![]() |
Chính phủ Thái Lan phát tiền mặt cho dân nghèo |
![]() |
Phố đèn đỏ Thái Lan hoạt động trở lại với trang phục đen |
![]() |
Tài xế Withit Duangchumpol trả lại vàng và tiền mặt cho bà Patcharee Sae Lin trước sự chứng kiến của cảnh sát. Ảnh: Đài phát thanh Jor Sor 100 |
Tài xế Withit Duangchumpol, 34 tuổi, trao trả lại số tài sản cho bà Patcharee Sae Lin, 58 tuổi, chủ một cửa hàng vàng ở tỉnh Phetchabun trước sự chứng kiến của Pol Col Akrawut Thaneerat, cảnh sát trưởng quận Thung Mahamek, thu đô Bangkok.
Bangkok Post dẫn lời ông Withit cho biết vào khoảng 1h50 sáng 13/12, ông chở một hành khách từ Saphan Khwai đến khu vực Ratchawong. Khi trở về nhà, Withit phát hiện chiếc túi màu đen bị bỏ lại trên xe. Ông đã gọi tới đài phát thanh Jor Sor 100 nhờ họ thông báo để tìm chủ nhân của chiếc túi.
Khi mang chiếc túi đến đài phát thanh, ông và nhân viên của đài kiểm tra bên trong túi có 2 kg đồ trang sức vàng và 255.000 baht tiền mặt.
Bà Patcharee lần đầu tiên đến Bangkok và bắt xe taxi từ bến xe buýt Mor Chit đến Thanam Ratchawong. Nhưng tài xế không biết rõ đường nên đã cho bà xuống ở khu Saphan Khwai. Bà Patcharee sau đó đi xe của ông Withit. Về tới nhà, bà mới phát hiện để quên túi xách trên xe và gọi cho cảnh sát Thung Mahamek, đài Jor Sor 100 để thông báo.
Đáp lại lòng tốt của người lái xe, bà Patcharee quyết định tặng ông 100.000 baht và quyên góp 30.000 baht cho chương trình mua xe lăn cho người khuyết tật của đài phát thanh. Ông Withit cũng ủng hộ 10.000 baht.
Kinh doanh 04:55 | 06/06/2018
Lối sống 11:08 | 05/06/2018
Kinh doanh 04:08 | 05/06/2018
Thời sự 02:28 | 04/06/2018
LGBT 12:06 | 03/06/2018
Lối sống 12:10 | 02/06/2018
LGBT 05:22 | 30/05/2018
Lối sống 08:30 | 28/05/2018