Review kinh nghiệm du lịch Bangkok - Chiangmai trong 8 ngày với chi phí 10 triệu đồng

Không chỉ nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính có kiến trúc độc đáo, Thái Lan còn có những điểm du lịch yên bình và đẹp, được ví như Đà Lạt nằm giữa xứ sở Chùa Vàng.

Hưng Lương hiện tại đang sống và làm việc tại TP HCM. Công việc chính về công nghệ thông tin nhưng chàng trai này lại có đam mê rất lớn với du lịch. Hưng Lương chia sẻ, với anh, du lịch không chỉ là một đam mê thứ hai và nó cũng gần như là một công việc. Trong mỗi chuyến đi, ngoài việc trải nghiệm và chụp những tấm hình, chàng trai này còn rất thích ghi lại những thước phim để có thể chia sẻ kinh nghiệm, góp phần truyền cảm hứng du lịch đến mọi người nhiều hơn.

Chia sẻ về chuyến du lịch Thái Lan, Hưng Lương cho biết: "Mình đã có cơ hội đến Thái nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi một hành trình từ Nam ra Bắc, xuất phát giữa cuộc sống nhộn nhịp của Bangkok và kết thúc ở sự êm đềm của Chiang Mai (thực ra Bangkok nằm ở miền Trung của Thái, nhưng nhìn trên phạm vi đất liền thì thấy như là nằm ở phía Nam vậy). 

Chuyến đi này không chỉ tham quan loanh quanh phía Nam đất nước Thái Lan mà đi hẳn ra các vùng xa của phía Bắc, những nơi không có nhiều khách du lịch đến, để trải nghiệm mới lạ hơn về xứ sở Chùa Vàng.

Cảm nhận về Bangkok, Hưng Lương cho biết nơi đây vẫn giữ guồng quay nhộn nhịp. "Đợt này mình dành thời gian ở Bangkok để đi một vài chùa nổi bật và đi cà phê là chính, hơn là việc đi mua sắm và ăn uống.  Ở Bangkok lần này, mình chọn ra 3 ngôi chùa theo 3 tông: Trắng, vàng và đỏ để khám phá. 

 - Wat Arun là ngôi chùa trắng nổi tiếng không chỉ ở Thái mà các đất nước khác đều biết, với kiến trúc từ những mảnh kính và sành sứ tỉ mỉ. Hầu hết khách du lịch nước ngoài đều ghé thăm ngôi chùa trắng độc đáo này khi tới Thái du lịch. 

Đa số các chùa đều mở cửa từ 8 giờ sáng trở đi, vì vậy ai muốn chụp ảnh khi ít người thì nên đi sớm.

- Ancient City hay còn gọi là Samut Prakan cách Bangkok tầm 35 km. Ở Bangkok, mình quyết tâm ghé bằng được Kay's Boutique Cafe, một quán cà phê có phong cách hoa hồng siêu chất, độc đáo và sắc sảo đến từng cánh hoa hồng. Quán thứ hai cũng tình cờ đó là Open House, là một thư viện sách giữa lòng Embassy Centra.

 - Trải nghiệm tàu đêm từ Nam ra Bắc của Thái là một trải nghiệm đáng nhớ, mình đã chạy "thục mạng" ra cho kịp tàu. Ghế tụi mình ngồi bình thường là ghế cho 2 người, có cả bàn hẳn hoi, nhưng ban đêm sẽ biến thành cặp giường tầng trên dưới rất ngoạn mục. 

- Tờ mờ sáng thức dậy trên toa xe lửa, rồi ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi li cà phê và ngắm cảnh bên ngoài, trông như là trong phim vậy.

- Doi Bo Luang Fio có lẽ là một phiên bản Đà Lạt ở trên đất Thái. Ở đây, không khí se lạnh, dễ chịu. 

- Vùng quê Doi Bo nằm ở phía Tây Nam của Chiang Mai, ở đây khá vắng người, người dân không nói được tiếng Anh kể cả lễ tân nên tụi mình mất khá nhiều thời gian để trao đổi, thường dùng Google dịch để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Thái và họ dùng ứng dụng dể dịch từ giọng Thái sang giọng Việt. Dù mất thời gian hơn nhưng đây là một trải nghiệm thú vị vì cả 2 phải tìm đủ mọi cách để diễn đạt thông tin. Tối ở Doi Bo Luang Fio, đi dạo giữa rừng thông tối om, thấp thoáng ánh đèn từ những căn phòng cho thuê mang lại những trải nghiệm ấn tượng.

- The Chai Lai Orchid là một khu bảo tồn voi ở phía Tây Nam của Chiang Mai. Ở đây voi đi rất tự nhiên, mình có thể bắt gặp voi đi ở bất kì đâu, tương tác với voi như cho ăn, tắm, lội suối hay thậm chí đi cùng. Ở đây không ai trèo lên lưng voi, người trông coi chỉ trèo lên lưng để tắm và kì cọ cho voi. 

- Cả Doi Bo Luang và Chai Lai Orchid đều không có wifi trong phòng, vì ở trong rừng nên mạng 4G và 3G rất yếu, khiến việc truy cập internet gặp khó khăn. 

 - Ở Chiang Mai, không khí khác hẳn Bangkok, người ta gọi đây là Hội An của Thái vì sự yên bình và nhẹ nhàng. Mình ngồi xe mãi mà không hề nghe thấy tiếng còi xe nào, nét đẹp cũng theo đấy mà đượm buồn. 

Chiang Mai cơ bản chia làm 2 vùng, Old city trầm lắng và Nimman náo nhiệt hơn. Mình ghé thăm Night Bazaar, khu chợ đêm nổi tiếng ở Chiang Mai để mua sắm và ăn uống, có món hải sản trộn thập cẩm rất ngon, đủ thứ mà vị chua chua cay cay rất hấp dẫn.

- Cổng Phae Gate là một điểm "check in" nổi tiếng ở Chiang Mai, cũng có thể gọi là điểm tập kết của khách du lịch nên rất đông.  

 - Ở Chiang Rai, tụi mình ghé thăm 2 ngôi chùa nổi tiếng là chùa Trắng Wat Rong Khun và chùa Xanh Wat Rong Suae Ten. Đây là hai ngôi chùa thường xuyên được nhắc tới và ghé thăm khi đến Chiang Rai. Một ngôi chùa với kiến trúc trắng hoàn toàn, các hoạ tiết rất ma mị đặc biết là lối vào với các bàn tay thò lên. Một ngôi chùa với kiến trúc xanh nước biển pha một chút vàng, như lạc vào một bức tranh rực rỡ. 

- Hot Spring là một điểm ghé thăm ngoài dự kiến, đây là một khu suối nước nóng sôi sùng sục ngày qua ngày, được quây lại thành 1 cái bể nhỏ. Nếu ở bên này đường là một bể nhỏ sôi sùng sục, người dân có thể đến gần để luộc trứng được, thì bên kia đường là một bể khổng lồ với cột nước cao khoảng 3 m, khói bốc nghi ngút. Chẳng ai có thể đến gần vì nước nóng. Suối nước nóng này được hình thành trên miệng núi lửa cũ.

Kinh nghiệm du lịch Thái Lan của Hưng Lương

 Di chuyển: 

Hưng Lương cho biết: "Ở Bangkok, mình di chuyển hầu hết bằng Grab với mã giảm giá để tiết kiệm và tránh bị "chặt chém", thỉnh thoảng đi bằng xe Tuk tuk cho vui. 

Mình đi Ancient City bằng tàu điện, cả MRT lẫn BTS (tàu điện trên cao), các bạn cứ tìm bến cuối Kheha để đi.

Di chuyển từ Bangkok lên Chiang Mai tụi mình đi bằng tàu lửa giường nằm hạng 2, xuất phát tại ga Hualamphong lúc 19h35 và tới Chiang Mai vào 8h40 ngày hôm sau, giá tàu là 834 nghìn đồng/người. Các bạn có thể book tại trippy.vn hoặc www.12go.asia, tuỳ từng thời điểm giá vé 2 bên sẽ chênh lệch khác nhau. Mình book ở 12go Asia. Cá nhân mình thấy giao diện dễ sử dụng hơn và đợt này giá tốt hơn. 

Di chuyển từ Chiang Mai đi Doi Bo Luang, mình đi xe của hãng Premprachat. (Thực tế không có xe đi trực tiếp từ Chiang Mai đến Doi Bo Luang mà chỉ có xe đi từ Chiang Mai tới Mae Sariang, tới Doi Bo thì xuống xe. Chỗ này khiến mình tìm hiểu mất khá nhiều thời gian đấy. 

Website của hãng xe tại đây. Các bạn chọn bến đi là Arcade CNX (bến xe Chiang Mai) và đến là Mae Sariang, lên xe chỉ cho bác tài xé cho xuống ở Doi Bo vì bác tài xế không nói được tiếng Anh). Giá vé 200 baht/người, xe này có 11 chỗ.

Di chuyển từ Doi Bo Luang sang tới Chai Lai mình vẫn đi Premprachat về Chiang Mai nhưng đến ngã 3 gần nhất để vào Chai Lai thì xuống. Mình di chuyển hết 500 baht cho quãng đường hơn 30 km.

Từ Chai Lai Orchird, tụi mình trải nghiệm xe Songtheaw về Chiang Mai, xe chỉ có 2 hàng ghế phía sau, không có cửa bảo vệ, không máy lạnh

Từ Chiang Mai đi Chiang Rai là 180 km cho 4 giờ đồng hồ, tụi mình đặt xe nguyên hành trình đi về cho các điểm ở Chiang Rai thay vì phải đi xe khách lên Chiang Rai rồi tự tìm phương tiện đi các điểm. Giá nguyên ngày như vậy là 800 baht, nếu chia cho 4 người cũng hết 200 baht/người/lượt.

Lưu trú

Hưng Lương chia sẻ: "Ở Bangkok, tụi mình ở Hostel Movylodge, địa điểm rất thuận lợi để đi đến các điểm ở Bangkok, đến các chùa, trung tâm thương mại, đến ga đều khoảng từ 3-6 km. Movylodge có không gian rất đẹp và ấm, có quầy bar ở tầng dưới, phòng ăn ở phía sau, tầng lửng để xem TV và nghỉ ngơi. 

Phòng dorm tụi mình ở nhìn khá ưng, nhà vệ sinh sạch sẽ và sáng. Ở đây sử dụng thẻ từ để ra vào. Giá 390 baht/người bao gồm ăn sáng.

Ở Doi Bo Luang Fio, có 4 loại phòng. Tụi mình ở phòng cho 4 người, giá 2000 baht/căn. Các căn khác dành cho 2-4 người với mức giá từ 800-2000 baht đều có nhưng vì khách đã đặt kín. Ở đây ăn tối và ăn sáng phải mua riêng, giá ăn sáng là 100 baht/người và ăn tối là 249 bath/2 người. 

Ở The Chai Lai Orchid rất mới, phòng đẹp nhất có ban công đã được khách du lịch đạt kín. Tụi mình ở một phòng khác cho 3  người nhưng ở dồn 4 người, giá 1,5 triệu đồng, phụ thu thêm 1 người là 300 nghìn đồng. Chai Lai có rất nhiều dịch vụ và mình thấy giá khá cao, nên các bạn hãy cân nhắc khi chọn.

Ở Chiang Mai, tụi mình ở Hai Hostel. Ở đây cũng đầy đủ tiện nghi, quầy cà phê, quầy ăn bao ăn sáng. Tụi mình ở phòng dorm 4 người, giá 250 baht/người.

 Những điều cần biết khi du lịch Thái Lan

 Từ kinh nghiệm chuyến du lịch Thái Lan, Hưng Lương đã đưa ra một số những lưu ý. 

"Ở Thái hiện có nhiều vấn nạn như móc túi, bị taxi chở đi vòng vòng, tài xế xe tuk tuk nói thách. Ngoài ra còn những trường hợp như bị người nước ngoài gạ làm quen muốn xem tờ tiền Việt để khi bạn mở ví ra giật ví... Để có chuyến đi suôn sẻ, các bạn hãy lưu ý một số điểm:

 - Mua vé Erawan Museum và Ancient City ở các đại lí Việt Nam, ghi là combo 2 vé nhưng thực ra chỉ là một vé Erawan chứ không có vé Ancient City, nên các bạn hãy kiểm tra kĩ hoặc hỏi kĩ trước khi mua kẻo đến Ancient City lại bị báo là vé không hiệu lực, phải mua lẻ 500 nghìn đồng/người.

- Khi mua vé du lịch và sim kết nối mang internet, các bạn nên kiểm tra và mua trước ở Klook cho dễ. Mình mua ở đấy, tiết kiệm hơn 30% giá vé. Sim DTAC mình cũng mua và nhận tại quầy Klook sân bay, sử dụng 8 ngày và không cần kích hoạt gì cả, chỉ việc bỏ vào và xài.

Ở Thái, Grab sử dụng bình thường và bạn không cần phải xoá ứng dụng và cài lại, sau khi thay sim Thái vào thì tự động xài ứng dụng bình thường. Ở Bangkok hay Chiang Mai thì Grab luôn sẵn sàng nên có thể sử dụng Grab. Với Grab, bạn sẽ nhận được nhiều mã khuyến mãi để giảm giá. Trung bình giá di chuyển của tụi mình từ 70-120 baht, được giảm khoảng 30 baht khi có mã.

Vì chùa chiền là chốn tôn nghiêm nên khi tham quan các điểm đến tâm linh thì hãy đi nhẹ, nói khẽ, và mặc đồ kín đáo, nếu mặc đồ hở hang sẽ bị giữ lại và bạn phải mua thêm khăn choàng mới được vào tiếp.

Với các khách sạn, hãy gõ cửa trước khi vào ở. Nhất là ở vùng xa của Thái, nơi hiu quạnh giữa rừng thông như Doi Bo. Ở khu vực Doi Bo, hầu như chỉ toàn là người bản địa nên là việc giao tiếp rất khó khăn, từ hàng quán đến lái xe và nhân viên khách sạn, nên là hãy sử dụng các ứng dụng dịch, Google dịch để giao tiếp

Lịch trình du lịch Thái Lan 8 ngày 7 đêm của Hưng Lương

 - Ngày 1: Bay từ TP HCM sang Bangkok (Thái Lan), đáp xuống sân bay Suvarnabhumi. Sau đó mình đi tàu điện về Hostel Movylodge. 

- Ngày 2: Ăn sáng tại nhà nghỉ kí túc xá rồi di chuyển sang chùa đỏ Wat Benchamabophit, ghé thăm tượng phật bốn mặt Erawan Shrine, ăn trưa ở Central World rồi buổi chiều di chuyển đi Ancient City. Buổi tối về lại Bangkok ăn tối và đi dạo. 

 - Ngày 3: Tiếp tục ăn sáng tại nhà nghỉ kí túc xá rồi di chuyển sang chùa trắng Wat Arun, chùa vàng Wat Ratchanatdaram, ghé Kay's Boutique Breakfast, buổi chiều đi mua đồ ở BigC và quay về Hostel lấy hành , 19h lên tàu đi Chiang Mai 13 tiếng. 

 - Ngày 4: Tới ga Chiang Mai vào 9h, di chuyển qua bến xe Chiang Mai (Trạm buýt Terminal 3) để lên xe đi Doi Bo Luang. 13h tới Doi Bo, "check-in" và ở lại đây một ngày để trải nghiệm. Buổi tối ăn tối và đi dạo.

- Ngày 5: 10h "check out" Doi Bo Luang Fio, ra đường đợi xe đón để di chuyển về The Chai Lai Orchid. 14 giờ tụi mình đã có mặt ở đây, "check-in" và tự do buổi chiều với voi. Buổi tối ăn tối tại nhà hàng và tiếp về phòng nghỉ ngơi. 

 - Ngày 6: 11h "check-out" The Chai Lai, lên xe Songtheaw di chuyển về Chiang Mai, ghé quán Cloud 39 Cafe dừng chân. Buổi tối ở Chiang Mai ăn uống và mua sắm tại chợ đêm Night Bazaar, sau đấy về nghỉ ngơi. 

 - Ngày 7: 6h sáng xuất phát đi Chiang Rai, xe trọn gói đi Chiang Rai trong ngày. Ghé thăm Hot Spring, chùa trắng Wat Rong Khun, chùa xanh Wat Rong Suae Ten, nhà đen Bandaam. 16h chiều di chuyển về lại Chiang Mai. Buổi tối ăn uống tự do rồi về nghỉ ngơi. 

 - Ngày 8: Ghé thăm Phae Gate và tự do, buổi trưa về lại Hostel lấy hành , ra sân bay để bay về lại Việt Nam và kết thúc hành trình du lịch Thái Lan.

Hưng Lương cho biết, tổng chi phí cho chuyến du lịch Thái Lan từ Nam ra Bắc trong 8 ngày 7 đêm hết 10,2 triệu đồng.