình thức di chuyển đến đây - đường bộ hoặc đường biển, chúng mình có dự định trước là sẽ đi ca nô mất khoảng 15 phút, tuy nhiên hôm đó biển hơi sóng lớn nên chúng mình di chuyển bằng ô tô cho an toàn. 

Sau khi chơi và chụp ảnh ở Bãi biển Kỳ Co, chúng mình đi ăn trưa và nghỉ ngơi ở một nhà hàng gần đó.

Buổi chiều, nhóm của Hiên đến Trung Lương, đây là một địa điểm cắm trại rất tuyệt vời cho những người đi cắm trại theo nhóm. Sở dĩ nhóm chỉ có nhu cầu chụp ảnh nên chụp xong, chúng mình di chuyển ra đảo Hòn Khô bằng ca nô. 

Dự định của chúng mình khi ra đây sẽ là lặn ngắm san hô, nhưng không may hôm đó sóng mạnh quá nên không lặn được. Thay vì ngắm san hô, nhóm của Hiên đã chọn tắm biển, chụp ảnh và chơi các trò chơi dưới nước.

Chuyến du lịch này rất thích hợp cho hội yêu tự do, thích sống ảo.

Kết thúc một ngày với 5 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quy Nhơn, chúng mình về đến homestay lúc 6h chiều.

Nếu bạn nào cũng như nhóm chúng mình, thích du lịch tự do và có những hình ảnh đẹp mang về thì có thể tham khảo tour trong một ngày. Dù mang tiếng là đi tour nhưng không hề gò bó, vừa có người chụp ảnh hộ lại không phải lo bất cứ điều gì như đi đâu, ăn ở đâu, di chuyển thế nào, có bị chặt chém hay không vì tất cả đã có hướng dẫn viên lo". 

Người thực hiện bộ ảnh này là hướng dẫn viên của cả nhóm.

Hiên chia sẻ thêm: "Cả chuyến đi của mình đều là những trải nghiệm thú vị. Nhưng ấn tượng nhất là người dân rất thân thiện và nhiệt tình.

Tổng kết chuyến đi là bộ ảnh siêu đẹp cùng rất nhiều kỉ niệm đẹp khó quên. Hẹn Quy Nhơn - Phú Yên một ngày gần nhất sẽ quay lại. Mảnh đất với con người thân thiện, cởi mở, cảnh đẹp, giá cả lại vô cùng hợp lí".