'Sai sót' của những kẻ buôn người giúp 2 cô gái bị bán sang Trung Quốc thoát thân

Quen biết trên mạng và bị dụ dỗ làm việc với mức lương cao, 2 cô gái bị đưa đi nhiều nơi, sau đó bị bán sang Trung Quốc. Nhờ những "lỗ hổng" của những kẻ buôn người mà 2 cô gái đã nhanh chóng thoát thân. 
 

Nhẹ dạ cả tin, 2 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

ngay tro ve dam nuoc mat cua 2 co gai tre sau khi bi lua ban sang trung quoc
Chị H'H vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được giải thoát từ Trung Quốc trở về nhà (Ảnh: Trang Anh).

Sau khoảng 1 tháng bị lừa bán sang Trung Quốc trở về, chị H’H BKrông (32 tuổi, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), mừng mừng, tủi tủi chỉ biết ôm chặt bố mẹ và 2 người con của mình khóc nức nở.

Với gương mặt gầy rộc, hốc hác, nhìn chị già hơn nhiều so với cái tuổi "U30" của mình. Khi gặp chúng tôi, chị H’H vẫn còn tỏ vẻ sợ hãi và ám ảnh khi phải chịu những ngày gian khổ nơi đất khách quê người.

Sau một hồi lâu bắt chuyện, hỏi thăm, chị bắt đầu tin tưởng và mở lòng hơn với chúng tôi.

Chị H’H nhớ lại, vào một ngày đầu năm 2018 chị đành xa nhà, xa các con để xuống Long An bươn chải kiếm sống.

Tuy nhiên, cuộc sống không như chị mong đợi, công việc ít, đồng lương lại bèo bọt khiến chị phải chắt chiu từng đồng mới đủ sống qua ngày.

Nỗi nhớ nhà, thương con đã thôi thúc chị trở về quê nhà để làm ăn, sinh sống. Do đó, chị lân la trên các trang mạng xã hội tìm kiếm việc.

Một ngày chị tình cờ thấy một tài khoản Facebook mang tên X.T đăng tin tuyển dụng với mức lương khá cao.

Sau đó, chị hỏi chuyện thì được tài khoản này tư vấn nhiệt tình và hối thúc chị sớm trở về Đắk Lắk để nhận việc.

Sau khi sắp xếp xong công việc, vào khoảng giữa tháng 5/2018, chị cùng một người bạn nữa tên H’Đ (trú huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) bắt xe về.

Tuy nhiên, trên chuyến xe trở về nhà, chị lại gặp một người thanh niên tự xưng là tài khoản X.T đã nói chuyện với chị về công việc trước đó.

Suốt quãng đường, chị được người thanh niên này giới thiệu và quảng cáo về nơi làm sắp tới của chị và yêu cầu khi đến nơi 2 chị phải đi kí hợp đồng gấp rút.

Khi xuống xe tại TP Buôn Ma Thuột, người thanh niên kia hết lời ngăn cản việc chị về nhà.

Sau đó, có một nam thanh niên khác đến đón và đưa cả nhóm đi lên trung tâm thành phố với lý do kí hợp đồng gấp nếu không “sếp” lại bay ra Hà Nội.

Khi đi được nửa đường, chị H’H và H’Đ được 2 thanh niên thông báo rằng “sếp” đã bay ra Hà Nội nên đề nghị 2 chị bay ra cùng để kí hợp đồng.

Lúc này, 2 chị có ý định từ chối, muốn về nhà nhưng 2 thanh niên kia hết lời thuyết phục nên 2 người đành phải đi theo.

Theo chị H’H, tại sân bay Nội Bài, có 2 người phụ nữ, 1 người đàn ông đi ô tô đứng đợi sẵn để đón cả nhóm. Khi mọi người lên xe thì chiếc xe chạy rất lâu và đi đến nhiều nơi.

Sau khi đổi 3 lần xe, đến rạng sáng hôm sau 2 chị được đưa đến một khu vực rừng núi hẻo lánh, không có người qua lại.

Chị H’H cho hay, khi đó 2 chị đã mường tượng ra cảnh mình bị bán nên ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này, người phụ nữ tên Giang hăm dọa 2 chị nếu bỏ đi cũng sẽ chết vì trong đây chỉ toàn người của bà và cũng sẽ không tìm được đường ra ngoài.

Biết không thể thoát khỏi tay của nhóm buôn người, 2 chị đành đi theo rồi tìm cách thoát thân sau.

Khi đã vượt biên thành công sang Trung Quốc, chị H’H cho hay, cả nhóm được tách ra thành 2.

Nhóm bà Giang đi ô tô trước, còn 2 chị được 1 người đàn ông đi xe máy chở về điểm hẹn đã định sẵn là nhà của bà Giang tại TP Nam Ninh (Trung Quốc).

“Ngày về”

ngay tro ve dam nuoc mat cua 2 co gai tre sau khi bi lua ban sang trung quoc
Những cập nhật tuyển dụng của chủ tài khoản X.T khiến 2 cô gái tin tưởng đi xin việc. (Ảnh: Trang Anh).

Chị H’H cho hay, khi đến được điểm hẹn là nhà bà Giang thì 2 chị bị nhốt vào một căn phòng ở tầng 3 và có rất nhiều người canh giữ. Mặc dù bị nhốt, nhưng điện thoại chị vẫn được giữ.

Do có cài đặt phần mềm “Khóa vạn năng” trên điện thoại nên chị tìm kiếm các mạng Wifi với ý định kết nối với gia đình và cơ quan chức năng.

May mắn thay, tại nhà bà Giang chị bắt được sóng nên đã thông báo được cho em gái và lực lượng công an tại địa phương về việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc.

Sau đó, chị đã tinh ý chụp lại căn phòng bị nhốt, vật dụng cá nhân và cảnh vật xung quanh ngôi nhà 2 chị bị giam lỏng để gửi cho lực lượng công an.

Trong khoảng thời gian bị nhốt tại đây, 2 chị đã nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị người của bà Giang bắt, đánh đập.

Chiếc điện thoại là phương tiện liên lạc cũng như cầu cứu lực lượng chức năng của chị cũng bị bà Giang đập nát sau lần bỏ trốn cuối cùng.

Sau đó, bà Giang đã liên hệ và tìm người để bán 2 chị đi làm vợ cho người Trung Quốc.

Cũng theo chị H’H, bà Giang đã đưa 2 chị đến một căn nhà ở Quảng Tây (Trung Quốc).

Khi đó, chị đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ làm vợ người Trung Quốc, bị đánh đập, hành hạ mỗi ngày và sẽ không tìm được đường để trở về quê nhà nữa.

Tuy nhiên, số phận đã mỉm cười với H’H và bạn mình vì lực lượng chức năng thông qua hình ảnh, định vị mà H’H gửi về đã lần ra tung tích của 2 chị.

Sau khi được giải cứu đưa về Việt Nam, 2 nạn nhân trong vụ buôn bán người được lấy lời khai và được đưa về quê nhà an toàn trong niềm vui của gia đình, họ hàng.

“Tôi hy vọng sẽ không còn cô gái nào nhẹ dạ cả tin, vì muốn tìm việc nhẹ lương cao mà bị những kẻ buôn người dụ dỗ, lừa gạt bán sang Trung Quốc.

May mắn tôi được lực lượng chức năng giải cứu chứ không tôi không biết mình sẽ như thế nào”, chị H’H rưng rưng nước mắt nói.

Theo nguồn tin của chúng tôi từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của chị H’H nên đang tiến hành xác minh, làm rõ.

“Đơn vị đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”, nguồn tin này nói.

ngay tro ve dam nuoc mat cua 2 co gai tre sau khi bi lua ban sang trung quoc Chồng sát hại vợ rồi chôn xác ngoài ruộng phi tang suốt 10 năm

Thường xuyên say xỉn về đánh đập vợ, đến khi người vợ khuyên nhủ Y Nơn thay đổi để làm lụng, lo cho cuộc sống ...

ngay tro ve dam nuoc mat cua 2 co gai tre sau khi bi lua ban sang trung quoc Vụ cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng cho cán bộ: ‘Được tặng đất quốc phòng'

Theo kết luận thanh tra tỉnh Đắk Nông thì nhiều sổ đỏ đất quốc phòng được cấp cho cán bộ và người nhà cán bộ. ...

chọn
Hà Nội họp chốt phương án đầu tư 3 cây cầu gần 2 tỷ USD vào đầu tuần tới
Đầu tuần tới, HĐND TP Hà Nội sẽ họp để xem xét duyệt đầu tư 3 cây cầu tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD trên địa bàn.