Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm giữa mưa gió, người bán than trời ''chưa năm nào vắng như năm nay'

"Chưa năm nào vắng khách như năm nay. Ngay cả ngày thường cũng không vắng như thế này", chị Thuỳ - chủ một nhà hàng cạnh Phủ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết. Rằm tháng Giêng năm nay, nhiều đền chùa ở Hà Nội đều chung cảnh tượng vắng vẻ vì dịch bệnh, hàng quá than trời kêu ế.
Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 1.

Một hình ảnh quen thuộc tại các đền chùa ở Hà Nội trong mùa dịch: Những điểm phát khẩu trang y tế miễn phí và những biển báo hướng dẫn phòng dịch virus corona.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 2.

Hơn 300 chiếc khẩu trang y tế được đoàn thanh niên quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát miễn phí cho người dân tại cổng một ngôi chùa nằm trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 3.

Số ít bạn trẻ đội mưa, đeo khẩu trang đi lễ chùa.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, lượng khách về đền, chùa tại Hà Nội trong ngày Rằm tháng Giêng rất thưa thớt. "Khách thập phương về lễ mẫu giảm hẳn, so với mọi năm giảm khoảng 70%", bảo vệ một phủ nổi tiếng ở Hà Nội chia sẻ.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 5.

"Trời mưa to, cộng với dịch bệnh đang bùng phát nên nhiều người lựa chọn đi lễ trước đó, tránh những ngày đông người, nên hôm nay dù chính Rằm nhưng lượng người đi lễ khá ít. Hơn 30 năm đi lễ tại đây, chưa năm nào tôi thấy chùa trong ngày Rằm tháng Giêng lại vắng vẻ như thế", bà Ngọc Loan, ngụ tại Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 6.

Hàng quán ven chùa, đền cũng vì thế mà ế ẩm, vắng khách.

Hàng bán ven chùa chủ yếu là đồ lễ như hoa quả, xôi gấc, bánh trái,... với giá trung bình một mâm lễ từ 100.000 đồng - 200.000 đồng/mâm. 

Bật lửa, hoa bưởi, mâm lễ ế ẩm chờ khách mua. Người bán lắc đầu ngán ngẩm: "Từ sáng tới giờ chẳng có khách nào hỏi mua". 

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 9.

Người bán ngồi khoanh tay, chẳng buồn mời chào khách mua hàng.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 10.

Ông đồ thảnh thơi ngồi lướt điện thoại. Giá mỗi lần viết sớ từ 50.000- 200.000 đồng/lá.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 11.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 12.

Quầy bán vé số cầu may cho người đi lễ vắng khách bên trong một ngôi đền ở Hà Nội, sáng ngày Rằm Tháng Giêng.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 13.

"Chưa năm nào vắng khách như năm nay. Ngay cả ngày thường cũng không vắng như này", chị Thuỳ - chủ một nhà hàng ăn cạnh Phủ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 14.

Mâm bánh tôm đầy ắp hết buổi trưa không có người hỏi mua.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 15.

Các hoạt động xin xăm, bói quẻ đầu đầu năm trước các cổng chùa, đền cũng không tấp nập.

Rằm tháng Giêng, hàng quán ven đền chùa ế ẩm, người bán than trời: Chưa năm nào vắng như năm nay - Ảnh 16.

Chỉ có một phong tục khách đi chùa không quên là đốt vàng mã trong các chùa ở Hà Nội.